Tuyển Đài Loan 1-2 tuyển Việt Nam: Thắng may mắn!

ANTĐ - Sau khi tuyển Đài Loan (Trung Quốc) san bằng tỷ số 1-1, tuyển Việt Nam đã lại vượt lên. Tuyển Việt Nam đã may mắn giành chiến thắng 2-1.

Đội hình ra sân:

Đài Loan (Trung Quốc): 
Chiu Yu Hung, Chen Ting Yang, Yen Tavio, Lo Chih En, Tsan Yuan Chen, Chen Hao Wei, Lin Chang Lun, Wen Chih Hao, Wei Yu Jen, Chen Yi Wei, Chen Po Liang.

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thanh Hiền, Ngọc Hải, Đinh Tiến Thành, Xuân Thành, Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Thành Lương, Minh Tuấn, Công Vinh, Văn Quyết.

Tuyển Đài Loan 1-2 tuyển Việt Nam: Thắng may mắn! ảnh 1Sắc đỏ Việt Nam ngập tràn trên các khán đài sân Municipal
Trận đấu đã bắt đầu...
Tuyển Đài Loan vừa được hưởng pha sút phạt cách khung thành ĐT Việt Nam hơn 30m. Thủ môn Nguyên Mạnh bắt gọn cú sút của cầu thủ số 7 đối phương
Cầu thủ chủ nhà là những người giành quyền kiểm soát bóng nhiều hơn ở những phút vừa qua
Tuyển Việt Nam vừa có pha lên bóng vào khu 16m50 Đài Loan. Đáng tiếc tiền đạo Văn Quyết đã ở thế việt vị.
Tuyển Đài Loan 1-2 tuyển Việt Nam: Thắng may mắn! ảnh 2Pha sút phạt không thành công của Đài Loan
Trận đấu đang diễn ra khá quyết liệt. Cầu thủ hai đội liên tục có những pha vào bóng bị trọng tài thổi phạt
Sút! Vũ Minh Tuấn vừa bỏ lỡ một cơ hội trong vòng cấm tuyển Đài Loan, đưa bóng đi cách khá xa khung thành đối phương
Tuyển Việt Nam đang dần giành quyền kiểm soát bóng và gia tăng sức ép về khung thành thủ môn Chiu Yu Hung
Phút thứ 20 của trận đấu. Vẫn chưa có cơ hội nào thật sự nguy hiểm được 2 đội tạo ra.
Xuân Thành vừa có pha đi bóng bên cánh trái. Tuy nhiên anh không thể vượt qua được sự truy cản của hậu vệ đối phương.
Vũ Minh Tuấn vừa phải nhờ tới sự chăm sóc của bác sỹ, sau một pha tranh chấp bóng quyết liệt với đối phương. Tiền vệ của Than Quảng Ninh đang tạm phải rời sân.
Phạt góc cho Đài Loan
Nguyên Mạnh bắt gọn cú sút phạt góc của cầu thủ áo số 7 tuyển Đài Loan
Ở trận đấu này, HLV Miura đã quyết định chọn Nguyên Mạnh trấn giữ khung thành, thay vì thủ thành Tô Vĩnh Lợi. Đây được đánh giá là quyết định hợp lý khi Vĩnh Lợi đang có tâm lý không tốt sau khi vừa bị CLB Thanh Hóa chấm dứt hợp đồng, ngay trước giờ sang Đài Loan cùng đội tuyển.
Với nòng cốt là các cầu thủ đang chơi ở giải Supper League của Trung Quốc, tuyển Đài Loan đang chơi ngang ngửa trước đội tuyển Việt Nam.
Không vào. Thành Lương vừa có pha đột phá, dứt điểm trong vòng 16m50 của tuyển Đài Loan. Bóng đi không chính xác.
Thủ môn Nguyên Mạnh đang cho thấy sự ra vào hợp lý, xử lý tốt các pha dứt điểm, các đường chuyền vào của đối phương.
Tuyển Đài Loan 1-2 tuyển Việt Nam: Thắng may mắn! ảnh 3Pha đột phá, dứt điểm của Thành Lương
Đài Loan vừa có pha phản công, tuy nhiên sự phối hợp rời rạc của các cầu thủ chủ nhà đã khiến cơ hội trôi qua.
HLV Miura vừa có những nhắc nhở với học trò.
Tuyển Đài Loan 1-2 tuyển Việt Nam: Thắng may mắn! ảnh 4Văn Quyết vấp phải sự truy cản quyết liệt của cầu thủ chủ nhà (ảnh: Bóng đá plus)
Các tuyển thủ Việt Nam đang chủ động chơi chắc chắn và giữ bóng phần sân nhà. Rất ít những pha bóng tấn công tổ chức với số đông. Có vẻ như HLV Miura vẫn chưa tìm ra điểm yếu của đối phương để khai thác.
Hiệp thi đấu thứ nhất sẽ được bù giờ 2 phút.
Quế Ngọc Hải vừa bị thổi phạt do phạm lỗi với một cầu thủ Đài Loan. Cầu thủ chủ nhà sút phạt từ cự ly khoảng 40m, tuy nhiên hàng thủ Việt Nam đã phá bóng ra hết đường biên ngang, chịu phạt góc. Cú sút phạt góc sau đó không chính xác. Phát bóng lên cho đội tuyển Việt Nam.
Sút phạt cho Đài Loan, từ cự ly 18m, chếch bên góc trái khung thành Nguyên Mạnh. Cầu thủ số 12 của Đài Loan sút bóng không thành công. Ngay lập tức, tuyển Việt Nam phản công. Công Vinh có cơ hội đối mặt thủ môn đối phương, rất tiếc tiền đạo đội trưởng đội tuyển Việt Nam không thể dứt điểm.
Kết thúc hiệp 1. Hai đội hòa nhau 0-0.
45 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ vừa phải. Hai đội không tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về khung thành đối phương. Văn Quyết, Minh Tuấn, Công Vinh, Thành Lương đều có cơ hội tiếp cận khung thành đối phương, tuy nhiên những pha dứt điểm lại đi thiếu chính xác. Tương tự là một số bỏ lỡ bên phía tuyển Đài Loan.

Tuyển Đài Loan 1-2 tuyển Việt Nam: Thắng may mắn! ảnh 5Điểm nhấn của hiệp 1 là những pha vào bóng quyết liệt từ cầu thủ hai đội


Thủ môn Nguyên Mạnh vẫn cho thấy sự chắc chắn trong khung gỗ. Đó có thể xem là điểm tựa cho tuyển Việt Nam ở khoảng thời gian thi đấu còn lại. Điểm đáng chú ý của hiệp đấu thứ nhất chỉ là những pha vào bóng có phần quyết liệt của cầu thủ 2 đội. Chắc chắn trong hiệp 2, HLV Miura sẽ phải có những điều chỉnh hợp lý nơi hàng công để cải thiện hiệu quả tấn công cho ĐT Việt Nam ở trận đấu mà chúng ta đặt mục tiêu phải có trọn 3 điểm.
Pha cứa lòng của Văn Quyết - pha bóng nguy hiểm nhất mà tuyển Việt Nam tạo ra trong hiệp 1
Hiệp 2 bắt đầu!
Hai đội vẫn chưa dùng quyền thay người nào.
Liên tiếp 2 pha phạt góc cho tuyển Việt Nam và Thành Lương là người thực hiện. Tuy nhiên, không có nguy hiểm nào tạo ra cho thủ thành bên phía Đài Loan.
Tuyển Đài Loan 1-2 tuyển Việt Nam: Thắng may mắn! ảnh 6Số 9 của Đài Loan vừa phản ứng gay gắt sau khi bị Xuân Thành tác động lực và ngã, nhưng trọng tài không thổi phạt
Vàooooo. 1-0 cho tuyển Việt Nam. Từ pha phạt góc của đồng đội, Công Vinh băng cắt đánh đầu, Tiến Thành ập vào đúng lúc mở tỷ số.
Nguy hiểm. Hàng thủ Việt Nam vừa để cho cầu thủ đối phương có cơ hội dứt điểm.
Đài Loan có thay đổi người đầu tiên.
Tuyển Đài Loan 1-2 tuyển Việt Nam: Thắng may mắn! ảnh 7Cầu thủ Việt Nam ăn mừng bàn mở tỷ số
Đài Loan có sự thay người thứ 2. Như vậy, chủ nhà đã tung vào sân cả 3 tiền đạo, chuyển sang sơ đồ 4-3-3, hòng tìm bàn gỡ. Bên phía Việt Nam, Huy Toàn cũng đang khởi động, chuẩn bị vào sân.
Đinh Tiến Thành - chủ nhân bàn mở tỷ số, vừa bị thổi phạt sau pha vào bóng quyết liệt với cầu thủ đối phương.
Đài Loan tổ chức sút phạt. Cú treo bóng quá sâu đã khiến đội chủ nhà để tuột cơ hội.
Thành Lương ra sân. Huy Toàn vào thay.
Huy Toàn là tiền vệ có sức trẻ, độ tinh quái và cái duyên ghi bàn ở những trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam.
Đài Loan có sự thay đổi người cuối cùng.
Sút phạt từ cự ly 25m cho chủ nhà Đài Loan. Số 12 đối phương sút bóng đi chệch cột dọc Nguyên Mạnh.
Phút 70 trận đấu. Việt Nam vẫn đang tạm dẫn 1-0.
Phạt góc cho ĐT Việt Nam. Huy Toàn là người thực hiện. Bóng được treo vào trong vòng cấm Dđội Đài Loan, một pha lộn xộn, tuy nhiên hàng thủ chủ nhà đã phá bóng ra. Chịu phạt góc tiếp theo. Văn Quyết thực hiện, không có cơ hội nguy hiểm nào được tạo ra cho đội bóng áo đỏ.
Nguy hiểm. Cầu thủ Đài Loan sút phạt góc treo bóng vòng trong, bóng đi lập bập, rất may hậu vệ tuyển Việt Nam đã kịp thời giải nguy.
Vũ Minh Tuấn vừa phải rời sân bằng cáng sau pha vào bóng của đối phương. HLV Miura quyết định thay anh ra, vào sân là tiền vệ Trần Phi Sơn.
1-1. Đài Loan vừa san hòa. Từ pha sút phạt cự ly khoảng 25m của đồng đội, cầu thủ số 11 chủ nhà bật cao đánh đầu ghi bàn. Bàn thua có lỗi của hàng thủ Việt Nam khi không kèm chặt cầu thủ này.
Xem lại bàn mở tỷ số của Tiến Thành
Việt Nam để thua đáng tiếc. Trận đấu đang trôi về những phút cuối. Cơ hội kiếm 3 điểm vẫn còn cho thầy trò HLV Miura.
Đình Tùng vào thay Văn Quyết. Như vậy, cả 2 đội đã dùng hết cả 3 quyền thay người.
Phi Sơn vừa có pha đi bóng kỹ thuật tạt vào trong vòng cấm tuyển Đài Loan cho đồng đội, tuy nhiên pha xử lý sau đó là vô hại.
Phút thi đấu chính thức cuối cùng của trận đấu đã trôi qua. Tỷ số vẫn đang là 1-1.
Luôn có 5-7 cầu thủ Đài Loan bọc lót trước vòng cấm địa thủ môn Chiu Yu Hung. Rất khó để các cầu thủ áo đỏ có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm ở 4 phút bù giờ.
Vaoooo. Phi Sơn là người ghi bàn. Từ pha chuyền của Công Vinh, Phi Sơn lao vào đệm bóng nhẹ, hậu vệ Đài Loan luống cuống để bóng trôi vào lưới. 2-1 cho Việt Nam.
Bàn gỡ hòa 1-1 của Đài Loan
Trận đấu bị gián đoạn do 1 CĐV Việt Nam tràn xuống sân.
Hết giờ! Tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 2-1.
Như vậy là thầy trò HLV Miura đã đạt được mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận gặp tuyển Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, cần phải thẳng thắn rằng đây không phải trận thắng thuyết phục. Suốt phần lớn thời gian của trận đấu, tuyển Việt Nam không tạo ra sự khác biệt nào đáng kể trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn. Phối hợp khu trung lộ của đội bóng áo đỏ tỏ ra rời rạc và đó là nguyên nhân mà các cầu thủ hàng công rất ít khi được trao cơ hội đối mặt thủ thành đối phương.

Phi Sơn ghi bàn may mắn, đem về 3 điểm quý giá cho tuyển Việt Nam


Sau những pha lên bóng hai biên lẫn trung lộ không thu lại hiệu quả, tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số ở một tình huống bóng chết. Từ pha sút phạt góc, Công Vinh đánh đầu ngược vào khu vực 5m50 khung thành Đài Loan và Tiến Thành đã có mặt kịp thời ghi bàn ở phút 54. Những phút sau đó, Đài Loan tăng cường tiền đạo, gia tăng sức ép. Cũng từ một tình huống bóng chết, đón pha sút phạt của đồng đội, Wu Chun Ching bật lên đánh đầu dũng mãnh, san hòa 1-1 cho chủ nhà. Phải nhờ tới sự may mắn, thầy trò Miura mới có bàn ấn định tỷ số 2-1 vào đúng phút bù giờ thứ 3. Từ đường chuyền của Công Vinh, Phi Sơn lao vào đệm bóng, bóng đi sệt, hậu vệ Đài Loan luống cuống để bóng từ từ lăn vào lưới nhà. 

Chiến thắng có phần may mắn trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, dẫu sao cũng giúp thầy trò HLV Miura cởi bỏ áp lực thành tích tại vòng loại World Cup 2018, Asian 2019. Sau 2 lượt trận, hiện tuyển Việt Nam đang có 3 điểm, tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2018, Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam gặp tuyển Đài Loan, với mục tiêu quyết giành trọn 3 điểm trên sân khách. 

Bước vào trận đấu này, đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn tuyển Đài Loan. Tại vòng loại World Cup 2018, Asian 2019, tuyển Việt Nam mới đá một trận (thua Thái Lan 0-1) trong khi Đài Loan thua Thái Lan 0-2 và thua Iraq 1-5, xếp vị trí cuối bảng F (không tính Indonesia đang bị lệnh cấm thi đấu quốc tế từ FIFA).

Tuyển Đài Loan 1-2 tuyển Việt Nam: Thắng may mắn! ảnh 8

Bảng xếp hạng tạm thời bảng F (không tính Indonesia)

Phát biểu trước trận đấu, HLV Miura tự tin đội nhà sẽ giành chiến thắng. "Đài Loan đang có phong độ tốt. Tuy nhiên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đối thủ này qua băng hình. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là có trọn 3 điểm ở trận này. Đây là trận đấu bản lề của vòng loại, vì vậy chúng tôi sẽ phải rất tập trung và thi đấu hết mình để đạt mục tiêu".

Tuyển Đài Loan 1-2 tuyển Việt Nam: Thắng may mắn! ảnh 9Sân Municipal đã ngập tràn sắc đỏ của Quốc kỳ và áo của CĐV Việt Nam

Ở các buổi tập vừa qua, HLV Miura chủ yếu cho đội rèn các miếng tấn công, trong đó ông yêu cầu học trò phải thực hiện các xử lý bóng sao cho nhanh, gọn và hiệu quả nhất. Các tình huống sút phạt cố định, sút penalty cũng được áp dụng với các cầu thủ và thủ môn.

Dù phải thi đấu trên sân khác, tuy nhiên tuyển Việt Nam không hề cô đơn. Khi vừa đặt chân tới Đài Loan, thầy trò HLV Miura đã được chào đón nồng nhiệt bởi gần 100 CĐV. Và ở trận đấu tối nay, gần 1 vạn CĐV là người Việt Nam đang học tập, sinh sống, làm việc tại Đài Loan sẽ đến sân Municipal để tiếp lửa cho đội bóng quê hương.

Trận đấu bắt đầu lúc 18h...