Cám cảnh cho sự vô cảm

ANTD.VN - Thế mới thấy, có nhiều cái người lớn phải học trẻ nhỏ bác ạ.

- Tôi đồng ý với bác. Đúng là có nhiều người đã lớn tuổi nhưng sống rất vô trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Lại có cháu nào nhặt được của rơi trả lại người mất hả bác?

- Còn hơn thế nhiều. Cháu Trần Đức Đông, ở xã Long Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, dù mới 10 tuổi đã xả thân cứu 4 người bạn thoát đuối nước. 

- Biết bơi nên cứu người cũng là chuyện bình thường. Cháu chắc sinh ra trong gia đình chài lưới nên bơi giỏi à?

- Cháu tự học thôi. Vấn đề là, do quá nỗ lực nên khi cứu người cuối cùng, cháu kiệt sức nên đã chết thảm.

- Trời. Cháu rất xứng đáng được coi là anh hùng. Cái chết của cháu chắc khiến bà con chòm xóm tiếc thương lắm?

- Vâng. Ngày đưa cháu ra nghĩa trang có rất đông bà con và đại diện chính quyền địa phương đưa tiễn. Ai cũng ngậm ngùi tiếc thương cháu. Gia cảnh cháu rất nghèo, mọi người đã gom góp ít nhiều để hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi đau thương.

- Đây sẽ là bài học cho người lớn chúng ta. Khi mà nhiều người rất thờ ơ trước nỗi bất hạnh của đồng loại.

- Đúng thế. Tôi thường xuyên bắt gặp tình cảnh người bị tai nạn giao thông nằm vật giữa đường, nhưng người qua đường thờ ơ đi qua. Nhiều xe ô tô nhất định không chịu chở nạn nhân tới bệnh viện vì sợ bẩn xe. Thật cám cảnh cho sự vô cảm này.