Bị nợ lương, hắt mắm tôm vào đối tác

ANTĐ - Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã vận động Phạm Quang Chiến, SN 1978, trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ra đầu thú. Chiến là một trong những đối tượng gây ra vụ gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Sóc Sơn - Hà Nội) vào tháng 10-2012.

Quyết định truy nã Chiến

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã làm rõ vào lúc 22h30 đêm 23-10-2012, đối tượng này cùng một số người khác đến sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn để thanh toán thù tức. Trước đó, vào thời gian 2003-2005, thông qua bạn bè, anh Vũ Văn Bằng, SN 1978, ở phố Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, quen ông Makoto Ikejiri, SN 1961, người Nhật, Giám đốc Công ty Tư vấn đầu tư Spirits. Mối quan hệ này dần trở thành mối quan hệ làm ăn và hai bên thống nhất ông Ikejiri sẽ đưa các nhà đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam và Bằng có nhiệm vụ tổ chức cho các nhà đầu tư của Nhật đầu tư ở Việt Nam. Một thời gian sau, ông Ikejiri nhờ Bằng giúp thành lập công ty tại Việt Nam và hứa trả lương 3.000 USD/tháng. Bằng đã giúp “đối tác” thuê một căn hộ ở phòng 606, tòa nhà DMC - Kim Mã để có căn cứ pháp lý làm thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

5 tháng sau khi bắt tay “hợp tác” với ông Ikejiri, Công ty tư vấn đầu tư Spirits được thành lập do ông Ikejiri làm Chủ tịch HĐQT. Một tháng sau, Bằng yêu cầu ông Ikejiri trả tiền luơng và nhận được lời hứa 25-9-2012 sẽ trả, nhưng sau thời hạn đó, Bằng không nhận được lương. Tức giận, Bằng đã kể nội dung sự việc với bạn là Phạm Quang Chiến và cùng Chiến đến gặp ông Ikejiri đòi tiền, nhưng không được. Đầu tháng 10-2012, Chiến đến khách sạn Melia Hà Nội tìm ông Ikejiri, nhưng không được tiếp. “Giận cá, chém thớt” Chiến nảy sinh ý định đánh chị Loan, bạn gái ông Ikejiri để dằn mặt ông Ikejiri.

Nhằm thực hiện ý đồ, Chiến chắp mối liên lạc được với Nguyễn Tự Trọng, là phiên dịch của ông Ikejiri để nắm tin tức. Thông qua đó, Chiến biết rõ lịch trình đi lại của ông Ikejiri và rủ Đào Văn Minh, SN 1980, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa (Hà Nội) lên Sân bay Quốc tế Nội Bài (Sóc Sơn - Hà Nội) chặn đánh chị Loan. Tối hôm đó, sau khi biết chị Loan sẽ tiễn ông Ikejiri về Nhật, Chiến và Minh cùng 2 đối tượng khác đến sân bay để đánh chị Loan. Minh mang theo lọ mắm tôm.

Tại sân bay, Minh đánh chị Loan và dùng lọ mắm tôm hất vào người ông Ikejiri. Bị nhóm của Minh tấn công bằng vũ lực và chất bẩn, ông Ikejiri và chị Loan đã tới Đồn Công an Sân bay Nội Bài trình báo. Ngay sau khi nhận tin báo, CAH Sóc Sơn và Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã làm rõ kẻ đứng sau vụ “khủng bố” ông Ikejiri bằng chất bẩn và đánh chị Loan là Vũ Văn Bằng. Người trực tiếp thực hiện là Phạm Quang Chiến và Đào Văn Minh. Ngày 5-5-2013, Phạm Quang Chiến bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ra quyết định truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng và đầu thú sau đó vài ngày khi được lực lượng Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, Phòng CSHS - CATP Hà Nội vận động. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục truy bắt Đào Văn Minh đang bỏ trốn, tiếp tục làm rõ những đối tượng khác liên quan để xử lý.