Ai Cập trượt vào “vết xe đổ” Syria?

ANTĐ - Đất nước Kim tự tháp có nguy cơ trượt vào "vết xe đổ" Syria khi cuộc đối đầu giữa Chính phủ lâm thời Ai Cập cùng quân đội hậu thuẫn với tổ chức Anh em Hồi giáo ngày càng nhuốm màu bạo lực.

Ai Cập có nguy cơ rơi vào cuộc chiến nguy hiểm như ở Syria khi xung đột ngày càng leo thang

Tin tức mới nhất từ Ai Cập cho thấy, chính phủ lâm thời nước này, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của lực lượng quân đội đầy quyền lực, đang trấn áp mạnh mẽ tổ chức Anh em Hồi giáo. Không chỉ có vậy, chính phủ lâm thời và quân đội Ai Cập còn đang muốn loại bỏ tổ chức này khỏi đời sống chính trị đất nước.

Nhật báo “Al Ahram” của Ai Cập ngày 20-8 cho biết, sau khi bị cảnh sát bắt giữ, thủ lĩnh tinh thần tối cao của Anh em Hồi giáo Mohammed Badie sẽ được đem ra xét xử vào ngày 25-8 tới cùng 5 lãnh đạo cấp cao khác của tổ chức này. Những lãnh đạo nòng cốt này sẽ phải đối mặt với mức án nặng nề bởi bị cáo buộc kích động sát hại người biểu tình, cũng như giết người và cung cấp vũ khí cho các thành viên trẻ của Anh em Hồi giáo. 

Đồng thời, chính quyền Ai Cập cũng đã yêu cầu phong trào Hamas của Palestine giao nộp quyền thủ lĩnh tối cao Anh em Hồi giáo Mahmoud Izzat được cho là đang "tá túc" tại Dải Gaza dưới quyền kiểm soát của Hamas. Ở trong nước, các công tố viên Ai Cập đã phát lệnh truy nã đối với 5 lãnh đạo cấp cao của Anh em Hồi giáo. 

Những động thái trên cho thấy chính quyền Ai Cập đang tìm cách loại bỏ Anh em Hồi giáo, lực lượng đối lập lớn nhất tại nước này. Trước đó, đích thân Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem el-Beblawi đã chính thức đề xuất giải thể Anh em Hồi giáo, đồng thời yêu cầu Bộ Các vấn đề xã hội nước này xem xét khuôn khổ pháp lý của việc giải thể tổ chức này.

Những đòn tấn công dồn dập nhằm vào Anh em Hồi giáo diễn ra sau loạt vụ đụng độ đẫm máu giữa lực lượng ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohammed Morsi và lực lượng an ninh chính phủ lâm thời. Đỉnh điểm là cuộc tấn công ngày 14-8 của lực lượng an ninh vào hai khu lán trại của những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi khiến 638 người thiệt mạng và hơn 4.000 người bị thương.

Thế đối đầu nguy hiểm hiện nay đang ngày một leo thang khi chính quyền lâm thời Ai Cập tỏ rõ quyết tâm dùng vũ lực đập tan các cuộc biểu tình bạo lực chống đối của những người trung thành với ông Morsi. Sau ngày 14-8 đẫm máu, Thủ đô Cairo gần như bị chia cắt, cô lập với các tỉnh thành khác trong khi hàng loạt đồn cảnh sát, trụ sở cơ quan nhà nước và nhà thờ Cơ Đốc giáo trên khắp cả nước đã trở thành mục tiêu tấn công của các phần tử Hồi giáo quá khích. 

Thực tế hiện nay ở Ai Cập khiến dư luận quốc tế cho rằng có những điểm tương đồng với tình hình Syria đầu năm 2011, thời điểm trước khi bùng nổ cuộc nội chiến đẫm máu tại quốc gia Trung Đông này. Theo các nhà phân tích, Ai Cập có thể đối mặt với nguy cơ bùng nổ xung đột, nhất là tại khu vực bán đảo Sinai, nơi các chiến binh Hồi giáo thánh chiến đang hoạt động rất mạnh. 

Một Ai Cập bất ổn, bạo lực sẽ tạo cơ hội cho các mạng lưới khủng bố quốc tế xâm nhập nhằm biến quốc gia có vị trí địa chiến lược quan trọng hàng đầu này trở thành một “bãi chiến trường” mới. Nguy cơ nội chiến ở Ai Cập càng hiện hữu hơn khi hiện có khoảng 10 triệu đơn vị vũ khí tồn tại trôi nổi trong dân ở đất nước vốn được xem là nơi trung chuyển của nhiều tuyến đường buôn bán vũ khí tới Dải Gaza.