Đường dây săn bắt, giết mổ động vật hoang dã (1)

Ác hơn cả dã thú

ANTĐ - Công an TP Hà Nội lần đầu tiên phát hiện, bắt giữ đường dây chuyên săn bắt, xẻ thịt động vật hoang dã (ĐVHD) có tên trong sách đỏ Việt Nam, rồi xuất “chui” ra nước ngoài tiêu thụ.

Đầu, chân, xương sơn dương còn tươi sống, vừa bị xẻ thịt

Quy trình hoàn hảo

Trong số hàng chục chuyên án triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển, giết mổ ĐVHD quý hiếm mà lực lượng Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ những năm qua, việc nhận diện các đường dây xẻ thịt hổ, sơn dương luôn được đánh giá khó hơn cả. Khác với số đối tượng làm ăn nhỏ, thường mua rắn hổ mang chúa, mèo rừng hay culi… về bán kiếm lời, các đối tượng buôn hổ, sơn dương đều có thủ đoạn hoạt động tinh vi. Những vụ bắt giữ cho thấy, thường thì “hàng” các đối tượng giao dịch phần nhiều là đông lạnh, nhập chui từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Do vậy, thông tin về số đối tượng chuyên săn bắt ĐVHD tại các khu rừng quốc gia Việt Nam, xẻ thịt, tách lọc các bộ phận quý hiếm để xuất “chui” ra nước ngoài bán kiếm lời, được các trinh sát Đội 6 - Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội đặc biệt chú ý.

Chỉ huy Đội 6 thông tin: Đường dây này có hàng chục đối tượng tham gia, mỗi người đảm nhận một quy trình, công đoạn. ĐVHD được thợ săn hạ sát, đánh bẫy ở một số khu rừng thuộc các tỉnh miền Trung, sau đó xẻ thịt đóng hộp chuyển xe khách ra Hà Nội. Để đảm bảo hàng luôn tươi sống, bán được giá cao, từng công đoạn trong quy trình này đều được thực hiện cấp tốc. Khi ra đến Hà Nội, một số “chân rết” tại đây ngay lập tức chuyển các sản phẩm này lên Lạng Sơn, giao cho nhóm đối tượng chuyên môi giới. Hành trình này thường chỉ diễn ra trong một ngày, khiến việc theo dõi, tổ chức lực lượng bắt giữ gặp nhiều khó khăn. 

Trong khi thông tin về đường dây xẻ thịt ĐVHD “nội” đang tiếp tục được xác minh, trung tuần tháng 2-2012, trinh sát Đội 6 Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường nhận tin báo, nhóm đối tượng này đang tổ chức săn bắt nhiều cá thể sơn dương (loài động vật rừng thuộc nhóm IB nghiêm cấm mua bán, săn bắt, giết mổ), đã lên phương án tổ chức bắt giữ. Tuy vậy, để “nhổ rễ” cả đường dây này, cần sự tham gia của nhiều lực lượng. Kế hoạch phối hợp bắt giữ được lực lượng PCTP về môi trường Công an TP Hà Nội và Công an tỉnh Lạng Sơn khẩn trương xây dựng.

Màn đeo bám cam go

Thông tin trinh sát cho thấy, đêm 16-3, ĐVHD sẽ từ các tỉnh miền Trung ra Hà Nội bằng xe khách. Rạng sáng 17-3, nhiều mũi trinh sát Đội 6 cùng nhóm PV ANTĐ được yêu cầu “vây” quanh các bến xe, bến cóc… ở địa bàn quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng - nơi được xác định nhóm đối tượng xuống “hàng”. 6h45, chiếc xe khách nghi vấn xuất hiện, nhanh chóng chui tọt vào một bãi đỗ xe cuối đường Kim Đồng. Nhiều thùng xốp chứa sản phẩm ĐVHD được chuyển nhanh lên xe 3 bánh, hướng ra đường Giải Phóng. Trên tuyến đường này, “hàng” tiếp tục được chuyển sang một xe taxi, thẳng tiến về địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Song do đây là nhóm người chuyên vận chuyển, không phải các “đầu nậu” nên việc theo dõi, đeo bám đối tượng nhằm lần tìm ra đường dây lớn là việc trinh sát cần kiên trì thực hiện - Trung tá Phạm Giang Sơn, Đội trưởng Đội 6 cho biết.

Số đối tượng tham gia đường dây vận chuyển ĐVHD có một quy định, chỉ hoạt động đơn tuyến, việc ai người đó biết nên chúng  rất “cáo già”. Xe chở “hàng” thường phóng rất nhanh để “cắt đuôi” sự đeo bám - một trinh sát nói. Do đã nghiên cứu kỹ di biến động, thủ đoạn vận chuyển của từng vị trí nên việc phân chia đội hình, cự ly được các tổ công tác phân công kỹ lưỡng. Bất chấp chúng liên tục di chuyển, phóng tốc độ trên 100km/h, dấu vết chiếc xe taxi chở ĐVHD luôn trong tầm ngắm.

9h45, chiếc taxi đột ngột rẽ ngoặt vào thị trấn Đồng Mỏ, cách TP Lạng Sơn khoảng 30km. Thời điểm đó, chiếc Toyota Yaris màu đỏ, do một trinh sát dày dạn kinh nghiệm điều khiển đeo bám đối tượng. Chầm chậm men theo những dãy núi đá đen sừng sững, lội bì bõm trên cung đường gập ghềnh ngập nước, chiếc xe Yaris cố gắng giữ cự ly an toàn với xe các đối tượng. Đến gần bãi khai thác đá, chiếc taxi bất ngờ chui tọt vào một ngôi nhà cũ kĩ, lợp pro xi măng… rồi xuống hàng. Giai đoạn 2 - chuyển hàng từ Hà Nội lên nhà “đại lý” tại thị trấn Đồng Mỏ kết thúc. Các mũi trinh sát được lệnh tiếp tục ém quân sau những bãi đá dăm cao vút, chờ đợi giai đoạn 3.

(Còn nữa)