Vụ ám sát nhà báo điều tra tội phạm gây chấn động Hy Lạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tuần trước, phóng viên hàng đầu về mảng tội phạm có tổ chức của Hy Lạp, ông Giorgos Karaivaz đã bị 2 kẻ lạ mặt hạ sát bằng 10 phát đạn. Vụ án mạng khiến cả Hy Lạp bị sốc khi dấu hiệu ban đầu cho thấy, đây có thể là vụ giết người theo đơn đặt hàng.
Cảnh sát Hy Lạp điều tra hiện trường vụ ám sát nhà báo George Karaivaz ở Alimos, Athens

Cảnh sát Hy Lạp điều tra hiện trường vụ ám sát nhà báo George Karaivaz ở Alimos, Athens

Ông Karaivaz, 52 tuổi, là nhân vật được nhiều người biết tiếng, có uy tín cao trong lĩnh vực báo chí điều tra và tội phạm của Hy Lạp. Hôm 9-4, ông đã về nhà sau khi chương trình truyền hình mà ông làm trên kênh STAR của Hy Lạp kết thúc. Khi đó, 2 người đàn ông đi trên một chiếc mô tô nhỏ đã bắn nhà báo kỳ cựu khi ông đang ra khỏi ô tô đỗ gần nhà.

“Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng khoảng 15 giây”, một nhân chứng nhớ lại. Vị viên chức nhà nước này tình cờ có mặt ở gần hiện trường vụ án tại vùng ngoại ô phía Nam của Thủ đô Athens. Anh cùng 2 đồng nghiệp đang làm việc trong công viên trước ngôi nhà của nhà báo Giorgos Karaivaz thì nghe thấy âm thanh giống như tiếng xe hơi rít lên. Họ quay lại, thấy kẻ giết người bắn những phát súng chí mạng vào ông Karaivaz, sau đó phóng đi.

Theo cảnh sát, nhà báo Giorgos Karaivaz đã bị bắn bằng một khẩu súng lục 9 ly không thể truy rõ nguồn gốc. Nạn nhân trúng 10 viên đạn, 13 vỏ đạn tìm thấy tại hiện trường. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho rằng, đây là một vụ giết người thuê do những sát thủ chuyên nghiệp thực hiện. Họ đang điều tra theo mọi hướng để truy tìm hung thủ và đối tượng có liên quan. Cuối tuần qua, truyền thông Hy Lạp đã công bố hình ảnh camera giám sát về nghi phạm của vụ việc nhưng cảnh sát vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về tiến trình điều tra vụ giết người.

Trong khi trụ sở các hãng truyền thông Hy Lạp thường xuyên bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng bom và phá hoại, thì rất hiếm khi xảy ra vụ giết hại nhà báo. Sự việc nổi lên gần đây nhất là vào năm 2010, quản lý đài phát thanh, blogger và nhà báo điều tra Socratis Giolias đã bị bắn chết bên ngoài nhà của mình nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi công chúng và giới truyền thông bị sốc với vụ ám sát nhà báo Giorgos Karaivaz. “Chào mừng đến với Mexico” là tiêu đề của nhật báo Dimokratia; “Chúng tôi đã trở thành Colombia của Balkan”, trang nhất của tờ Kontra News giật tít.

Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis đã triệu tập Bộ trưởng Bảo hộ công dân Michalis Chrysochoidis đến văn phòng của mình và kêu gọi nhanh chóng điều tra vụ việc. Bộ trưởng Chrysochoidis sau cuộc làm việc với Thủ tướng tuyên bố: “Vụ sát hại Giorgos Karaivaz là một tội ác tày trời, thủ phạm sẽ sớm bị cảnh sát bắt giữ”. Ông Chrysochoidis còn nhấn mạnh rằng, Hy Lạp có tỷ lệ giết người thấp nhất ở châu Âu và Athens là một thành phố an toàn.

Giorgos Karaivaz là một phóng viên giàu kinh nghiệm, từng làm việc cho nhiều tờ báo và phương tiện truyền thông nổi tiếng trong nhiều thập kỷ. Ông là một trong số ít nhà báo điều tra và được đánh giá là một đồng nghiệp thân thiện, tự tin và thoải mái. Các đồng nghiệp trên kênh truyền hình tư nhân STAR nói rằng, gần đây không cảm thấy Karaivaz bị đe dọa. Theo nhà chức trách, ông không hề xin giấy phép sử dụng súng hay cảnh sát bảo vệ. Tuy nhiên, các nhà chức trách đang phải chịu áp lực của dư luận để điều tra vụ việc vì nhà báo Karaivaz gần đây đang tìm hiểu nhiều giao dịch mờ ám giữa các quan chức tham nhũng và thế giới ngầm.

Maria Antoniadou, Chủ tịch Hiệp hội Nhà báo Athens (ESIEA), nhấn mạnh trong một thông cáo báo chí được trích dẫn rộng rãi: “Những người tin rằng đây là một cách để bịt miệng các nhà báo là sai lầm”. Bà Maria Antoniadou đến hiện trường ngay sau khi vụ án mạng xảy ra. Hiệp hội Nhà báo Athens hiện có 6.099 thành viên và “mọi người sẽ tiếp tục điều tra, không ai ngăn cản các nhà báo làm việc tại Hy Lạp”.

“Sát hại một nhà báo là một hành động hèn hạ. Châu Âu là đại diện cho tự do, và tự do báo chí có thể là điều thiêng liêng nhất. Các nhà báo phải có khả năng tác nghiệp một cách an toàn. Chúng tôi chia sẻ nỗi đau với gia đình của ông George Karaivaz. Hy vọng thủ phạm sớm được đưa ra công lý”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen