Thiên lý “đen”

ANTĐ - Hôm nọ có người ở Hội Cao tuổi hỏi: “Mình đang sống trong thời bình hay thời chiến?”.
Thiên lý “đen” ảnh 1
Quốc lộ 1A, đoạn tránh Tp. Thanh Hóa
- Chắc đầu óc có vấn đề hay lại không rút nổi lương hưu từ máy ATM? - Không, đầu óc tỉnh táo, minh mẫn lắm, cũng không bị “ngộ chữ” đâu. Ông ấy bảo, thời chiến mà sống yên bình hơn thời bình. Bây giờ một ngày cả nước có hơn 30 người chết vì TNGT, chẳng phải hơn cả địch họa, dịch bệnh là gì. - Mới đây trên chuyến xe tử thần ở Bình Thuận, chỉ một ngày mà 30 người chết và bị thương, chết rất thảm. - Cách đây chưa lâu, trên trang web du lịch nổi tiếng thế giới Lonelyplannet.com đã bình chọn Quốc lộ 1A là một trong những con đường đi xe đạp đẹp nhất thế giới. - Đi xe đạp hay đi bộ như bà Huyện Thanh Quan “Bước tới đèo Ngang bóng xế tà…” thì thật là tuyệt vời. Còn dân lái xe tải, xe khách chạy dọc con đường thiên lý này chẳng khác đi du lịch… mạo hiểm. - Tôi may mắn được đi ô tô trên con đường mệnh danh là tử thần với những vụ tai nạn kinh hoàng. Nhiều vụ thành đám tang tập thể, số người tử vong đến hàng chục. Nghĩ lại giờ vẫn còn nổi da gà. - Một đất nước thanh bình mà mỗi năm tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của hơn 1 vạn người, hơn cả số người chết trên thế giới trong các cuộc xung đột, chiến tranh, động đất, sóng thần. - Câu hỏi của bạn ông hóa ra là có lý. Con đường thiên lý “đen” chắc chắn đã được ông Bộ trưởng Bộ GTVT đặt trong… tầm ngắm. Đường thiên lý phải đẹp chứ không thể “đen” trong tâm trí người dân.