Thắng luân lưu nghẹt thở, U19 Việt Nam vô địch KBZ Bank Cup 2016

ANTD.VN - Tối 28-8, U19 Việt Nam đánh bại U18 Sapporo 5-4 trên chấm luân lưu, sau khi hòa 120 phút không bàn thắng, qua đó đoạt chức vô địch giải giao hữu KBZ Bank Cup 2016, tổ chức tại Myanmar.

Đây là giải giao hữu do chủ nhà Myanmar tổ chức từ ngày 22 tới 28-8 nhằm cọ xát trước Vòng chung kết U19 châu Á. Giải có 4 đội: U19 Myanmar, U19 Việt Nam, U19 Thái Lan và U18 Sapporo (Nhật Bản). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Hai đội có số điểm cao nhất đá trận chung kết.

Kết thúc lượt đấu vòng tròn, U19 Việt Nam đứng vị trí số 1 với 5 điểm (1 thắng, 2 hòa), U18 Sapporo xếp thứ 2 với 4 điểm đoạt vé vào chơi trận chung kết. Trước đó ở vòng cuối cùng lượt đấu vòng tròn cách đây 2 ngày, U19 Việt Nam và U18 Sapporo hòa nhau 1-1.

U19 Việt Nam (áo đỏ) trong trận gặp U19 Sapporo cách đây hai ngày

Bước vào trận chung kết, hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất. Những tài năng trẻ được đánh giá không thua kém lứa U19 của Công Phượng, Tuấn Anh hai năm trước như Đức Chinh, Tiến Dụng, Tấn Tài, Hồng Sơn... đều được HLV Hoàng Anh Tuấn tung vào sân ngay từ đầu.

Hai đội nhập cuộc khá thận trọng, tuy nhiên U18 Sapporo tỏ ra lấn lướt và sắc sảo hơn ở các pha lên bóng nhanh.

Phút 25, thủ môn Tiến Dũng phạm lỗi trong vòng cấm giúp U18 Sapporo hưởng 11m. Tuy nhiên sau đó Tiến Dũng "chuộc tội" với pha cản phá thành công cú sút của đối phương.

Hai đội giằng co, đưa trận đấu tới loạt 11m

Làm chủ thế trận, kiểm soát bóng nhiều hơn và có những cơ hội dứt điểm nhưng đội trẻ của CLB đang chơi giải hạng hai Nhật Bản - Sapporo, vẫn thất bại trong việc ghi bàn. 

Trong khi đó, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn có vẻ giữ sức để bung ra ở hiệp 2, hiệp đấu quyết định.

Giữa hiệp 2, U19 Việt Nam bắt đầu bứt tốt. Tuy nhiên các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Phút 76, thủ môn Tiến Dũng một lần nữa xuất sắc cứu thua. 

Cuối trận hai đội chủ động chơi thận trọng, đưa trận đấu tới hiệp phụ.

Trong suốt hai hiệp phụ không tạo có nhiều pha bóng thật sự nguy hiểm. Phía U19 Việt Nam, Đức Chinh sút căng (phút 103) và Trần Thành (phút 108) nhưng bóng đều đi chệch cột dọc.

Bước vào phần đá luân lưu 11m, U18 Sapporo sút hỏng lượt 3, trong khi U19 Việt Nam thành công cả 5 lượt sút. Thắng luân lưu 5-4, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành ngôi vô địch giải. Đây là động lực tinh thần rất lớn cho U19 Việt Nam hướng tới Vòng chung kết U19 châu Á cuối năm nay.

Trước đó tại trận tranh hạng ba, U19 Thái Lan đã thắng chủ nhà U19 Myanmar 7-6 trên loạt sút luân lưu, sau khi hòa 1-1 ở hai hiệp chính.