Sao Mai Thu Hằng bất ngờ "kết duyên" với nhạc đỏ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

ANTD.VN -  Quán quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2015- Thu Hằng chính thức phát hành album CD nhạc cách mạng có tựa đề “Hằng”. Album được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020). Nữ ca sĩ khẳng định, đây không đơn thuần là sản phẩm mang tính kỷ niệm, mà đó là một dấu ấn cho sự nghiệp âm nhạc của mình.

Quán quân dòng nhạc dân gian Sao Mai 2015- Thu Hằng chính thức phát hành album CD nhạc cách mạng có tựa đề “Hằng”. Album được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020). Nữ ca sĩ khẳng định, đây không đơn thuần là sản phẩm mang tính kỷ niệm, mà đó là một dấu ấn cho sự nghiệp âm nhạc của mình.

Album “Hằng” gây bất ngờ cho nhiều người khi Thu Hằng chọn hát nhạc Cách mạng. Bởi trước đó cô vốn dĩ quen thuộc trong mắt khán giả với hình ảnh nữ nghệ sĩ dòng nhạc âm hưởng dân gian nhẹ nhàng, duyên dáng cùng giọng hát tình cảm, êm dịu. Album gồm 10 ca khúc nổi tiếng, rất quen thuộc với công chúng như: Đất nước, Nổi lửa lên em, Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên, Mẹ, Đường tôi đi dài theo đất nước, Tiếng đàn Ta- Lư, Đường tàu mùa Xuân, Quê hương anh bộ đội…

Trong lời đề từ album, Thu Hằng viết: “Cả cuộc đời cha đi bộ đội/ Quà về cho mẹ là mái tóc pha sương”. Nữ ca sĩ tâm sự, cô là con của một người lính và đã lớn lên cùng những câu hát như thế. Những lời đề từ giản dị này phần nào cũng lý giải vì sao cô lại bất ngờ chuyển sang hát nhạc đỏ. Cũng theo Thu Hằng, mỗi khi được nghe các ca khúc nhạc Cách mạng, cô luôn cảm thấy tự hào về quê hương đất nước, cảm thấy biết ơn thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu cho hoà bình hôm nay, đặc biệt là hiểu hơn những thăng trầm, gian khổ đã làm nên trang sử vàng dân tộc. Chính vì vậy, là một nghệ sĩ trẻ, Thu Hằng tâm niệm mình phải có sứ mệnh tiếp tục đem các ca khúc này tiếp cận với đông đảo thế hệ khán giả trẻ, cùng các bạn trẻ nối dài mãi những bài học lịch sử qua âm nhạc, để ngọn lửa yêu và tự hào về quê hương đất nước, con người Việt Nam luôn cháy bỏng. Đó là khát vọng và cũng là thông điệp mà cô mong muốn gửi đến khán giả qua album này.

Nói thêm về lần trở lại này, Thu Hằng cho biết, trên con đường sự nghiệp từ trước đến nay, cô luôn định hướng cho mình một lối đi riêng biệt, đó là trẻ hoá những ca khúc âm nhạc mang âm hưởng dân gian nhằm chinh phục khán giả trẻ. Việc bất ngờ “rẽ lối” sang nhạc cách mạng ở dự án lần này của Thu Hằng cũng không nằm ngoài nỗ lực bền bỉ ấy. Thu Hằng cho rằng, giới trẻ hiện giờ có “gu” nghe nhạc khác biệt, họ tiếp xúc và hoà nhập rất nhanh với âm nhạc thế giới, vì vậy, muốn họ nghe và yêu dòng nhạc truyền thống thì bản thân người nghệ sĩ phải làm mới trên những gì đã cũ. Bởi vậy côkhông ngại ngần khi hát lại những ca khúc Cách mạng đã được “đóng đinh” bởi các tên tuổi nghệ sĩ nổi tiếng đi trước. Thứ mà cô mong muốn khán giả cảm nhận là sự tươi mới, bay bổng, sự mãnh liệt của những xúc cảm tuổi trẻ qua cách thể hiện của mình.

Nhạc sĩ Dương Trường Giang, giám đốc sản xuất dự án âm nhạc này chia sẻ, toàn bộ các bài hát trong album đều được anh và êkip hoà âm, phối khí mới hoàn toàn, với suy nghĩ đưa các ca khúc bất hủ đến gần hơn với thị hiếu nghe nhạc bây giờ mà không đụng chạm đến bản nhạc gốc cũng như tinh thần của các tác giả gửi gắm qua mỗi tác phẩm. Vị nhạc sĩ trẻ bày tỏ kỳ vọng album “Hằng” sẽ đem đến một cảm giác nghe mới mẻ nhưng vẫn rất thân quen, gần gũi. Nhất là khi album có sự đồng hành của nhóm nhạc tài năng Oplus.

Sau khi hoàn thiện album, Thu Hằng đã gửi sản phẩm tới NSND Thu Hiền nhờ thẩm định. NSND Thu Hiền cho biết, bà đã bất ngờ với sản phẩm bởi một cách hát nhạc đỏ rất mới của Thu Hằng. NSND Thu Hiền nhận định, ở album này, Thu Hằng có cách hát khác biệt, không đặt tâm thế mình là người trong cuộc ở mỗi câu chuyện, hoàn cảnh của bài hát, mà là một người đang kể chuyện.

Đặc biệt, ca sĩ Bích Hồng – cô giáo và đồng thời là chị gái của Thu Hằng cũng chính là người biên tập toàn bộ album này cho cô chia sẻ: “Tôi đã nghiên cứu rất nhiều ca khúc trong kho tàng ca khúc cách mạng Việt Nam để lựa chọn những tác phẩm phù hợp với giọng hát cũng như mục đích làm mới của Thu Hằng trong sản phẩm lần này. Các tác phẩm trong album kể một câu chuyện về đất nước mình những tháng năm thăng trầm chiến tranh nhưng không gai góc, mà là những góc nhìn đầy lạc quan, tràn đầy niềm tin hy vọng, yêu đời giữa những gian khổ. Cách hát của Thu Hằng là tiếng nói của thế hệ trẻ nhìn về quá khứ hào hùng của cha anh với cách kể chuyện nhẹ nhàng, lắng đọng chứ không phải cách hát ầm ầm khí thế như chúng ta vẫn quen nghe ở nhạc cách mạng. Tôi tin album “Hằng” sẽ mang đến một hơi thở mới thật trẻ trung cho dòng nhạc đỏ”.

Thu Hằng và con gái

Thu Hằng và con gái

Không chỉ gây bất ngờ về một hướng đi mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình, album của Nguyễn Thu Hằng còn khiến công chúng tò mò, đặt nhiều dấu hỏi với chính cái tên của album. Không phải dùng tên một bài hát nổi tiếng làm chủ đề như thường thấy ở các album nhạc Cách mạng, mà chỉ giản dị là: “Hằng”. Thu Hằng lý giải, lần này cô muốn đem đến cho khán giả một sản phẩm hoàn toàn mới mẻ từ nội dung đến hình thức, thoát ly khỏi những điều thông thường. Ngay cả thiết kế bìa album cũng rất đặc biệt, hình ảnh của Thu Hằng không hề mang chất nhạc đỏ, gắn với trang phục, bối cảnh mang tính biểu tượng về người lính, mà rất mềm mại, nữ tính với khuôn mặt mang đậm chất Á Đông, với suối tóc thề đen nhánh đã trở thành đặc trưng của cô.

Thế nhưng chính tên gọi và hình ảnh này lại ẩn chứa vẻ đẹp sâu thẳm của người con gái Việt Nam trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. "Hằng" nghĩa là ánh trăng, một hình ảnh có sức gợi đến "Mảnh trăng cuối rừng" của nhà văn Nguyễn Minh Châu mà nhiều thế hệ chúng ta đã say mê từ trong các trang sách giáo khoa phổ thông. Mảnh trăng ấy có khi như một ngọn đèn pháo sáng xanh lét run rẩy lòe nhòe ở trên đầu. Rồi có khi đứng yên ở cuối trời, sáng trong như một mảnh bạc. Hình ảnh nhân vật Nguyệt và tình yêu của cô với người lính lái xe trong bom đạn khốc liệt trên đường Trường Sơn hiện lên lung linh huyền ảo, chập chờn ấn hiện như Mảnh trăng cuối rừng. Trong bối cảnh đó, hình ảnh cô thanh niên xung phong với từng sợi tóc đều sáng lên. Mái tóc thơm ngát, dày và trẻ trung làm sao" đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp của người con gái Việt Nam.

Năm 2020 là năm có lẽ có quá nhiều điều để Thu Hằng ghi nhớ, khi cô chính thức bước vào vai trò làm mẹ. Thu Hằng kết hôn và mới sinh con gái có tên gọi yêu là Mickey hơn 2 tháng. Nữ ca sĩ tâm sự, việc trở thành mẹ và tình yêu dành cho cô công chúa bé nhỏ giúp Thu Hằng có thêm nhiều cảm hứng mới, thăng hoa hơn trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Album “Hằng” được ấp ủ và ra mắt cũng từ sự thăng hoa đó. Tất cả những ngọt ngào, những hạnh phúc, những thăng hoa đều được gói trọn trong chữ “Hằng” cùng sự khẳng định nỗ lực chinh phục những bước tiến mới trong nghệ thuật của cô. Và “Hằng” cũng là dấu ấn của một Thu Hằng trong cuộc sống đã trưởng thành, chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn.

“Tôi thực sự cảm nhận rằng làm mẹ chính là điều tuyệt vời nhất của mỗi người phụ nữ. Được làm mẹ, tôi chín chắn hơn, cảm xúc cũng tròn trịa, thăng hoa hơn. Dường như lúc này, những khó khăn, những vất vả đã từng trải qua đều tan biến hết. Tôi hạnh phúc, tôi thấy cuộc sống trở nên ngọt ngào quá đỗi và con gái giúp tôi tràn đầy cảm hứng để chuẩn bị cho các dự án nghệ thuật mới sắp tới đây.”- Thu Hằng xúc động bộc bạch.

Sau album “Hằng”, Thu Hằng tiết lộ, cô đang ấp ủ hàng loạt dự án mới- những dự án sẽ luôn mới mẻ, sẽ tiếp tục định vị một “Hằng” khó quên trong lòng công chúng.