Lại nghi án bán độ

ANTĐ - Trong khi vụ việc nghi bán độ ở trận Siêu Cúp quốc gia giữa Sài Gòn Xuân Thành và Đà Nẵng còn chưa được điều tra xử lý rõ ngọn ngành thì trận đấu của thầy trò Trần Tiến Đại ở AFC Cup lại bị dư luận nghi ngờ... “có mùi”. 

Trước trận tranh Siêu cúp, Ban Tư vấn đạo đức nhận được tin nhắn nặc danh mô tả chi tiết rằng lãnh đạo đội Xuân Thành Sài Gòn sẽ chỉ đạo đội thua hơn ba bàn để thắng cùng lúc nhiều kèo: “Hôm nay nhà cái sbobet, Ibet8881… ra kèo Đà Nẵng chấp 1/2 trái và 1/2-1 trái chấp tiền nên XTSG thua ít nhất 2 bàn cách biệt và hiệp 2 XTSG thua cho đủ Tài 3,5 trái”. Kết quả đội này đã thua tới 4 bàn. 

Đến trận ở AFC Cup gần đây diễn biến cũng gần giống thế. Khi chỉ cần một trận thắng nữa là lọt vào vòng 2 AFC Cup thì Sài Gòn Xuân Thành lại thua Selangor 1-3, đội mà trước đó các cầu thủ Sài Gòn XT thắng nhẹ nhàng 2-1 trên sân Thống Nhất. Trận đó, trong đội hình Sài Gòn XT dường như chỉ có hai ngoại binh Emeka và Nsi là chơi thực. Còn các nội binh thi đấu như đá đùa. Ngọc Anh và Trọng Phi với hai tình huống ở rất gần cầu môn đã trống không mà vẫn đá ra ngoài hoặc lên trời. Sau khi Emeka và Nsi ghi bàn thì lần lượt cả hai đều bị thay ra khỏi sân? 

Trận lượt về, Nsi “bỗng nhiên” bị trục trặc visa khiến cầu thủ này không thể cùng đội sang Malaysia. Và trong khi bị 3 bàn thua, HLV Trần Tiến Đại vẫn lần lượt rút ra sân hai cầu thủ chơi hay nhất ở tuyến giữa là Nguyễn Rogerio và Tài Em. Kết quả đúng như ý của dân cá cược:  Đó là thời điểm khi Mosses gỡ một bàn mà theo ngôn ngữ cá độ là... “đổ tài”, còn “kèo đồng banh” (sau bàn thắng đầu thông tin cá cược xuất hiện tỷ lệ Selangor chấp đồng nửa) cũng nhẹ nhàng về tay đội chủ nhà Malaysia.

Vẫn biết nhiều CLB Việt Nam không quan tâm nhiều đến việc thi đấu ở các Cúp châu lục và dư luận cho rằng các con bạc - cầu thủ luôn kiếm cách đánh quả. Đấu trường AFC Cup ngoài B. Bình Dương một lần vào bán kết còn lại đều thật giả khó lường.

Dẫu vậy, các cơ quan chức năng chưa có cuộc điều tra cụ thể nào đối với các đại diện bóng đá Việt Nam lâu nay tham dự AFC Cup, đặc biệt trên sân khách khi thường có những trận bóng không bình thường. Năm trước, SL Nghệ An và NaviBank SG tham dự cuộc chơi với việc sử dụng đội hình hai để “ tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ”, nhưng đã có những trận thắng tưng bừng và cả những trận thua đầy thất vọng nhưng... khó tin. Năm nay, SHB Đà Nẵng và Sài Gòn XT cũng dùng chiêu “bài binh trẻ bố trận giả” khiến có trận đấu rất đáng ngờ như trận Sài Gòn XT gục ngã 1-3 trên sân khách Malaysia.

Có một câu hỏi được đặt ra là diễn biến tỷ số trận đấu tại sao lại “ khớp” một cách kỳ lạ với kèo ra của nhà cái. Những nghi án làm độ bao giờ mới được xử lý rốt ráo cho bóng đá trong sạch?