Hé lộ hình ảnh đầu tiên bên trong tòa soạn Charile Hebdo sau tấn công

ANTĐ - Đêm qua (8-1), tờ Le Monde của Pháp đã công bố hình ảnh đầu tiên bên trong văn phòng của Charlie Hebdo, sau vụ nổ súng kinh hoàng khiến 12 người thiệt mạng.

Văn phòng tại tòa nhà số 10 Rue Nicolas-Appert của Charlie Hebdo bị tàn phá chỉ trong 5 phút, khi các thành viên đang tham gia một cuộc họp báo sáng về đề tài phân biệt chủng tộc.

Bức hình ám ảnh người xem với những vết máu loang lổ trên sàn, những dấu chân dính máu tận ngoài hành lang, bản thảo nhuốm đỏ rải rác khắp nơi. Điều này một lần nữa đã khẳng định sự tàn bạo dã man của quân khủng bố.

Hình ảnh đầu tiên bên trong toàn soạn Pháp, sau tấn công

Hiện tại, cảnh sát Pháp đang ra sức truy lùng 2 kẻ khủng bố được cho là đang lẩn trốn ở miền bắc nước Pháp, cơ quan điều tra nước này đã sử dụng máy bay trực thăng, các công cụ hỗ trợ dò tìm ban đêm, để cố gắng tìm ra dấu vết của chúng

Vụ thảm sát trên được coi là dã man nhất trong 40 năm qua ở Paris, và là vụ tấn công khủng bố liên tiếp thứ 3 ở châu Âu có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, sau vụ xả súng tòa nhà Quốc hội Canada và vụ bắt giữ con tin ở Sydney.

Các thành viên (trong đó có 6 nhân lực chủ chốt bị thiệt mạng) của Charlie Hebdo trong một bức ảnh kỉ niệm 

Sau tấn công, Charlie Hebdo tuyên bố sẽ tiếp tục tung ra 1 triệu bản vào tuần tới để thể hiện sự tự do báo chí không bao giờ bị vùi dập vì “sự ngu ngốc và ngang ngược”. Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố chính phủ sẽ cung cấp một triệu euro để tiếp tục lưu hành tạp chí. Các Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Văn hóa cũng cam kết sẽ làm mọi thứ để gìn giữ và phát triển Charlie Hebdo.