Giết con riêng của người tình để dễ bề cặp kè

ANTĐ - Để dễ dàng qua lại với bà mẹ đơn thân 25 tuổi, một gã đàn ông ở New Delhi, Ấn Độ đã lên kế hoạch mưu sát con trai của cô này.

Nghi phạm đã dụ cậu bé (7 tuổi) tới một ngôi đền do cha hắn làm chủ. Tại đây y đã đập đầu cậu bé vào tường vài lần rồi siết cổ cậu bé tới chết. Sau đó y nhét thi thể nạn nhân vào trong thùng lạnh.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi các tín đồ của đền phát hiện thấy mùi lạ bốc ra từ căn phòng tại tầng 1 được dùng để dụng cụ. Cảnh sát đã tiến hành điều tra sau khi tìm thấy thi thể của bé trai được thông báo mất tích hôm 31/8 tại đó.

Một thầy tăng cho biết tối hôm 31/8, ông đã đưa chìa khóa cho con trai của chủ đền là Rahul. Khi bị thẩm vấn, ban đầu Rahul đã cố gắng đánh lừa cảnh sát, tuy nhiên những lời khai đầy mâu thuẫn của Rahul đã tố cáo hắn ta. Cuối cùng Rahul cũng cúi đầu nhận tội.

Cảnh sát đang điều tra để xác nhận xem liệu Rahul có tấn công tình dục nạn nhân trước khi giết hại không và liệu mẹ cậu bé có dính líu vào vụ mưu sát này không.