Đêm BK3 VN's Got Talent: Đã nhạt lại càng "nước ốc" hơn

ANTĐ - Đêm bán kết thứ 3 chương trình Tìm kiếm tài năng phát sóng tối qua, 18-3, không có nhiều điểm nhấn và khá tẻ nhạt. 
Cô bé Thanh Trúc mang "Con cò" "cứu" đêm bán kết nhạt nhẽo
Cô bé Thanh Trúc mang "Con cò" "cứu" đêm bán kết nhạt nhẽo



 Tài năng ca hát vẫn "độc chiếm"

Gạt bỏ hình ảnh nhí nhảnh, hồn nhiên trong H'ren lên rẫy, quán quân Đồ-rê- mí, Nguyễn Thị Thanh Trúc không khỏi khiến ban giám khảo và khán giả bất ngờ khi chọn Con cò, một ca khúc khó của nhạc sĩ Lưu Hà An, đã được ca sĩ Tùng Dương thể hiện rất thành công để trình diễn tài năng ca hát của mình. Và cô bé đã không làm cho khán giả thất vọng với phần thể hiện khá tốt ca khúc này.

Giám khảo Thành Lộc cho rằng, Thanh Trúc như một con cá lội ngược dòng để thi cùng người lớn và là "đối thủ đáng gườm của các thí sinh dự thi tài năng ca hát".

Nhạc sĩ Huy Tuấn khen ngợi: “Tôi từng chứng kiến nhiều ca sĩ chuyên nghiệp khi hát bài này chìm nghỉm trong dàn nhạc và dàn bè, còn Thanh Trúc hôm nay đã đè hết tất cả mọi người”.

Với Nguyễn Thái Hoàng, cậu học sinh lớp 10 trường Trung học thực hành - Đại học Sư phạm TP HCM đã thay đổi rất nhiều so với vòng loại sân khấu cả về ngoại hình lẫn phong cách hát. Thái Hoàng tiếp tục chinh phục ban giám khảo bằng ca khúc tiếng Anh Unchained Melody. Thái Hoàng chia sẻ: "Qua bài hát này, em muốn khẳng định tài năng của mình. Đó cũng là lời cảm ơn của em đến những khán giả đã và tiếp tục ủng hộ em trong cuộc thi này".

Đinh Ngọc Hoàng đã thay đổi rất nhiều tại vòng bán kết và nhận được ban giám khảo đánh giá cao với phong cách trình diễn rất riêng
Đinh Ngọc Hoàng đã thay đổi rất nhiều tại vòng bán kết và nhận được ban giám khảo
đánh giá cao với phong cách trình diễn rất riêng


Dù kĩ thuật còn hạn chế nhưng Thái Hoàng vẫn nhận được nhạc sĩ Huy Tuấn đánh giá cao về khả năng ca hát với phong cách rất riêng và thừa nhận: "Rất nhiều ca sĩ thể hiện bài hát này với nhiều cảm xúc khác nhau và bạn cũng đã làm được điều đó. Bạn đã biết cách biến nó thành của mình và thuyết phục tôi dù bạn vẫn thiếu kĩ thuật thanh nhạc."

MC - người mẫu Thúy Hạnh cho biết: "Bài hát của em cho tôi cảm xúc rất sâu. Tôi thấy em thay đổi rất nhiều về hình thức và giọng hát trong đêm hôm nay”. Còn nghệ sĩ Thành Lộc cho rằng: "Tôi thấy xúc động với ca khúc này. Nếu như ở vòng loại sân khấu, em chưa gây cho tôi một ấn tượng gì thì với phần trình diễn hôm nay, những ai chọn tài năng ca hát trong vòng bán kết này cũng phải e dè em”.

Thái Hoàng chia sẻ: “Em chỉ mong mình hát tốt nhất trong đêm bán kết, thế là thành công lắm rồi”.

Lựa chọn một dòng nhạc trái ngược hoàn toàn so với ngoại hình, chàng trai Đinh Ngọc Hoàng tiếp tục chinh phục ban giám khảo bằng ca khúc theo phong cách Rock, ca khúc She's gone.

Nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ: "Tôi không hiểu vì sao Thúy Hạnh và anh Thành Lộc lại chọn Hoàng vào vòng bán kết" thế nhưng phần trình diễn của Ngọc Hoàng trong đêm bán kết đã khiến cho nhạc sĩ Huy Tuấn phải thừa nhận: "Tiết mục của bạn toát lên một điều rằng bạn sống với rock và cũng chết với rock. Đó là điều thuyết phục tôi”.

Thúy Hạnh dành lời ưu ái cho Ngọc Hoàng: “Tôi thấy bạn có chất nghệ sĩ rock thật sự. Tiết mục của bạn khiến cho tôi nghĩ rằng khi về nhà tôi phải mở nhạc rock lên để giải tỏa mệt mỏi”. Còn Thành Lộc cũng hết lời khen ngợi: “Ngay từ vòng loại tôi đã thích giọng hát của bạn. Bạn nói khi bạn hát rock thì mới chính là bạn. Tôi và Thúy Hạnh chọn bạn vào vòng bán kết là một điều đúng đắn”.

Những màn trình diễn đi theo "lối mòn"

Màn trình diễn của nhóm violon Làng Then đã không thuyết phục được ban giám khảo để có thể đi tiếp vào vòng chung kết
Màn trình diễn của nhóm violon Làng Then đã không thuyết phục được
ban giám khảo để có thể đi tiếp vào vòng chung kết
Nhóm violon Làng Then mang đến bản hòa tấu ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu mang tên Bóng cây Kơ-nia. Dù họ chơi tốt hơn hẳn vòng loại nhưng âm nhạc lại chưa đủ sức thuyết phục khán giả. Điều duy nhất khiến họ gây được cảm tình là bởi sự lạ: những nông dân chơi violin.
Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét: “Tôi hâm mộ niềm đam mê các bác nhưng để vào vòng chung kết chưa đủ. Phần bè của các bác chỉ là những đơn âm, trong khi một dàn dây cần bè phối phức tạp hơn nhiều”. Thúy Hạnh cũng đồng tình: “Dường như hôm nay các bác quá căng thẳng trong phần đàn nên cháu chưa thấy được sự biểu cảm. Cháu rất tiếc về điều này”. Còn Thành Lộc thì động viên: “Cháu có nhớ các bác từng nói: ‘Đã là trai Làng Then thì phải biết chơi vĩ cầm’. Các bác làm được một điều khiến cho chúng ta tự hào về người nông dân Việt Nam”.

Tiết mục hài độc thoại của Gia Huy không còn gây tiếng cười thích thú cho giám khảo và khán giả
Tiết mục hài độc thoại của Gia Huy không còn gây tiếng cười thích thú
cho giám khảo và khán giả

 “Chuyên gia” hài độc thoại Gia Huy được biết đến với nickname quen thuộc, Dưa Leo, tối qua trình diễn khá tự tin, nhưng tiếc là phần tấu hài của anh không có nhiều cái để cười. Bản thân Gia Huy cũng thấy được điểm hạn chế với màn tài năng độc đáo này bởi đó là tiết mục mà không có bất kỳ thí sinh nào đăng ký dự thi nên không mang tính cạnh tranh và không thể đánh giá được hết tiết mục. Và màn trình diễn của Gia Huy khiến ban giám khảo thất vọng thấy rõ.

Nghệ sĩ Thành Lộc nói: “Em có một lợi thế là nói chuyện rất tự tin. Tuy nhiên em không còn duyên dáng như ở vòng loại. Tôi thấy cách em nói về phim Việt có phần cay cú. Nó không được khách quan cho lắm”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng: “Tôi thấy không thú vị như lần trước. Lần trước tôi bất ngờ vì bạn mang cả sự quan sát của bạn lên sân khấu nhưng hôm nay tôi không thấy. Nếu là một tiết mục hài thì nãy giờ tôi không cười được tiếng nào”.

Nhóm nhảy Gió mới mang câu chuyện tình Lan và Điệp lên sân khấu thế nhưng, hiệu ứng đạt được không như mong muốn khi quá sa đà vào việc kể câu chuyện mà bỏ qua cơ hội phô diễn kĩ năng nhảy.

Giám khảo Thành Lộc cho rằng: “Các bạn có sự cải thiện về mặt dàn dựng. Tôi băn khoăn liệu các bạn có sa đà vào câu chuyện quá không vì trong vòng loại các bạn biểu diễn kỹ thuật nhảy rất cao. Lần này phần phô diễn kỹ thuật của bạn bị giấu đi”.

Chàng chiến sĩ công an điển trai Nguyễn Văn Thịnh có màn trình diễn khiên cưỡng và một cái kết cụt trong đêm bán kết
Chàng chiến sĩ công an điển trai Nguyễn Văn Thịnh có màn trình diễn khiên
cưỡng và một cái kết cụt trong đêm bán kết
Nếu như tiết mục múa võ trên nền nhạc của chiến sĩ công an Nguyễn Văn Thịnh mang cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị ở vòng loại thì ở vòng bán kết, tiết mục đó không còn sức hút nữa, nếu như không muốn nói là quá mờ nhạt. Trong phần trình diễn tối qua, Nguyễn Văn Thịnh lại tiếp tục kết hợp võ thuật với âm nhạc. Việc kết hợp một cách khiên cưỡng màn võ thuật với các ca khúc tình yêu của nước ngoài không nhận được bất cứ lời khen nào của BGK dù nghệ sĩ Thành Lộc cố "cứu vãn" bằng lời nhận xét vui: "Tôi phải nói rằng nếu chú công an nào cũng đẹp trai như Thịnh thì chắc phụ nữ Việt Nam sẽ tự nguyện phạm tội hết". Còn Huy Tuấn cho rằng: “Tiết mục của bạn hấp dẫn hơn ở vòng loại nhưng tôi thấy việc bạn phối hợp nhạc vào phần múa có phần hơi kiên cưỡng”.
Kết quả đêm bán kết 3 diễn ra lúc 20h ngày 20-3 trên VTV2.