- [CLIP] Mang ma túy đi bar, hotgirl ném vội khi thấy chốt 141
- [CLIP] Thanh niên trẻ bập vào ma tuý vì bạn bè rủ rê, bị chốt 141 phát hiện
- [CLIP] Giấu bọc ma túy và thuốc kích dục, đối tượng vẫn 'phê' khi vào chốt 141
Sáng ngày 26-11-2020, đối tượng Hồ Văn Dương (SN 1997; trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đi xe máy Exciter "lượn lờ" ở các khu phố thuộc quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Đến khoảng 8h20, tên Dương phát hiện một cô gái cầm điện thoại iPhone XS Max màu vàng ở phố Mai Hắc Đế. Đối tượng đã áp sát, rồi giật phăng chiếc điện thoại, bỏ chạy. Cô gái và người dân liền đuổi theo, hô hoán.
Thượng úy Nguyễn Tiến Cảnh cùng người dân nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng cướp giật manh động |
Ở thời điểm trên, Thượng úy Nguyễn Tiến Cảnh (Cán bộ Đội CSGT số 4, Phòng CSGT, CATP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở ngã tư Đại Cồ Việt - Phố Huế. Khi nghe thấy tiếng tri hô "Cướp! Cướp!" từ phía phố Lê Đại Hành, Thượng úy Nguyễn Tiến Cảnh đã chạy tới và phát hiện đối tượng Hồ Văn Dương đang bỏ chạy bằng xe máy Exciter.
Khi truy đuổi tới trước số nhà 2B Lê Đại Hành, Thượng úy Nguyễn Tiến Cảnh cùng người dân đã khống chế được tên cướp, sau đó bàn giao cho CAP Lê Đại Hành để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trao đổi với PV Báo ANTĐ, Thượng úy Nguyễn Tiến Cảnh cho biết: "Đối tượng có hành vi cướp giật còn rất trẻ, manh động và liều lĩnh. Anh ta phạm tội lúc ban ngày, ở tuyến phố có nhiều phương tiện qua lại, và rú ga bỏ chạy quyết liệt, song không thoát".