Công Vinh "trốn" sang Nepal

ANTD.VN - Sau khoảng 2 tháng ngồi ghế quyền chủ tịch CLB TP.HCM, những áp lực khủng khiếp đã khiến cho cựu tiền đạo 32 tuổi Lê Công Vinh già đi trông thấy, với mái tóc lấm tấm muối tiêu. 

Hành trình từ một cầu thủ đến quyền chủ tịch một CLB với Công Vinh là quá ngắn, có thể nói là hiếm có trên thế giới. Chỉ sau khoảng hơn 3 tháng kể từ lần cuối cùng xỏ giày ra sân thi đấu cho ĐTQG, Công Vinh đã trở thành một nhà quản lý trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. 

Sự ngạc nhiên là hoàn toàn có cơ sở, bởi ngay cả khi là một cầu thủ chuyên nghiệp và có một chút kinh nghiệm thì tầm ảnh hưởng để ngồi trên chiếc ghế chủ tịch một đội bóng vẫn là điều rất xa vời với Công Vinh. Dù cựu tiền đạo sinh năm 1985 đã đem đến rất nhiều nét mới cho đội bóng phía Nam, từ cơ sở vật chất cho tới chế độ đãi ngộ với cầu thủ, nhưng để CLB TP.HCM lập tức vào guồng là điều rất khó. Tính đến lúc này, họ mới chỉ có được 4 điểm sau 4 vòng và đang xếp ở vị trí thứ 11 trên BXH, một vị trí bấp bênh và cả đội bóng sẽ phải căng mình nếu không muốn xuống hạng.

Trong buổi hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới, Công Vinh xuất hiện với khuôn mặt có vẻ nhiều nếp nhăn hơn và mái tóc của anh đã ngả màu muối tiêu thấy rõ. Có lẽ chỉ mình Công Vinh mới hiểu được những áp lực nặng nề mà anh đang gánh. 

Nhiều người cho rằng, chính vì những trọng trách nặng nề ấy mà vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã có chuyến hành hương về đất Phật Nepal trong những ngày đầu năm mới, để giải tỏa căng thẳng, cầu mong những điều tốt đẹp, viên mãn nhất cho gia đình, người thân và sự nghiệp.

Những hình ảnh được cặp vợ chồng nổi tiếng chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên hướng theo đạo Phật từ lâu. Trong đám cưới của mình, cả hai từng dành một ngày để làm lễ và tiệc chay tại ngôi chùa ở Kiên Giang - quê cô dâu. Năm ngoái, Thủy Tiên cũng từng một mình hành hương đến vùng đất thiêng ở Nam Á để cầu phúc cho gia đình cũng như sự nghiệp của chồng. 

Dù mới đây, Công Vinh nhận rất nhiều chỉ trích khi phát biểu nhầm trên báo về nguồn gốc CLB TP.HCM. Nhưng đó là điều mà người hâm mộ có thể dễ dàng bỏ qua, nếu cựu cầu thủ sinh năm 1985 này dẫn dắt đội tuyển với cái tâm của mình. 

Ở trận tới, CLB TP.HCM sẽ hành quân đến xứ Thanh vào ngày 11-2 để gặp đội chủ nhà FLC Thanh Hóa trong vòng đấu khai xuân. Đó chắc chắn sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn cho đội bóng của Công Vinh bởi đội chủ nhà đang hướng tới chức vô địch và sẽ làm tất cả để giành 3 điểm trên sân nhà. 

Những ai yêu mến CLB TP.HCM đều hy vọng chuyến hành hương về đất Phật của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh sẽ giúp anh giải tỏa được những áp lực khủng khiếp đang vây quanh và “mở đường” cho đội bóng suôn sẻ ở chặng đường gian nan sắp tới. Nằm trong top đầu có lẽ hơi quá, nhưng tránh được một vị trí thấp và tránh được việc phải xuống hạng cũng đã là một thành công lớn với họ.