Chelsea 2-2 Tottenham: Cuộc đua Champions League thêm gay cấn

ANTĐ - Hòa nhau với tỷ số 2-2 ở trận đấu bù vòng 33, cuộc đua giành quyền tham dự Champions League giữa Chelsea và Tottenham vẫn chưa thể ngã ngũ.

Pha mở tỷ số của Osca

Bước vào trận đấu được coi như quyết định cả mùa giải, cả Chelsea và Tottenham đều tỏ rõ quyết tâm rất cao. Với lợi thế sân nhà, The Blues đã ngay lập tức áp đảo đội  khách với hàng loat các pha tấn công dồn dập. Những nỗ lực của Chelsea đã sớm giành được kết quả khi ở phút thứ 11 Cahill đánh đầu chuyền bóng dọn cỗ cho Oscar dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số.

Không dễ dàng bị khuất phục, các cầu thủ Tottenham đã đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Phút 26 trong một đợt phản công nhanh, nhận đường chuyền của Holtby, Adebayor dẫn bóng xâm nhập vòng cấm rồi bình tĩnh thực hiện pha cứa lòng vào góc cao hạ gục thủ thành Petr Cech gỡ hòa 1-1.

Sau bàn thắng này, trận đấu trở nên vô cùng quyết liệt với hàng loạt các pha bóng ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội. Tuy nhiên với hàng tiền vệ sáng tạo gồm Luiz, Oscar, Mata, Hazard, Chelsea lại tiếp tục vươn lên dẫn trước. Phút 39, Torres đi bóng dũng mãnh bên cánh phải trước khi chuyền cho Ramires băng xuống dứt điểm rất nhanh vào góc xa nâng tỷ số trận đấu lên 2-1.

Cú cứa lòng đẹp mặt của Adebayor đem về bàn gỡ hòa cho Tottenham ở cuối hiệp 1

Sau giờ nghỉ, thế trận đã hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Hàng loạt các cơ hội được tạo ra trước khung thành Tottenham, thế nhưng sự phung phí cơ hôi của các cầu thủ chủ nhà và sự xuất sắc của hàng thủ Tottenham nên Chelsea không thể ghi thêm bàn thắng vào lưới đội khách.

Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Chelsea lại một lần nữa phải trả giá. Phút 80, đội khách có pha phối hợp đẹp mắt hiếm hoi, Adebayor đánh gót chuyền bóng cho Sigurdsson tung cú sút hiểm hóc vào góc xa gỡ hòa 2-2 cho Tottenham.

Với kết quả này, Chelsea giữ vị trí thứ 3 với 69 điểm sau 36 vòng đấu, hơn đội xếp sau là Arsenal 2 điểm. Trong khi đó, Tottenham vẫn giậm chân ở vị trí thứ 5 với 66 điểm. Cuộc đua giành 2 suất dự Champions League mùa tới trở nên hấp dẫn.

Về phía HLV Villas-Boas, đây là chuyến trở về Stamford Bridge được coi là tạm được cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha sau khi bị Chelsea sa thải ở giữa mùa giải năm ngoái.