Cảm ơn U19 Việt Nam - "May có em, đời còn dễ thương!"

ANTĐ - 6 năm kể từ trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, sân Mỹ Đình mới hít thở bầu không khí ngày hội, đường phố Thủ đô mới lại tấp nập cảnh người người, nhà nhà đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển, trên gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc.

Sát cánh cùng giải đấu, những ngày qua, cánh phóng viên chúng tôi không khỏi ngậm ngùi, khi chứng kiến cảnh hàng vạn người vạ vật, chầu chực tại các điểm bán vé để mong có cho mình một chỗ ngồi trên sân Mỹ Đình, được xem và cổ vũ cho các tuyển thủ U19. Thanh niên đã đành, huống hồ cả bà bầu, cụ già, rồi người hâm mộ từ các tỉnh thành xa cũng lặn lội về Thủ đô, hòa vào dòng người đang chen chúc nhau tìm mua vé.

Có đôi lúc tự hỏi, đem thời gian, công sức, tiền bạc lẫn sự mệt mỏi, đôi khi là chuốc bực vào thân để xếp hàng mua vé như thế chỉ để xem trực tiếp một đội tuyển cấp độ trẻ thi đấu, đánh đổi như thế liệu có đáng? - "Đáng lắm! Được vào sân, sống trong bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt, được hò hét, cổ vũ cho lứa mầm non bóng đá nước nhà, đáng lắm chứ! Các em đá rất máu lửa, kỹ thuật tốt, lại thắng được nhiều đối thủ mạnh, tự hào lắm chứ!" - câu trả lời mà tôi nhận được từ một khán giả trên sân Mỹ Đình trong buổi tối 11-9, sau khi U19 Việt Nam đả bại U19 Myanmar tới 4-1 để vào chơi chung kết.

U19 Việt Nam chinh phục người hâm mộ bởi lối đá đẹp mắt trên sân và sự đáng yêu đời thường

Quả thật, U19 Việt Nam đã làm thỏa mãn hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam. Người xem tự hào khi thấy đội bóng nước nhà đánh bại các đối thủ mạnh như Australia, Myanmar; xuýt xoa với những siêu phẩm của Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Long và trên hết là họ được sống trong bầu không khí bóng đá đích thực. Giá trị của bóng đá đôi khi không chỉ nằm ở kết quả thắng thua mà ở chỗ, nó kéo người xem lại gần với đội bóng để cùng nhau tạo ra và thụ hưởng những cung bậc cảm xúc.

Đã rất rất lâu rồi, có lẽ từ trận chung kết lượt về AFF Cup 2008, khi Công Vinh đánh đầu đẹp mắt mang về chiến thắng 3-2 (tổng tỷ số hai lượt đi/về), sân Mỹ Đình mới hít thở bầu không khí ngày hội, đường phố Thủ đô mới lại tấp nập cảnh người người, nhà nhà đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển, trên gương mặt ánh lên niềm hạnh phúc như đêm 11-9.

Đã lâu lắm rồi, sân Mỹ Đình mới lại hít thở bầu không khí ngày hội đích thực

Cảm ơn U19 Việt Nam - "May có em, đời còn dễ thương!" ảnh 3
Đường phố Thủ đô tấp nập cảnh người người, nhà nhà đổ ra đường ăn mừng chiến thắng 


Cơn bão cảm xúc mà U19 Việt Nam mang lại giúp người ta tạm quên đi những khó khăn kinh tế, những lo toan của cuộc sống thường nhật để cùng hít thở không khí của sự hạnh phúc, của niềm tự hào dân tộc - một điều mà cõ lẽ, chỉ có bóng đá, chỉ có lối đá hay, đá đẹp của U19 Việt Nam mới đủ sức làm thỏa mãn số đông người dân.

Bóng đá Việt Nam những năm qua chìm trong khó khăn kinh tế, khủng hoảng và những vụ việc tiêu cực, đáng quên. Sự quan tâm, lòng tin của người hâm mộ dành cho bóng đá nước nhà theo đó mà tụt giảm. Nhưng nay, U19 Việt Nam đang từng bước nhen lên những tín hiệu khởi sắc. Xem các tuyển thủ trẻ thi đấu, người hâm mộ cũng tạm quên đi V-League đầy rẫy bạo lực, tiêu cực; tạm quên đi chuỗi thành tích bết bát của các ĐTQG, để nhen lên niềm tin vào một tương lai sáng sủa hơn cho nền bóng đá nước nhà.

Có lẽ cần phải gửi tới U19 Việt Nam một lời cảm ơn. Bởi như một câu hát trong sáng tác của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: "May mà có em, đời còn dễ thương!"