Ca sĩ Mỹ Lệ: Tái xuất với tâm thế một phụ nữ thành đạt hát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được xem là “đóa hoa nở muộn” trong làng nhạc Việt dù hội tụ đầy đủ yếu tố: xinh đẹp, tài năng, lại có giọng hát trời phú mang màu sắc rất riêng, nhưng Mỹ Lệ lại nổi tiếng sau nhiều nghệ sĩ cùng thời. Dù vậy, giọng ca gốc Quảng Bình cũng đã liên tiếp gặt hái thành công với nhiều bản “hit”. Sau 7 năm vắng bóng, nữ ca sĩ quyết định tái ngộ khán giả.
“Khi quyết định mang đến khán giả một hình ảnh độc đáo và mạnh mẽ thì tôi cũng lường trước những lời khen chê”

“Khi quyết định mang đến khán giả một hình ảnh độc đáo và mạnh mẽ thì tôi cũng lường trước những lời khen chê”

Tôi đã đi qua năm tháng đẹp nhất thanh xuân

- Phóng viên: Vắng bóng 7 năm khỏi âm nhạc, vì sao thời điểm này chị lại muốn tái xuất trở lại?

- Ca sĩ Mỹ Lệ: Trong những ngày sống chậm lại, tôi đã có thời gian suy nghĩ về cuộc sống, bản thân, và nhận ra ngọn lửa âm nhạc âm ỉ trong tôi đã bùng lên. Dịch bệnh cùng với những ảnh hưởng toàn cầu như một lời nhắc nhở chúng ta ý nghĩa cuộc sống, ý thức trách nhiệm với thiên nhiên, môi trường. Tôi nhận ra các giá trị gia đình, các giá trị nhân văn và sự kết nối giữa người với người trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình cần phải làm một điều gì đó cho chính bản thân, gia đình và những người yêu thương. Có lẽ, âm nhạc vẫn mãi là ngôn ngữ vượt qua mọi rào cản để truyền tải những thông điệp tích cực một cách hiệu quả nhất đến mọi người ở bất cứ đâu trên thế giới.

- Sau bao lâu mới ca hát trở lại, chị có cảm thấy bỡ ngỡ hay áp lực không?

- Tôi đã đi qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của thanh xuân, tận hưởng những thành công mình từng mơ ước, nên khi trở lại, tôi không bị áp lực phải lặp lại những đỉnh cao đã qua. Đã đến lúc tôi có thể vút bay trong một không gian thực sự là của mình, theo ý muốn của mình, hát những bài hát đẹp nhất theo cách riêng của mình.

- Có nghĩa sự trở lại lần này của chị chỉ đơn giản là vì “máu lửa” trong nghề, còn những điều khác chị không quá để tâm?

- Tôi trở lại thời điểm này không phải để cạnh tranh với các ca sĩ trẻ hay với các đồng nghiệp cùng trang lứa mà vì khán giả đã đợi chờ quá lâu. Tôi tái xuất với tâm thế của một người phụ nữ thành đạt hát, không quan tâm đến thứ hạng, vị trí, lượt xem trên các bảng xếp hạng, không cần nổi tiếng hay cát-sê.

- Vắng bóng lâu năm rồi mới trở lại, khán giả sẽ thấy Mỹ Lệ ở thì hiện tại thế nào?

- Vẫn sẽ là một Mỹ Lệ khác biệt với số đông. Với hình ảnh mới, nghệ danh mới, tôi muốn xóa đi mọi thứ để làm lại từ đầu. Tôi cũng mở rộng đối tượng khán giả hơn, không chỉ Việt Nam mà còn muốn vươn ra thế giới. Đời sống âm nhạc vẫn theo quy luật “tre già măng mọc”, nhưng cũng có những giá trị sẽ bất biến theo thời gian. Điển hình như Madonna ngoài 60 tuổi vẫn hoạt động rất tốt, Susan Boyle trở thành ngôi sao và thành danh ở tuổi trung niên. Nói những điều này để thấy rằng nghệ thuật không có tuổi tác hay biên giới. Âm nhạc của tôi, nếu nói quá sẽ thành huênh hoang, khoác lác, nhưng nếu những gì đã là đẳng cấp thì mãi mãi sẽ như thế.

- Gần đây, khán giả khá bất ngờ khi chị thực hiện bộ ảnh gợi cảm bên cây đàn, có người ủng hộ, có người phản ứng vì không quen với phong cách đó. Chị cảm thấy thế nào?

- Tôi muốn tái hiện hình ảnh của một người nguyên thủy, không có gì để che đậy kể cả quần áo. Thứ trang sức duy nhất khi ấy là âm nhạc và tôi chọn chiếc đàn cello từng gắn bó suốt thời niên thiếu để đại diện cho nét đẹp nghệ thuật ấy. Một số người bình luận trên trang cá nhân của tôi, khiến tôi cười muốn xỉu. Họ bảo tôi tạo dáng không phù hợp lứa tuổi, “concept” hơi phản cảm... Nhưng những người bạn của tôi hầu hết là nghệ sĩ, trong đó có không ít họa sĩ nổi tiếng lại nói ý tưởng độc đáo và cá tính. Tôi cũng thích vì nó thể hiện được thần thái, phong cách của Mỹ Lệ.

- Khi chị bắt đầu quay trở lại đường đua âm nhạc và đi cùng với bộ ảnh gây tranh cãi, nhiều người cho rằng chị đang muốn tạo sự thu hút, chị nói sao về điều này?

- Ai làm gì cũng mong được chú ý, vấn đề là tạo sức hút theo cách văn minh thay vì tung ra những điều vô giá trị. Tôi muốn mang đến hình ảnh một Mỹ Lệ mới toanh, khác hoàn toàn với trước đây. Tôi thừa nhận rằng, bộ ảnh nude của mình gây hiệu ứng khá mạnh với dư luận. Nhưng tôi gây sự chú ý dựa trên ý tưởng đàng hoàng, tử tế, sâu sắc, chứ không chạy theo những trò hề. Qua bộ ảnh này, tôi muốn truyền tải thông điệp, hãy quên đi những “trang sức” xung quanh mình, chỉ có duy nhất “cửa sổ” tâm hồn. Ở đây, chỉ có Mỹ Lệ và âm nhạc, đơn giản vậy thôi!

- Đánh dấu sự trở lại bằng hình ảnh sexy, táo bạo, đó có phải điều chị muốn hướng tới trong lần tái xuất này?

- Đúng vậy. Tôi thích câu nói của ca sĩ Tùng Dương: “Phải luôn tự hào vì mình là một nghệ sĩ khác biệt”. Tôi muốn mình không giống ai, là số hiếm trong showbiz. Nhưng tất nhiên sự khác biệt đó phải thuyết phục và hấp dẫn.

- Hỏi thật, bị khán giả phản ứng tiêu cực có làm chị buồn?

- Tôi thấy bình thường. Chừng đó đã là gì. Khi quyết định mang đến khán giả một hình ảnh độc đáo và mạnh mẽ thì tôi cũng lường trước những lời khen chê. Trong mắt người trần tục có thể những hình ảnh đó xấu, nhưng ai hiểu biết về mỹ thuật và âm nhạc chắc chắn thấy đẹp.

Mỹ Lệ có cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn bên chồng doanh nhân thành đạt

Mỹ Lệ có cuộc hôn nhân hạnh phúc và viên mãn bên chồng doanh nhân thành đạt

Biết nhường nhịn, đặt mục tiêu gia đình hàng đầu

- Khi chị bắt tay thực hiện bộ ảnh ông xã có ủng hộ hay ý kiến gì về việc này không?

- Hiện anh ấy vẫn chưa xem dù báo chí đã đăng. Anh ấy ít quan tâm đến các thông tin giải trí lắm. Tôi chụp bộ ảnh cách đây 3 tháng nhưng giấu, chỉ gửi cho 2 con gái đang học ở Đức. Chúng hỏi: “Ba có la mẹ không?”. Tôi hỏi lại: “Tại sao ba lại la?”. Chúng lo lắng ba không thích mẹ chụp hình như vậy. Thực ra tôi đoán anh ấy cũng chẳng đưa ra nhận xét nào đặc biệt vì ảnh của tôi đã được che hết chỗ nhạy cảm. Tóm lại là chẳng có gì để ầm ĩ.

- Có chồng là một doanh nhân, vậy anh có hỗ trợ chị trong việc chăm sóc các con?

- Là doanh nhân, anh ấy rất bận rộn. Đi làm về, anh chơi bóng, hỏi han con một chút rồi lại ngồi vào làm việc. Anh tin tưởng giao toàn bộ việc nuôi dạy các bé cho tôi. Đàn ông nào cũng vậy, sự nghiệp là quan trọng. Người đàn bà phải biết điều, làm hậu phương vững chắc cho họ tập trung phát triển công việc. Tôi và chồng tính ra bên nhau được 15 năm rồi. Cuộc sống chưa bao giờ có nhiều sự phiền hà cả vì cả 2 biết chia sẻ mọi thứ.

- Anh chị đã có nhiều năm gắn bó bên nhau và đến giờ vẫn luôn mặn nồng, chị có thể tiết lộ bí quyết giữ lửa hôn nhân của mình?

- Tôi biết nhường nhịn, đặt mục tiêu gia đình hàng đầu. Tôi quan sát thấy đàn ông nào cũng quan trọng sự nghiệp, cần thì có thể bỏ vợ con. Nếu người đàn bà không đủ lực sẽ không giữ được hôn nhân. Làm gì thì làm, phái yếu cũng phải biết nhún nhường và sống biết điều. Tâm tôi luôn hướng về chồng con. Tôi không phủ nhận may mắn khi cưới được người chồng có điều kiện, giúp tôi nhanh chóng đạt được những điều mong muốn. Nếu như tôi cứ mải mê hát hò, đưa tên tuổi mình rực rỡ, không chia sẻ với sự nghiệp của chồng, liệu tôi có giữ được may mắn mãi không? Tôi phải biết dừng lại đúng lúc, hỗ trợ ông xã chăm lo gia đình. Tôi thấy câu “muốn nhận thì phải cho” luôn đúng.

- Sau khi trải qua 3 lần sinh nở và ở độ tuổi tứ tuần, nhưng chị vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp, chị có thể tiết lộ bí quyết giữ gìn sự trẻ trung đó?

- Tôi hay được hỏi can thiệp phương pháp nào mà làn da trẻ trung, không nếp nhăn. Tôi không giấu mà nói thẳng luôn, suốt đời tôi chẳng uống gì ngoài nước lọc và thỉnh thoảng nhấp một chút rượu vang. Ngoài ra hạn chế đồ ngọt, ăn các món ít đường. Chỉ cần ăn uống lành mạnh, suy nghĩ tích cực, tâm an thì đời bình an và mãi trẻ đẹp.

- Cảm ơn ca sĩ Mỹ Lệ về những chia sẻ!

Một Mỹ Lệ khác biệt với số đông. Với hình ảnh mới, nghệ danh mới, tôi muốn xóa đi mọi thứ để làm lại từ đầu. Tôi cũng mở rộng đối tượng khán giả hơn, không chỉ Việt Nam mà còn muốn vươn ra thế giới.

Ca sĩ Mỹ Lệ