Bùng nổ ở hiệp 2, Bỉ tưng bừng đón 3 điểm đầu tiên

ANTĐ - Một hiệp 2 xuất sắc đã giúp đội tuyển Bỉ giành chiến thắng đầu tiên ở EURO năm nay, qua đó xoa dịu mọi lời chỉ trích sau trận ra quân.

Có rất nhiều dấu hỏi đã được đặt ra cho đội tuyển Bỉ sau trận mở màn thua 0-2 trước Italia, và sau trận đấu với CH Ireland, nó ít nhất đã được giải đáp phần nào.

Bước vào trận đấu này, Bỉ vẫn chọn lối chơi như cách mà họ từng thể hiện ở trận đầu tiên, là tấn công. Quả thật, với những ngôi sao có trong tay, HLV Marc Wilmots không thể có lựa chọn nào khác, nhất là khi họ buộc phải có điểm trước CH Ireland.

CH Ireland (áo trắng) chỉ chơi tốt trong hiệp 1 trước Bỉ

Tuy nhiên, trong 45 phút đầu tiên, Bỉ miệt mài lên bóng nhưng không hiệu quả. Ireland phòng ngự một cách chủ động và đầy chắc chắn, khiến cho các chân sút của Bỉ không một lần tìm được niềm vui. Hazard gần như mất hút, trong khi Lukaku cũng không có nhiều cơ hội. Chỉ có De Bruyne là chơi tích cực nhất bên phía Bỉ, nhưng dấu ấn của anh cũng khá nhạt nhòa.

Thế nhưng, không hiểu trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp, HLV Marc Wilmots nói gì với các học trò của mình, mà sang hiệp 2, Bỉ đã thay đổi một cách chóng mặt.

Phút 48, Lukaku châm ngòi cho đợt phản công tuyệt vời của Bỉ, để rồi chính anh, sau khi nhận đường chuyền của De Bruyne, có cú cứa lòng chuẩn xác hạ gục Randolph, mở tỉ số cho Bỉ.

Bùng nổ ở hiệp 2, Bỉ tưng bừng đón 3 điểm đầu tiên ảnh 2

Lukaku trong bàn thắng mở điểm cho Bỉ

Bàn thắng đầu tiên của Quỷ đỏ ở EURO 2016 ấy như tiếp thêm sinh lực cho đội bóng của Wilmots, và chỉ đúng 13 phút sau, từ một pha dàn xếp tấn công hoàn hảo với 28 đường chuyền, tiền vệ Witsel đánh đầu chính xác, nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo đỏ-đen.

Đến lúc này, các cầu thủ Ireland như đã chịu trận hoàn toàn. Phản ứng của họ trước việc phải nhận hai bàn thua nhanh chóng là vô cùng yếu ớt. Thừa thắng xông lên, Bỉ tiếp tục tấn công và ở phút 70, tỉ số đã là 3-0.

Witsel và Lukaku là hai nhân vật chính trong chiến thắng của Bỉ

Đó là tình huống Hazard chơi cực kỳ nỗ lực bên cánh phải, lên bóng đầy tốc độ trước khi chuyền ngang sang cho Lukaku. Trong tư thế vô cùng thoải mái, tiền đạo của Everton đã không khó khăn gì để lập một cú đúp cho riêng mình. Đó cũng là bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 thuyết phục cho Bỉ.

Với chiến thắng tưng bừng này, Bỉ tạm xếp thứ 2 ở bảng E sau Italia, đội đã giành vé đi tiếp với 6 điểm trong tay. Quan trọng hơn, nó đã giúp Lukaku và các đồng đội lấy lại niềm tin trước trận đấu cuối cùng của vòng bảng, gặp Thụy Điển vào lúc 2h ngày 23-6.

ĐỘI HÌNH HAI ĐỘI:

Bỉ: Courtois; Meunier, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Witsel, Dembélé (Nainggolan 57'); De Bruyne, Hazard, Carrasco (Mertens 64'); R. Lukaku (Benteke 82').

Ghi bàn: Lukaku (48', 70'), Witsel (61')

CH Ireland: Randolph; Coleman, Clark, O'Shea, Ward; Brady, Whelan, McCarthy (McClean 62'), Hendrick, Hoolahan (McGeady 72'); Long (Keane 78').