GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH THPT HÀ NỘI - BÁO ANTĐ LẦN THỨ XX NĂM 2020 - CÚP NUMBER 1 ACTIVE

20 năm nhiệt huyết và khát khao sống cùng nhịp đập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trên chặng đường kéo dài 2 thập kỷ của Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức, một phóng viên thể thao như tôi cũng may mắn được gắn bó trong 15 mùa giải.
Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đại biểu, đại diện BTC trao cúp, cờ lưu niệm, tiền thưởng cho đội bóng vô địch Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đại biểu, đại diện BTC trao cúp, cờ lưu niệm, tiền thưởng cho đội bóng vô địch Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XIX-2019 Cúp Number 1 Active

Tôi còn nhớ khi mới được tuyển về công tác tại Báo An ninh Thủ đô phụ trách mảng thể thao, những sự kiện lớn đầu tiên tôi được tham gia làm là World Cup 2006 và AFF Cup 2007. Tuy nhiên, sự kiện thú vị và đáng nhớ nhất trong những ngày mới vào nghề của tôi lại chính là Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội cuối năm 2006.

Năm đó, giải mới chỉ có 39 đội tham dự thay vì trên dưới 100 đội như ở thời điểm hiện tại. Giải diễn ra trên sân vận động Long Biên. Mỗi lần đến sân là mỗi lần bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của mọi người. Không phải vì khóc mà là vì... bụi. Ngày ấy, chưa có điều kiện như bây giờ nên mặt sân chỉ là đất nện. Sau mỗi pha dốc biên, mỗi đường bóng của các cầu thủ là bụi lại bay tứ tung như trên sa mạc. Nhưng trên tất cả, tinh thần bóng đá của các em học sinh nhiệt huyết, vô tư và đầy khát khao vẫn được thể hiện trong từng trận đấu.

“Cảm ơn Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô qua nhiều thế hệ, cảm ơn những người luôn giữ lửa cho giải đấu này. Đây là sân chơi thật sự lý tưởng cho lứa học sinh cấp III toàn thành phố. Cứ mỗi năm sau dịp khai giảng là các học trò của tôi lại náo nức vì sắp được tuyển chọn đá giải An ninh Thủ đô, chừng ấy đủ thấy giải đấu có ý nghĩa như thế nào với bọn trẻ”.

Anh Mạnh Hà (HLV đội bóng trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai)

Đến năm 2011, khi được mở rộng với quy mô lớn hơn, số đội đăng ký tham dự tăng lên hơn 40 rồi hơn 50, giải chuyển tới sân vận động Tây Hồ - nơi có khán đài to, rộng hơn để phục vụ nhu cầu theo dõi của khán giả. Nhưng dù là sân đất hay sân cỏ nhân tạo, dù có khán đài hay không có khán đài thì không khí cuồng nhiệt, phấn khích và sôi động với một thứ bóng đá rất vô tư, hấp dẫn đúng chất học trò cũng không hề thay đổi.

15 năm gắn bó với giải đấu, bằng 3/4 chặng đường 20 năm với tôi là một niềm vinh hạnh. Tôi luôn nghĩ rằng với một phóng viên thể thao, dù “địa bàn” có là World Cup, là Olympic, là ASIAD, là AFF Cup, là SEA Games hay chỉ đơn giản là giải bóng đá học sinh thành phố, thì việc được sống cùng nhịp đập với giải đấu, được hòa cảm xúc với nó mới là điều quan trọng nhất.

Xin được trích chia sẻ của anh Mạnh Hà, người từng gắn bó với giải đấu từ năm 2008 với cương vị Huấn luyện viên trưởng Đội THPT Nguyễn Thị Minh Khai và từng 3 lần lên ngôi vô địch: “Năm 2008, tôi ra Hà Nội nhận công tác ở trường Nguyễn Thị Minh Khai. Tôi được cấp trên cho thử việc bằng cách huấn luyện đội bóng đại diện nhà trường dự giải An ninh Thủ đô. Lúc đó đi lại khó khăn chứ đâu được như bây giờ. Tôi cùng anh cố vấn đoàn Đinh Đức Chính bắt 2 chặng xe buýt mới đưa các em ra sân thi đấu. Những ngày tháng đó cho đến giờ đúng là không thể quên được.

Một trong những trận đấu đáng nhớ trên mặt sân đất ở sân vận động Long Biên

Một trong những trận đấu đáng nhớ trên mặt sân đất ở sân vận động Long Biên

Cảm ơn Ban Biên tập Báo An ninh Thủ đô qua nhiều thế hệ, cảm ơn những người luôn giữ lửa cho giải đấu này. Đây là sân chơi thật sự lý tưởng cho lứa học sinh cấp III toàn thành phố. Cứ mỗi năm sau dịp khai giảng là các học trò của tôi lại náo nức vì sắp được tuyển chọn đá giải An ninh Thủ đô, chừng ấy đủ thấy giải đấu có ý nghĩa như thế nào với bọn trẻ”.

“Với tôi, “giải An ninh Thủ đô” là một giải đấu có “Tâm” và có “Tầm”: “Tâm” của những thành viên Ban tổ chức và “Tầm” của giải đấu họ gửi gắm. Đây là sân chơi mà mọi học trò thích bóng đá đều mơ ước được tham dự 1 lần trong cuộc đời học sinh”.

Anh Minh Chức (HLV đội bóng trường THPT Lê Văn Thiêm)

Trong khi đó, đến với giải đấu muộn hơn nhưng Huấn luyện viên Minh Chức của trường THPT Lê Văn Thiêm lại có những cảm xúc thực sự sâu sắc. “Tôi đến với giải đấu do Báo An ninh Thủ đô tổ chức từ năm 2017 với tư cách là Huấn luyện viên của trường Lê Văn Thiêm, đó là sự tình cờ nhưng nó lại là cái duyên giữa tôi và nhà trường. Ở đó thầy trò tôi luôn được sống và trải nghiệm sự cuồng nhiệt bóng đá, sự nghiêm túc, sự chia sẻ của nhà trường về tập luyện và thi đấu.

Cũng ở mùa giải 2017, lần đầu tiên thầy trò tôi vào bán kết và đạt giải Phong cách. Đó là kỷ niệm thật ngọt ngào và đáng nhớ. Rồi những năm sau đó chúng tôi luôn là đội bóng trong top đầu của giải. Với tôi, “giải An ninh Thủ đô” là một giải đấu có “Tâm” và có “Tầm”: “Tâm” của những thành viên Ban tổ chức và “Tầm” của giải đấu họ gửi gắm. Đây là sân chơi mà mọi học trò thích bóng đá đều mơ ước được tham dự 1 lần trong cuộc đời học sinh. Xin dành lời cảm ơn rất nhiều cho những người làm nên giải đấu, sự chuyên nghiệp trong mọi công tác như bảo đảm y tế, trọng tài cho đến chất lượng sân bãi của Ban Tổ chức luôn dành cho chúng ta những gì tốt nhất, chuẩn mực nhất”.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến: Sân chơi lành mạnh, quy mô, chuyên nghiệp

“Bước vào mùa bóng thứ 20, có thể khẳng định, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở VH-TT Hà Nội và các nhà tài trợ tổ chức đã trở thành hoạt động mang thương hiệu tin cậy và có sức hút lớn đối với hoạt động thể thao của hàng trăm trường THPT trên toàn thành phố. Đặc biệt, năm 2020, vượt qua ảnh hưởng của dịch Covid-19, giải bóng đá An ninh Thủ đô vẫn được trông đợi và diễn ra đúng như mong muốn của gần 100 đội bóng đến từ các trường THPT của Hà Nội.

Có thể thấy, từ năm 2001, giải đấu đầu tiên với chưa đến 40 đội tham dự thì đến nay, giải đấu đã lập kỷ lục với 103 đội từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội, giữ vững thương hiệu là giải đấu phong trào có quy mô lớn, có sức hút mạnh mẽ. Điều này đã khiến cho tính cạnh tranh và hấp dẫn của giải đấu tiếp tục được đẩy lên cao hơn và ngày càng tạo sự hứng khởi của học sinh đối với môn thể thao vua này. Có thể thấy, việc đảm bảo an toàn cho giải đấu tới mùa thứ 20 với hàng nghìn trận cho thấy sự nỗ lực từ Ban tổ chức cũng như sự phối hợp tốt của các đội tuyển.

Tính an toàn trong suốt mùa giải chính là điểm thành công lớn nhất của giải đấu. Sở GD-ĐT Hà Nội đánh giá rất cao công tác tổ chức giải của Báo An ninh Thủ đô trong chuỗi các giải đấu từ trước tới nay. Báo An ninh Thủ đô có thể tự hào vì đã tạo ra được một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em, đọng lại ở đó là tinh thần thi đấu quyết tâm, cống hiến hết mình, nhưng rất hồn nhiên, trong sáng, thân thiện và đẹp mắt”.

Vinh Hương (Ghi)