Hậu trường bóng đá:

Trong tù vẫn là cầu thủ chuyên nghiệp

ANTĐ - Trên bãi cỏ được tô điểm bằng những con gà và những chú cừu gặm cỏ xung quanh, các cầu thủ của Santiago Morning (Chile) đang tập chạy. Đó là một buổi tập thông thường, nhưng rất đặc biệt đối với một trong số họ, người đàn ông chạy tự do như một đứa trẻ...

Molokoedov là một trường hợp hy hữu trong thế giới bóng đá

Với Maxim Molokoedov, đó là một trong những khoảnh khắc tự do hiếm hoi sau gần 3 năm ngồi tù, điều khiến cho sự nghiệp của cầu thủ này bị gián đoạn. Mỗi tối, cầu thủ người Nga này lại trở về ngủ sau song sắt. Nhưng sáng ra, Molokoedov rời nhà tù và khoác lên mình chiếc áo đấu chuyên nghiệp của đội bóng mà tù nhân này đang đầu quân. Ngôi sao mới nhất của Santiago Morning đang làm lại sự nghiệp sau khi bị bắt vì mang 6kg cocaine, giấu trong những cuốn sách trên đường tới châu Âu. 

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng biết mình cần phải nỗ lực tập luyện. Gần 3 năm rồi tôi không được chơi bóng như hiện nay”, Molokoedov nói bằng tiếng Tây Ban Nha học được từ bạn tù. “Tôi có bản hợp đồng 6 tháng với Santiago Morning và hy vọng sẽ gây dựng lại sự nghiệp”.

Molokoedov đã bỏ học ở trường tại thành phố quê hương St. Petersburg, nhưng được đội bóng hạng Hai, FK Pskov 747 tuyển mộ nhờ tài năng với trái bóng. Trên đường từ Ecuador tới Madrid, và sau đó là Moscow vào năm 2010, anh bị bắt trong lúc dừng chân ở sân bay Santiago của Chile. Molokoedov bị kết án 3 năm và 1 ngày tù giam. Molokoedov hối hận về hành động dại dột, thừa nhận mình là kẻ ngu đần và không muốn nhắc lại “ký ức tồi tệ” khi bị cảnh sát bắt giữ. 

Những ngày đầu tiên trong trại cải tạo ở Santiago diễn ra rất tồi tệ. Molokoedov ngủ triền miên khi bị nhốt cùng 4 tù nhân khác. Anh không biết một chút tiếng Tây Ban Nha nào và rất nhớ gia đình. Phép màu đến với 

Molokoedov bắt đầu từ lúc nhà tù tổ chức các trận đấu cho tù nhân. Các bạn tù đề nghị anh biểu diễn những động tác kỹ thuật cơ bản. Màn trình diễn của Molokoedov đã lọt vào “mắt xanh” của tuyển trạch viên đội tuyển Chile, 

Claudio Borghi. Và cánh cửa trở lại môn thể thao Vua rộng mở với Molokoedov, khi Franklin Lobos, cựu cầu thủ chuyên nghiệp của Chile và là tình nguyện viên tại các nhà tù xác nhận trình độ của anh. 

Với gần 1 năm trong tù, Molokoedov không được phép ra ngoài hoặc nhận sự đặc cách so với các tù nhân khác. Tuy nhiên, bắt đầu từ cuối tháng 7, Giám thị trại giam đã cho phép anh rời nhà tù để tập luyện, cùng với một nhân viên an ninh đi kèm. Đây là phần thưởng vô giá đối với Molokoedov, bởi anh sẽ không có cơ hội như vậy nếu phạm tội ở những quốc gia không khoan dung với tội buôn ma tuý như Singapore, Malaysia hoặc Iran, nơi những tội phạm loại này thường bị tử hình hoặc tù lâu năm. 

Trong lần trình diễn đầu tiên với Santiago Morning, Molokoedov đã ghi 2 bàn ở trận gặp C.D. Palestino. HLV của Santiago Morning không ngớt lời khen ngợi khả năng xử lý bóng của Molokoedov, kỹ thuật và đặc biệt là sự vượt trội về tốc độ của tù nhân người Nga. Ông thậm chí còn so sánh Molokoedov với Luis Figo, cựu tiền vệ người Bồ Đào Nha từng chơi cho Barcelona và Real Madrid. Càng ngày, Molokoedov càng hoàn thiện các kỹ năng chơi bóng và anh quyết định gắn bó với Santiago Morning sau khi hợp đồng với FK Pskov 747 được xoá bỏ, và mơ ước, biết đâu trong một ngày đẹp trời nào đấy, anh sẽ đến được với những sân cỏ đỉnh cao ở châu Âu.