Ma men

ANTĐ - Say, đấy là nói giọng Bắc, xỉn, đấy là nói giọng Nam. Chữ thì khác nhau, nhưng nghĩa thì có một.

- Tức là… nốc rất nhiều rượu, bia, sau đó… không biết gì nữa.

- Đúng rồi, có người tiên tửu. Say rồi… ngủ. Có người… liên thiên tửu, say rồi… nói nhảm. Lại có dạng người… điên tửu, say rồi về nhà đánh vợ, chửi con. Phóng xe ngoài phố, đánh cả… cảnh sát giao thông.

- Như ông Phó phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang? Say rồi chửi bậy, giật súng túm áo người thi hành công vụ. Say thế… mới là… đỉnh cao của ma men.

- Không hiểu ông cán bộ này say trong giờ làm việc hay là…

- Việc này để cơ quan điều tra kết luận.

- Trong hay ngoài giờ làm việc đều là… say khướt, vi phạm pháp luật. Tai nạn giao thông có nguyên nhân say xỉn chiếm tới 30% số vụ nghiêm trọng đấy.

- Đúng là ma men.