Đan Trường tiết lộ khoảnh khắc vỡ òa khi đóng phim kinh dị "Cha ma"

ANTD.VN - Bộ phim đánh dấu sự trở lại ấn tượng của nam ca sĩ “Kiếp ve sầu” sau một thời gian dài tập trung cho các hoạt động âm nhạc và chăm sóc gia đình riêng.

Khi dự án phim điện ảnh “Cha ma” rục rịch khởi động, rất nhiều khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên và thích thú khi nhìn vào dàn diễn viên tham gia đóng trong phim có tên Đan Trường. Đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ 7x trổ tài diễn xuất song phải khá lâu rồi, kể từ sau vai diễn trong phim “Yêu anh, em dám không?” (2013), anh mới quay trở lại phim trường. Nhà sản xuất “Cha ma” dường như chủ ý giữ bí mật về vai diễn của Đan Trường cho tới tận ngày phim ra rạp nên trong các đoạn teaser giới thiệu phim trước đó, hình ảnh của anh chỉ xuất hiện loáng tháng qua một khúc hát ru với tạo hình ấn tượng.

Đạo diễn Bá Vũ – người thực hiện bộ phim này chia sẻ, Đan Trường chính là nhân tố thú vị của phim, sẽ khiến người xem bất ngờ về cả tạo hình lẫn tính cách nhân vật. Vị đạo diễn “Cha ma” tiết lộ, anh chọn Đan Trường cho vai diễn trong phim vì phù hợp với độ tuổi của nhân vật, vả lại thời điểm phim bấm máy, Đan Trường cũng đã lên chức bố nên rất thấu cảm với tâm lý người “cha ma”. Quan trọng nhất, nam ca sĩ đồng ý làm mới hình ảnh theo yêu cầu của êkip sản xuất.

Tạo hình của Đan Trường trong "Cha ma" 

Đan Trường tâm sự, đạo diễn Bá Vũ từng hỏi anh có ngại không nếu phải hóa trang với tạo hình kinh dị để hù dọa khán giả. Đáp lại, câu trả lời của anh là “không”. Ngược lại, giọng ca “Đi về nơi xa” bày tỏ sự hào hứng và háo hức trước tạo hình nhân vật mà mình sẽ hóa thân, chỉ mong những người hâm mộ anh không…sợ hãi và xa lánh khi thấy anh trên phim.

Nói thêm về vai diễn lần này, Đan Trường cho biết, mặc dù từng đóng một số phim nhưng nhân vật trong “Cha ma” có thể nói là vai diễn khác nhất của anh từ trước đến nay. Cái khác đầu tiên và lớn nhất theo lời Đan Trường là ở việc anh sẽ xuất hiện không phải với ngoại hình đẹp long lanh mà là vô cùng ma mị. Bản thân anh cũng đã phải tự thay đổi hình ảnh của mình để phù hợp với nhân vật “Cha ma”. Có điều, sự thay đổi này không làm khó Đan Trường bởi anh tự nhận mình vốn là “fans” của dòng phim kinh dị. Thậm chí, trong quá trình hóa trang để vào phim, anh còn nhiều lần chủ động đề nghị chuyên gia trang điểm thay đổi hình ảnh cho mình tới vài lần, đến khi nào ra được “chất” rùng rợn, ma mị thì anh mới thấy hài lòng. Trong phim, anh xuất hiện già nua và tàn tạ khác hẳn với hình ảnh bảnh bao và trẻ trung thường thấy.

Hình ảnh rùng rợn và bí ẩn của Đan Trường trong "Cha ma" 

Đan Trường chia sẻ, anh là người khá kỹ tính nên khi hóa thân vào bất cứ hình mẫu nhân vật nào, anh đều muốn đem lại cho khán giả sự chỉn chu và gợi cảm xúc nhiều nhất có thể thay vì hình ảnh hời hợt, không để lại nhiều ấn tượng. Với anh thì đó cũng là cách thể hiện sự tôn trọng dành cho khán giả. Vì thế, trước khi nhận lời tham gia đóng trong dự án điện ảnh nào cũng vậy, anh đều nghiên cứu kịch bản rất kỹ và hình dung xem hình ảnh nhân vật sẽ thế nào nếu mình nhập vai.

Nhắc đến vai diễn trong “Cha ma”, Đan Trường kể, tuy nhân vật mà anh hóa thân không phải diễn từ đầu đến cuối song cùng với các nhân vật khác sẽ đem lại nhiều màu sắc mới lạ cho người xem. Nam ca sĩ khẳng định, anh không quan tâm đến việc được mời đóng vai chính hay phụ, xấu hay đẹp mà chấp nhận việc có thể chỉ xuất hiện trong một vài phân cảnh, miễn sao để lại dấu ấn cho người xem, miễn sao đó phải là vai diễn khiến anh thấy thích thú và phù hợp với mình. Đan Trường thẳng thắn bày tỏ quan điểm, nếu nghệ sĩ nào cũng muốn vào vai chính thì lấy đâu “đất” cho các diễn viên trẻ có cơ hội thể hiện năng lực diễn xuất và niềm đam mê đối với môn nghệ thuật thứ Bảy. Bản thân anh vốn là ca sĩ tay ngang sang phim ảnh nên càng không quan trọng vấn đề này.

Không nói quá sâu về vai diễn của mình trong “Cha ma” song Đan Trường tiết lộ, khoảnh khắc cảm động khiến anh vỡ òa nhất khi quay bộ phim này, đó là khi chứng kiến đứa con bé bỏng cất tiếng khóc chào đời và được hát ru cho con nghe. Có lẽ vì ở ngoài đời, Đan Trường cũng đã là một người cha nên thấu cảm với tâm tư, cảm xúc cũng như từng bước chuyển về mặt tâm lý của nhân vật trong phim.

"Cha ma" đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bá Vũ với dòng phim kinh dị, sau tác phẩm điện ảnh "Ngủ với hồn ma". Những thước phim kể về cô sinh viên trẻ đẹp tên Nhi (Ngọc Duyên). Sau khi nhận lời làm bảo mẫu cho gia đình một người mẹ đơn thân tên Thanh (Phương Anh Đào), vì công việc bận rộn, Thanh liên tục phải vắng nhà và nhờ Nhi ở lại một mình chăm sóc bé Kitty (bé Chiêu Nghi). Công việc tưởng chừng đơn giản đột nhiên trở nên vô cùng phức tạp và đầy rẫy hoang mang, khi Nhi liên tục gặp những biểu hiện bất thường của đứa trẻ mình đang trông nom. Cùng với đó, những âm thanh kỳ lạ cũng vang lên mồn một trong căn nhà vắng vẻ nằm tách biệt giữa rừng.

Sau buổi công chiếu mới đây tại Hà Nội, phim sẽ ra rạp đến với khán giả trên cả nước bắt đầu từ ngày mai 23-8.