[Audio 9-7-2019] Nam thanh niên tử vong sau 3 tháng bị chó nhà cắn

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên tử vong sau 3 tháng bị chó nhà cắn; Nghi can sát hại nữ sinh trong phòng trọ là người yêu cũ; Đột nhập nhà ga đường sắt trên cao, nhóm nghiện ma túy dắt nhau vào tù; Iran “xé rào” thoát “chốt an toàn” hạt nhân; Những vụ đào tẩu hiếm có từ Hàn Quốc sang Triều Tiên với lý do bất ngờ.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

* Nam thanh niên tử vong sau 3 tháng bị chó nhà cắn

Ngày 9-7, UBND huyện Đăk Hà tỉnh Kon Tum đã gửi văn bản xuống các cơ quan chuyên môn yêu cầu triển khai cấp bách các biện pháp phòng chống bệnh dại tại thôn 5, xã Đăk Mar và tăng cường kiểm tra, giám sát sớm phát hiện dịch bệnh dại ở động vật, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh. 

 

Chủ quan sau khi bị chó nhà cắn, anh N.Đ.H đã bị phát bệnh dại rồi tử vong. (Ảnh minh họa)

Trước đó, anh N.Đ.H (29 tuổi, trú tại thôn 5, xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà) đã bị chó của gia đình nghi bị bệnh dại cắn. Tuy nhiên, anh H. không tiêm vắc xin phòng bệnh, 3 tháng sau anh H. phải nhập viện vì lên cơn dại. Hai ngày sau khi phát bệnh, anh H. đã tử vong. 

* Nghi can sát hại nữ sinh trong phòng trọ là người yêu cũ

Phạm Quang Tiến (19 tuổi, quê ở Đồng Nai) bị xác định là nghi can trong vụ sát hại nữ sinh P.T.T.Q (19 tuổi, quê Đồng Nai) ở phòng trọ tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. 

Nghi can này trước đây từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân, là sinh viên một trường đại học tại TP. Hồ Chí Minh. Bước đầu, Tiến khai nhận vì xảy ra mâu thuẫn tình cảm với Q. nên giết hại người yêu một cách dã man. 

Hiện trường nữ sinh Q. bị sát hại. Nguồn: Vietnamnet

Trước đó, vào khoảng 7h sáng ngày 8-7 người dân phát hiện một cô gái nằm bất động trong phòng trọ ở hẻm 325 đường Bạch Đằng, P.15, quận Bình Thạnh nên đã báo công an. Công an ghi nhận trên người nạn nhân có nhiều vết thương nghi do vật sắc, nhọn gây ra nên đã nhận định đây là một vụ án giết người. 

Tuy nhiên, nghi can được xác định trong vụ án đã tử vong tại kênh Nhiêu Lộc

* Đột nhập nhà ga đường sắt trên cao, nhóm nghiện ma túy dắt nhau vào tù

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa đưa các bị cáo Lê Thế Xã (SN 1982) và Nguyễn Văn Tấn (SN 1985, cùng ở Chương Mỹ) ra xử phúc thẩm về tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Lê Thế Xã và đồng phạm tại phiên tòa

Trưa ngày 9-11-2017, sau khi uống thuốc hỗ trợ cai nghiện về nhận thấy bảo vệ tại công trình nhà ga đường sắt trên cao, thuộc quận Hà Đông sơ hở nên Xã đã rủ các bạn nghiện đi ăn trộm và lấy được cuộn dây điện 70kg, đem bán được 7 triệu đồng. Hôm sau, Xã rủ thêm Tấn tham gia trộm tiếp 17m dây điện và đem bán được 4,8 triệu đồng. Từ ngày 9-11-2017 đến ngày 3-1-2018, nhóm này đã thực hiện 6 vụ đột nhập trộm cắp dây điện, tổng thiệt hại lên đến 400 triệu đồng. 

Theo bản án sơ thẩm trước đó, Xã bị tuyên phạt 12 năm tù, Tấn bị phạt 5 năm tù vì hành vi trên. Sau đó, 2 bị cáo đã kháng cáo để xin giảm án nhưng cấp phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo vì không có cơ sở để giám án.

* Iran “xé rào” thoát “chốt an toàn” hạt nhân

Vào ngày 7-7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ nâng cấp làm giàu uranium lên 5%, vượt mức quy định 3,67% mà nước này đã thỏa thuận trong Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) với nhóm P5+1 gồm: Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức. Thỏa thuận này ký kết vào năm 2015, đã giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân kéo dài hàng chục năm ở “điểm nóng” Trung Đông.

Hành động này của Iran chẳng khác nào “xé rào” thỏa thuận và đẩy thỏa thuận JCPOA tới bờ vực sụp đổ. Thỏa thuận JCPOA trước đó cũng có nguy cơ sụp đổ vào tháng 5-2018 do Tổng thống Donald Trump muốn xem xét lại tất cả những chính sách và ra lệnh trừng phạt với Iran. Những động thái của Iran sau khi chính phủ Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận được coi là cú “nắn gân” của Tehran nhằm gây áp lực, buộc Tổng thống Trump phải chấp nhận các điều khoản.

* Những vụ đào tẩu hiếm có từ Hàn Quốc sang Triều Tiên với lý do bất ngờ

Hôm 6-7, hãng thông tấn Triều Tiên Uriminzokkiri và báo Korea Times Hàn Quốc đã đưa tin, ông Choe In-guk (con trai của cựu Ngoại trưởng Hàn Quốc Choe Tok-sin) đã vượt biên sang Triều Tiên. Trước đó, ông Choe Tok-sin và vợ mình là bà Ryu Mi-yong cũng đã vượt biên sang Triều Tiên thông qua một nước thứ 3 và sống ở đó cho đến khi qua đời.

Hình ảnh ông Choe In-guk tại Triều tiên. Nguồn: Uriminzokkiri

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, ông Choe In-guk đã không xin phép khi thực hiện chuyến đi này, mà đi từ một nước thứ 3 để tránh lệnh cấm. Ông Choe được giới chức Triều Tiên đón tiếp nồng nhiệt và ông cảm thấy hối tiếc khi không định cư ở đất nước này sớm hơn. Ông còn bày tỏ sự biết ơn đối với các nhà lãnh đạo Triều Tiên vì sự yêu mến và chăm sóc với gia đình ông.

Đây được coi là cuộc vượt biên hiếm có khi một công dân Hàn Quốc nhập cảnh vào Triều Tiên và công khai tuyên bố định cư mãi mãi ở nước này.