Arsenal: Hào quang xưa bao giờ trở lại?

ANTD.VN - Nếu người ta hỏi ở đâu sự kiên nhẫn là lớn nhất, thì hẳn Emirates là một gợi ý tuyệt vời. Các cổ động viên Pháo thủ đã phải chờ đợi suốt 12 năm qua cho danh hiệu Premier League, quá đủ để thấy sự kiên nhẫn nơi người hâm mộ dành cho Arsene Wenger và cả Arsenal.

Nhắc tới Arsenal, người ta phải nhắc tới mùa giải “Bất bại” 2003-2004. Khi đó thế hệ Vàng của Pháo thủ gồm những Henry, Patrick Vieira và Dennis Bergkamp đã giúp đoàn quân của Arsene Wenger giơ cao chiếc cúp bạc bằng chuỗi 38 trận bất bại liên tiếp. Đó là chiến tích lịch sử khiến những ông lớn khác ở xứ sở Sương mù phải luôn kính nể.

Quá khứ vinh quang

Kể từ đó, 12 năm đã trôi qua nhưng Arsenal vẫn chưa thể thêm một lần được hưởng niềm vui nhà vô địch. Vị trí thứ 4 và giành vé tham dự Champions League bỗng dưng trở nên quen thuộc với Pháo thủ.

Ngày xưa lừng lẫy của Arsenal đã ở rất xa

Thời trước, Henry, Vieira hay Wiltord đến với Arsenal sau khi giành chức vô địch World Cup 98 với đội tuyển Pháp. Còn hiện giờ, các tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của Arsenal lại ra đi và giành vinh quang trong màu áo khác. Vì thế, Arsenal dần đánh mất đi hình ảnh của mình. Cùng với đó, vấn đề tài chính khó khăn khiến Pháo thủ không thể mang về những cầu thủ danh tiếng. HLV Wenger ưu tiên trọng dụng các cầu thủ trẻ khiến Arsenal rất khó cạnh tranh danh hiệu với các đối thủ.

Đã có lúc đoàn quân của ngài Wenger được ví như những đứa trẻ chẳng chịu lớn. Lối đá tấn công đẹp mắt nhưng lỗ hổng ở hàng thủ lại quá nhiều. Vì thế, những chiếc cúp cứ mãi xa đối với "những đứa trẻ nhà Wenger".

Lối mòn quen thuộc

Ở những mùa giải gần đây, khi vấn đề tài chính được giải quyết thì Arsene Wenger đã dần bỏ thói quen keo kiệt của mình bằng việc đưa về sân Emirates nhiều ngôi sao thượng hạng, như Santi Cazorla, Alexis Sanchez và đặc biệt là kiến tạo gia Mesut Ozil. Những cái tên mang trên mình sứ mệnh kéo pháo lên đỉnh tìm kiếm những chiếc cúp về cho ông thầy của mình. 

Ngay lập tức Arsenal đã giải được cơn khát danh hiệu mà người hâm mộ đã chờ đợi 9 năm ròng rã. Hai chức vô địch cúp FA liên tiếp 2013/14 và 2014/15 phần nào mang niềm vui trở lại với CĐV Pháo thủ. Thành quả ấy cho thấy Giáo sư Wenger đã đúng khi đưa những con người mới về sân Emirates. Giờ đây, có thể nói họ chính là những công thần của Arsenal. Và những con người ấy đang nuôi giấc mộng vô địch Premier League cho Arsenal. 

Tuy nhiên, vẫn thật khó để biết được đến khi nào đoàn quân của Arsene Wenger mới thực hiện hoá được giấc mơ đó. Dù trước mùa giải năm nay, giáo sư đã mang về nhiều cái tên như Granit Xhaka, Lucas Perez hay Mustafi. Những cầu thủ này bổ sung chiều sâu cho cả 3 tuyến trong đội hình của Arsenal, qua đó gửi lời thách thức mạnh mẽ đến phần còn lại của Premier League.

Đoàn quân của ông Wenger bước vào mùa giải với tinh thần hừng hực khí thế, nhưng sau khởi đầu mùa giải bằng một trận hòa và thua, người ta lại đang đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng vô địch của họ.

Sau cú vấp ngã ngay trên sân nhà trước Liverpool và để đương kim vô địch Leicester City cầm chân tại King Power, Arsenal đã đứng dậy mạnh mẽ bằng chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp. Arsenal mang tới một diện mạo hoàn toàn khác so với những mùa giải trước đó, lối đá tấn công đẹp mắt được phát huy tối đa cộng với sự lì lợm và chắc chắn nơi hàng thủ. Chuỗi 12 trận bất bại ấy thắp lên hi vọng cho người hâm mộ Pháo thủ.

Thế nhưng, đến giai đoạn Giáng sinh – Năm mới, Arsenal lại đi vào lối mòn họ gặp phải trong nhiều năm. Đó là các cầu thủ quan trọng gặp chấn thương và đội bóng mất điểm trước những đối thủ yếu hơn. 

Dù đang xếp thứ 2 nhưng khoảng cách lên tới 8 điểm với đội đầu bảng Chelsea khiến CĐV Arsenal không khỏi bồn chồn lo lắng.

Mua ngôi sao, hoặc là chết

Nhiều người có lẽ đang rất nhớ Santi Cazorla, nhạc trưởng nơi tuyến giữa đã gặp phải chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Mất mát quan trọng đó khiến những Sanchez hay Ozil không thể khoả lấp khoảng trống mặc dù họ vẫn bùng nổ nhưng sự mượt mà trong hệ thống 11 người của Pháo thủ đã không còn. Granit Xhaka chơi thiếu ổn định không đảm nhiệm tốt vai trò mà Cazorla để lại.

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông đang đi đến cuối và không khí chuyển nhượng ở Emirates vẫn hoàn toàn im ắng. Những cái tên được nhắc đến như Ricardo Rodriguez (Wolfsburg), Andrea Belotti (Torino) hay Verratti (PSG)... dường như vẫn "ấm chỗ" ở đội bóng của họ. 3 ngày còn lại liệu có đủ giúp ông Wenger tạo nên một cú áp phe? 

Giữ lại và mua những ngôi sao lớn là cách duy nhất Arsenal phải làm nếu muốn tìm lại ánh hào quang xưa vào lúc này.