Người mẫu Nguyễn Thúy Hương

Ai dám bảo người mẫu là "chân dài, óc ngắn"?

ANTĐ - Với gương mặt cá tính, mạnh mẽ, mang phong cách riêng rất Tây, Thuý Hương nổi bật lên trong giới người mẫu trong Tuần lễ thời trang Việt Nam Xuân - Hè 2012 vừa diễn ra ở  Hà Nội khi thể hiện một cách ấn tượng Bộ sưu tập xuân hè của nhà thiết kế Đức Hải. ANTĐ đã có cuộc phỏng vấn nhanh với cô gái lạ này.

- Ngay từ hồi sinh viên, Thúy Hương đã lên sàn catwalk và sau có 2 tháng học ở New Talent, Hương đã đăng quang Siêu mẫu Việt Nam 2005 lúc 19 tuổi. Nếu tự nhận xét thì Hương đánh giá như thế nào về  điểm mạnh của mình?

- Nhìn lại chặng đường đã đi qua nhiều khi tôi không tưởng tượng nổi mọi thứ xảy ra nhanh đến thế. Vậy là đã 6 năm làm thời trang, diễn hàng trăm chương trình, gặp bao nhiêu anh chị em đồng nghiệp. Nói thật, nghề người mẫu đến với tôi quá bất ngờ. Tâm lý lúc ấy 1 phần là “đã đâm lao thì phải theo lao”, mặt khác là sự tự ti của một người mẫu mới vào nghề cũng là động lực để tôi tập trung cao độ.

- Hương có nhìn ra được điểm yếu của mình không?

- Điểm yếu thì có nhiều chứ. Đó là sự rụt rè trong giao tiếp. Khi ở trường đại học thì các bạn của mình đều có xuất thân giống mình, ai cũng giản dị và gần gũi. Khi bước vào một xã hội thu nhỏ khác, chưa kịp bắt nhịp, tôi trở nên ít nói, thu mình một góc, chỉ làm những việc được yêu cầu, ít bạn. Phải mất rất nhiều thời gian để tôi phá tan được khoảng cách đó.

- Thúy Hương và Hồng Quế đã gây sốc khi mặc chiếc váy mỏng tang mà không mặc… nội y trong một buổi trình diễn thời trang. Hương quan niệm thế nào là “vị nghệ thuật”?

- Theo tôi nhớ thì đó là buổi trình diễn bộ sưu tập của NTK Hà Linh Thư, từ năm trước rồi. Tôi có mặc một chiếc áo vest rộng, tuy không cài khuy ngực nhưng  tôi vẫn dùng tay vừa tạo dáng vừa giữ để đảm bảo không xảy ra tai nạn. Trang phục này là do NTK yêu cầu và không có ý đồ gây shock với khán giả, có chăng là do cách nhìn nhận của mọi người thôi. Tôi quan niệm, nghệ thuật không nghiêm túc và không tôn trọng khán giả thì đâu gọi là nghệ thuật.

- Vì nghệ thuật, Hương có thể hy  sinh nhiều thứ quý giá được không?

- Vâng, khi tôi đang hoạt động năng nổ nhất, tôi cũng cống hiến hết mình. Đó là thời gian, sự nhiệt huyết và lòng đam mê.

- Hương nghĩ sao về trào lưu người mẫu đua nhau vào mỹ viện nâng cấp nhan sắc?

- Tôi nghĩ rằng là phụ nữ, ai cũng muốn mình đẹp lên, luôn giữ được nét thanh tân. Thế nên không chỉ người mẫu mà cả người bình thường cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ nhiều đấy chứ, đó là trào lưu chung của xã hội rồi. Tôi có kha khá bạn là người bình thường, họ cũng đi làm mũi, nâng ngực dù chẳng phải là người của công chúng. Người mẫu làm cho mình đẹp lên thì cũng là tôn trọng khán giả. Tuy nhiên, làm sao cho đẹp, cho vừa phải thì cần phải có một gout thẩm mỹ hoặc nhận được sự tư vấn tốt.

- Yêu cầu cao nhất đối với người mẫu là thể hiện được những điều mà các nhà thiết kế đòi hỏi?

- Đó cũng là một yếu tố để đánh giá sự chuyên nghiệp của người mẫu. Thực tế người mẫu và NTK làm việc trong một bộ máy, tương tác với nhiều thành viên khác: đạo diễn hình ảnh, nhiếp ảnh, stylist, đạo diễn catwalk, quay phim… Trong đó mọi yêu cầu đều phải được dung hòa và đạt được một chất lượng nhất định thì show trình diễn hoặc buổi chụp hình, quay phim mới thành công được. Chưa kể đến trách nhiệm của người mẫu đó và cả ekip với công chúng. Một người mẫu gánh trên vai nhiều điều cần đáp ứng như vậy đó.

- Người mẫu là nghề nghiệp đầy bất trắc nên hay bị tình yêu đùa cợt. Hương nghĩ thế nào?

- Tội nghiệp các cô người mẫu lắm vì “có tiếng mà không có miếng”. Những người đàn ông tự tin tìm đến hẹn hò các cô người mẫu thì phần nhiều chưa nghiêm túc, chỉ coi như 1 cuộc dạo chơi. Những người đàn ông nghiêm túc họ lại bị mặc cảm “không với tới” nên không dám thể hiện tình cảm của mình. Các cô người mẫu ở trong tình cảnh băn khoăn không biết “nên đón nhận tình yêu” hay “đi tìm tình yêu”. Chưa kể nếu có tìm được một người hiểu chuyện, biết cảm thông thì lại tiếp tục đối mặt với áp lực “gia đình người ấy nghĩ gì về người mẫu?”. Nhưng biết làm sao, chúng tôi vẫn phải giữ niềm tin rằng sẽ tìm được một nửa của mình và sẽ được hạnh phúc, trân trọng như bất kì người phụ nữ nào khác.

- Nghĩ tới người mẫu là người ta vẫn hay gán cho cụm từ “chân dài, óc ngắn”, nhưng Thúy Hương lại là một người mẫu thông minh, tinh tế và nhạy cảm. Có phải vì vậy mà Hương đang tạm xa nghề người mẫu nhiều thị phi chuyển sang làm truyền thông?

- Tôi không giỏi giang như vậy đâu. Tôi chỉ đơn giản là một người mẫu đang làm việc của một người bình thường. Có nhiều người phụ nữ khác ở lứa tuổi tôi họ có nhiều điều đáng nể hơn nhiều. Tôi đang cân bằng tỉ lệ làm thời trang và làm các công việc chính thức khác để có một tương lai vững vàng và vẫn được làm nghề mình mong muốn.

- Xin cảm ơn Thuý Hương

Siêu mẫu Việt Nam 2005 Nguyễn Thúy Hương sau khi đăng quang đã lần đầu tiên vinh dự đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi Siêu mẫu thế giới 2006 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thuý Hương từng gây xôn xao trong một buổi trình diễn thời trang mà bên trong không mặc nội y. Cô cho biết là không có ý đồ gây shock.


BST xuân hè 2012 của NTK Vũ Trần Đức Hải mang tính ứng dụng cao, thể hiện hình ảnh người phụ nữ hiện đại, đầy cá tính, với những tông màu nhẹ nhàng, sử dụng chất liệu tự nhiên, kỹ thuật hiện đại cắt cúp khoẻ khoắn, thiên về hình khối đơn giản, tinh tế như người Châu Âu. NTK Đức Hải cho biết anh chọn Thuý Hương trình diễn cho BST của mình vì Hương có chất riêng nhờ gương mặt cá tính, mạnh mẽ, ấn tượng.