Lĩnh án 13 năm tù vì đâm chết thợ xây làm sai thiết kế

Lĩnh án 13 năm tù vì đâm chết thợ xây làm sai thiết kế

ANTD.VN - Đến kiểm tra công trình nhà của mình đang xây dở và phát hiện có nhiều điểm khác với thiết kế ban đầu nên Nghĩa lên tiếng. Giữa chủ nhà và thợ xây xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhau. Trong lúc không kiềm chế được mình, Nghĩa dùng dao đâm thấu ngực trái khiến ông Hùng tử vong.
Thuê 1.407 taxi đăng lời xin lỗi vợ

Thuê 1.407 taxi đăng lời xin lỗi vợ

ANTĐ - Cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao trước việc một người đàn ông ở tỉnh Tứ Xuyên thuê toàn bộ đèn LED trên xe taxi ở trung tâm thành phố Nghi Tân để đăng lời xin lỗi vợ. 

Đừng bi lụy

Đừng bi lụy

ANTĐ - Roland là sinh viên kinh tế của trường Đại học bang Virginia. Là một chàng trai trẻ năng động, từ những năm trung học cậu đã tham gia Hội thanh thiếu niên nơi quê nhà, nơi Roland thu được rất nhiều kiến thức xã hội, được giao lưu, học hỏi và được làm những công việc có ích, giúp đỡ các trại trẻ mồ côi và nhà dưỡng lão trong vùng. Roland rất thích và luôn tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt của Hội vào chiều thứ 4 và thứ 6 trong tuần.

Hãy tha thứ cho nhau

Hãy tha thứ cho nhau

ANTĐ - Thầy giáo bắt đầu bài giảng về sự tha thứ với một câu hỏi: “Khi một ai đó làm điều gì có lỗi với các em, điều đầu tiên các em làm sẽ là gì? Tức giận? La mắng? Làm to chuyện cho ra lẽ? Nói xấu hay đi kể các lỗi lầm của người đó cho tất cả bạn bè và người quen của họ?”. Cả lớp bàn tán sôi nổi về cách mình sẽ làm và hầu như đều nằm trong những đáp án thầy giáo đã đưa ra. 

Hai lần bị chồng lừa dối

Hai lần bị chồng lừa dối

ANTĐ - Câu hỏi: Tôi lấy chồng được 7 năm. Cách đây hơn một năm, tôi đã phát hiện ra chồng tôi ngoại tình. Thực ra tôi khá hiểu chồng mình, anh ấy cũng là người yêu vợ con nên tình cảm kia cũng chỉ là thoáng qua. Chính vì vậy, tôi đã cố gắng bình tĩnh nói chuyện với chồng. Kết quả là anh ấy đã xin lỗi và hứa từ bỏ. 
Hai tử tù bị tiêm thuốc độc cùng Nguyễn Đức Nghĩa là ai?

Hai tử tù bị tiêm thuốc độc cùng Nguyễn Đức Nghĩa là ai?

ANTĐ - Chiều 22-7, Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, trú tại tổ 7, phường Lãm Hà, Kiến An, thành phố Hải Phòng) - kẻ thủ ác trong vụ án giết người, chặt đầu để phi tang, đã phải đền tội. Ngoài Nguyễn Đức Nghĩa thì còn có 2 tử tù khác cũng bị thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.
Những thói quen xấu gây đau lưng

Những thói quen xấu gây đau lưng

ANTĐ - Đau lưng là dấu hiệu của tuổi tác, nhưng điều đáng lo hơn là ngay cả khi còn trẻ bạn cũng bị đau lưng. Đó là do bạn có những thói quen không tốt hàng ngày.
Tâm sự của phạm nhân giết người bên 50 lá thư vợ gửi chưa một lần đọc

Tâm sự của phạm nhân giết người bên 50 lá thư vợ gửi chưa một lần đọc

ANTĐ - Cay đắng khi bắt gặp vợ mình đang tằng tịu với một người đàn ông khác, Lê Đình Nin (SN 1987) đã tước đi tính mạng kẻ tình địch rồi bước vào vòng lao lý mà không mảy may ân hận về tội ác của mình. Thi hành bản án 13 năm tù về tội Giết người tại Trại giam Tống Lê Chân, Lê Đình Nin bảo rằng anh ta có 2 kỷ vật luôn để dưới gối mình khi đi ngủ, đó là tấm hình cô con gái và tập thư hàng chục bức của vợ gửi vào suốt thời gian qua mà anh ta  chưa một lần…“thèm” đọc.
Ánh sáng của lòng nhân ái

Ánh sáng của lòng nhân ái

ANTĐ - John Keller là một diễn giả nổi tiếng ở Los Angeles, Mỹ, rất nhiều bài diễn thuyết của ông được mọi người ở khắp nơi trên thế giới biết đến. Một buổi tối nọ ông được mời đến diễn thuyết về hòa bình cho thế giới tại một sân vận động lớn tập trung khoảng 100.000 người. Đang diễn thuyết bỗng ông dừng lại và hỏi: “Nếu bây giờ tất cả đèn trong sân vận động này đều tắt, các bạn có thấy sợ không?”. 
Có nên tha thứ?

Có nên tha thứ?

ANTĐ - Tôi lấy chồng đã được 2 năm và có một con gái xinh xắn. Vượt qua bao nhiêu rào cản, khó khăn, tôi luôn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi lấy được người chồng tử tế. Vậy mà mới đây, tôi vô tình đọc được tin nhắn của một người con gái gửi đến máy điện thoại của anh nói muốn dẫn cô ấy đi bệnh viện để phá thai. 
Biết tha thứ

Biết tha thứ

ANTĐ - Một chàng trai nọ luôn bị tỉnh giấc vào ban đêm vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ rộng và bị hụt hơi, chới với. Bỗng cha anh bơi thuyền đến gần đưa tay ra để kéo lên nhưng anh ta lại nhớ lúc nhỏ hay bị người cha mắng mỏ, đánh đòn nên anh ta từ chối nói: “Cảm ơn cha, con vẫn đủ sức để bơi vào bờ”. 
“Quá tay” khi chồng “say nắng”

“Quá tay” khi chồng “say nắng”

ANTĐ - Mỗi phụ nữ có cách hành xử khác nhau khi phát hiện chồng cặp bồ. Hầu hết chị em đều vì con, vì sự yên ổn của gia đình mà tha thứ. Tuy nhiên, tha thứ như thế nào, ứng xử với chồng “hậu ăn chả” ra sao để có thể tìm lại được hạnh phúc lại là một bài toán nan giải khác. 
Làm mẹ hay làm người đàn bà cao giá?

Làm mẹ hay làm người đàn bà cao giá?

ANTĐ - Tôi là một người mẹ tồi. Đó là nỗi đau đớn dằn vặt hành hạ tôi suốt bao năm qua. Dù lúc này tôi đang sống trong một căn nhà đẹp với biết bao giấc mộng phù phiếm của mình.
Kẻ đâm chết tình địch: Uất nghẹn khi nghe vợ tự thú ngoại tình

Kẻ đâm chết tình địch: Uất nghẹn khi nghe vợ tự thú ngoại tình

ANTĐ - Ngồi trước chúng tôi, người đàn ông ấy cố tỏ ra bản lĩnh, cố tỏ ra mình không yếu đuối, rằng đã là thằng đàn ông dám làm dám chịu. Nhưng rồi, những tiếng nấc nghẹn uất từ trong cổ họng bỗng chợt ùng ục phát ra. Gương mặt anh ta nhăn nhúm lại. Anh ta khóc.
“Cô ấy đã khóc lóc, van xin”

“Cô ấy đã khóc lóc, van xin”

ANTĐ - Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, lại phải nuôi 2 con nhỏ nên cách đây 2 năm vợ chồng tôi đã quyết định để tôi sẽ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài...