Hiện trường ám ảnh trong vụ thảm sát cả gia đình

ANTD.VN - Mikhail Dronik (40 tuổi), cựu sỹ quan cảnh sát Nga đã bị kết án 18 năm tù vì tội danh giết người. Vì mâu thuẫn tiền bạc, Mikhail Dronik đã ra tay sát hại hai vợ chồng cùng con con trai của họ một cách dã man. 

Chân dung cựu sỹ quan cảnh sát Mikhail Dronik

Vụ giết người rùng rợn 

Theo cáo trạng, vào năm 2015, Mikhail Dronik, đã dùng dao đâm chết 3 người trong một gia đình sau cuộc tranh cãi liên quan đến tiền bạc tại một căn hộ ở Lyubertsy, ngoại ô Mátxcơva. Những người bị giết hại bao gồm anh Vyacheslav Savyolov (43 tuổi), chị Yulia (42 tuổi - vợ của anh Vyacheslav Savyolov) và cậu con trai của hai người - Nikita (7 tuổi). Sau khi giết các nạn nhân, Dronik đã phi tang xác nạn nhân bằng cách chặt thi thể rồi bỏ xuống cống. Sau khi gia đình Vyacheslav Savyolov được thông báo là mất tích bí ẩn, Dronik cũng đột ngột biến mất.

Chính điều này đã khiến cảnh sát đặt câu hỏi nghi vấn. Khi đến căn hộ của Dronik, các đồng nghiệp của Dronik đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, được so sánh với vụ thảm sát trong bộ phim  “Sự im lặng của bầy cừu”. Dronik ngồi trong góc phòng, bên cạnh là một chiếc cốc được cho là đựng máu của các nạn nhân. Một số bộ phận cơ thể của nạn nhân đang  tan hủy bởi axít.

 Ông Anton Sidorov, thuộc Ủy ban Điều tra Nga kể lại: “Khi chúng tôi bước vào căn hộ, cảm giác là một sự im lặng đáng sợ. Súng đã sẵn sàng, chúng tôi mở cánh cửa tiến vào bên trong. Mikhail Dronik đang ngồi trên ghế, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Bên cạnh anh ta là một cốc đựng máu. Hắn nhìn lên và nói: “Hãy lại đây và nổ súng vào tôi. Đó là một khung cảnh thực sự gây sốc, thậm chí chưa từng xuất hiện trên phim kinh dị nào”. 

Quanh co chối tội

Các nhà điều tra nói rằng, mâu thuẫn về việc thanh toán tiền thuê căn hộ giữa Vyacheslav Savyolov và Dronik là nguyên nhân của vụ án mạng. Ban đầu, Dronik phủ nhận hành vi tội ác của mình và nói rằng, khi trở về nhà, hắn đã thấy 3 người trong gia đình Savyolovs bị sát hại. Sau một thời gian đấu tranh, Dronik thừa nhận đã giết người nhưng nói rằng, đó là hành động tự vệ vì bị anh Vyacheslav tấn công trước. Theo lời khai của Dronik, sở dĩ hắn ra tay giết hại cả vợ và con trai của Vyacheslav vì họ là những nhân chứng.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra phát hiện ra rằng, trước khi xảy ra vụ án mạng 2 ngày, Dronik đã mua axít. Đây là bằng chứng đồng thời cũng là manh mối để cơ quan điều tra làm rõ chân tướng vụ việc. Nhà điều tra Sidorov cho biết thêm, các bác sĩ kết luận Dronik hoàn toàn bình thường vào thời điểm gây án. “Dronik không bị điên mà có ý định giết người từ trước đó”,  ông Sidorov nói.

Với tội danh giết người, các công tố viên yêu cầu bản án chung thân nhưng thẩm phán ra phán quyết 18 năm tù giam cho Dronik. Được biết, Dronik từng được đào tạo tại học viện lính dù nổi tiếng Ryazan trước khi làm việc như một chỉ huy trong lữ đoàn phát thanh thuộc lực lượng lính bộ binh của Nga. Sau đó, Dronik trở thành chỉ huy của một đơn vị cảnh sát.