Siêu xe Ferrari FF "phóng ẩu" đâm chết 1 cảnh sát

ANTĐ - Người thừa kế của công ty Red Bull đã bị buộc tội lái xe khi uống rượu và đâm chết một viên cảnh sát.
Anh Vorayuth Yoovidhya, người thừa kế của Red Bull, bị bắt hồi đầu tuần này vì đã bỏ chạy sau khi gây ra tai nạn khiến một sĩ quan cảnh sát tử vong. Yoovidhya bị cáo buộc rằng đã đâm phải viên cảnh sát 47 tuổi khi anh đang lái chiếc Ferrari FF của mình. Chiếc xe kéo viên cảnh sát dọc theo đường phố khiến người này bị gãy xương, trong đó nghiêm trọng nhất là gãy xương cổ. Cảnh sát sau đó đã tìm đến nhà của Yoovidhya tại Bangkok và bắt giam chàng thanh niên 27 tuổi này.
Siêu xe Ferrari FF "phóng ẩu" đâm chết 1 cảnh sát ảnh 1

Siêu xe Ferrari FF "phóng ẩu" đâm chết 1 cảnh sát ảnh 2
Chiếc Ferrari đã "gây án"
Tin tức cho biết, Yoovidhya đã đâm từ phía sau chiếc xe gắn máy của viên cảnh sát khi đang lái xe với tốc độ gần 200km/h và khiến người cảnh sát này qua đời ngay lập tức. Cảnh sát cũng cáo buộc rằng lúc đó anh Yoovidhya đã lái xe khi say rượu, tuy nhiên luật sư của anh ta lại phản kháng rằng Yoovidhya không say rượu khi lái xe mà anh ta chỉ uống rượu lúc trở về nhà sau khi gây ra vụ tai nạn. Tuy nhiên Yoovidhya đã thừa nhận mình là người điều khiển chiếc Ferrari FF này và do đó anh vẫn bị buộc tội gây ra cái chết của viên cảnh sát do lái xe "ẩu".
Ông nội của Vorayuth Yoovidhya, ngài Chaleo Yoovidhya, là một trong những người sáng lập công ty nước uống tăng lực Red Bull. Thời điểm ông qua đời vào hồi tháng ba năm nay, Chaleo được liệt kê là người giàu thứ ba tại Thái Lan, với giá trị tài sản ước tính lên tới 5 tỷ USD. Gia đình Yoovidhya cũng là nhà nhập khẩu độc quyền siêu xe Ferrari tại Thái Lan.
Nếu bị kết tội, Vorayuth Yoovidhya có thể phải đối mặt với án mười năm tù.