Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2012:

“Người có giác quan thứ 6”

ANTĐ - Ở Học viện Cảnh sát, chàng Trung úy sinh năm 1979 được bạn học ngưỡng mộ với tư cách một tay súng cừ khôi, liên tiếp giành giải cao tại các cuộc thi. Còn ở đơn vị, cái tên Trương Quốc Chính gắn liền với những chiến công xuất sắc.

Năm 2002, sau khi tốt nghiệp cử nhân văn hóa – ĐH Văn hóa Hà Nội, thay vì tìm một công việc liên quan đến ngành học, Trương Quốc Chính tình nguyện vào phục vụ trong lực lượng công an. 5 năm sau, người tiểu đội phó Đại đội 2 Trung đoàn Cảnh sát cơ động thi đỗ Khoa Luật - Học viện Cảnh sát và tiếp tục theo học đến khi ra trường năm 2011. Đó cũng là khoảng thời gian mà chàng Trung úy trẻ phải chạy đua với thời gian. Ban ngày có mặt trực chiến đấu ở đơn vị, tối đến làm nhiệm vụ tới tận 2h sáng, chỉ được chợp mắt vài tiếng đồng hồ rồi lại tất tả xách cặp tới trường. “Khoảng thời gian vừa học vừa làm, tuy có vất vả nhưng lại giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều”, Chính tâm sự. 

Tiểu đội trưởng Trương Quốc Chính hướng dẫn các chiến sỹ

thao tác điều hành hệ thống máy soi kiểm tra an ninh

Lập công nhờ “giác quan thứ 6”

Với sự nhạy bén trong phát hiện và xử lý các vụ việc, anh được đồng đội mệnh danh là “người có giác quan thứ 6”. Thành tích phát hiện 200 vụ, bắt giữ 250 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự lập được trong 5 năm qua giúp anh trở thành mũi nhọn trấn áp tội phạm của đơn vị. Nhiều vụ việc đến nay vẫn được cán bộ chiến sỹ Đại đội 2 nhắc lại như bài học thực tế cho các chiến sỹ trẻ. Một trong số đó là vụ bắt giữ 2 tên trộm. “Phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, ban đêm lại mang nhiều laptop theo người, tổ tuần tra giữ lại. Sau một hồi quanh co với đủ các lý do, các đối tượng buộc phải thú nhận đã nhân cơ hội chủ nhà đi vắng, chui cửa sổ lấy cắp tài sản và dùng chính xe máy của chủ nhà để tẩu thoát”, Trung úy Chính kể. Điều đáng nói là vụ trộm xảy ra khi chủ nhà đang phải đi cấp cứu do tai nạn và chỉ sau chưa đầy 3 tiếng đồng hồ bị trộm đột nhập, toàn bộ tài sản tổng trị giá hơn 100 triệu đồng đã được trao tận tay người nhà nạn nhân. 

Một chiến công khác mà mỗi khi nhắc lại vẫn khiến nhiều người không khỏi rùng mình bởi sự liều lĩnh của đối tượng. Đó là vụ tổ tuần tra do Tiểu đội trưởng Trương Quốc Chính dẫn đầu bắt giữ một đối tượng cướp “xe ôm”. Đối tượng ngồi sau, trong áo có giấu một con dao chọc tiết lợn. Khi bị tổ tuần tra phát hiện hắn liều lĩnh chống trả, tuy nhiên đã bị Trung úy Chính trấn áp ngay. Điều đáng nói là sau đó, đối tượng khai định “điều” chủ “xe ôm” đến chỗ vắng sẽ giết để cướp xe. “Bác lái “xe ôm” sau khi được giải cứu đã cảm ơn tổ tuần tra và nói vui là nhờ các anh mà tôi như được tái sinh. Câu nói của bác khiến anh em chúng tôi vừa cảm động, vừa thấy hạnh phúc và tự hào vì đã góp phần mang lại an toàn tính mạng cho người dân”, anh tâm sự.

Với những chiến công xuất sắc thời gian qua, “người có giác quan thứ 6” Trương Quốc Chính đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” cùng hàng loạt giấy khen, bằng khen. Đặc biệt, thành tích 5 năm liền (2008-2012) đoạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua, Trung úy Trương Quốc Chính vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và được bầu chọn là một trong 10 gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2012.

Niềm tự hào của đơn vị

Đánh giá về người cấp dưới mẫn cán, Trung tá Văn Đình Hạnh, Đại đội trưởng Đại đội 2 – Trung đoàn CSCĐ Hà Nội, khẳng định: “Hơn 10 năm công tác, đồng chí Chính luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cán bộ Đảng viên gương mẫu và rất cầu thị trong việc rèn luyện bản thân. Chính đã tự nghiên cứu, học hỏi và sử dụng thành thạo hệ thống máy soi hiện đại nhất CATP Hà Nội, phục vụ tốt công tác kiểm tra trong các đợt tham gia bảo vệ các sự kiện lớn. Đặc biệt, tiểu đội trưởng Chính luôn đi đầu đơn vị trong việc phát hiện các vụ liên quan tới ma túy; tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép; trộm cắp… Có đến ¼ trong số khoảng 200 vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự mà Đại đội 2 phát hiện mỗi năm do đồng chí Chính lập công”.

Mối duyên tình cờ với người bạn đời

Tròn 10 năm trôi qua, song những ký ức ngọt ngào của ngày đầu gặp mặt người bạn gái và giờ là người bạn đời vẫn in sâu trong tâm trí Trương Quốc Chính. Với anh, đó như sự sắp xếp tuyệt vời của số phận. “Năm 2003, mình tình cờ quen bà xã trong lúc làm nhiệm vụ tăng cường cho Đội Cảnh sát giao thông số 1. Lúc đó, cô ấy đến lấy đồ giúp người thân không may tai nạn, gặp mình hỏi thủ tục thế nào. Qua những cuộc trò chuyện, đôi bên có cảm tình. Sau đó hai người thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.

Tình yêu đơm hoa kết trái và sau 5 năm tìm hiểu, chúng mình quyết định xây tổ ấm”, Chính kể. Dù đã có với nhau cô con gái đầu lòng 3 tuổi xinh xắn và đôi “uyên ương” chuẩn bị kỷ niệm 10 năm lần đầu gặp mặt, song mối tình đẹp giữa chàng Trung úy công an nhanh nhạy với cô giảng viên tiếng Nga (Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Bộ Quốc phòng) vẫn được các chiến sỹ Đại đội 2 nhắc đến bằng sự ngưỡng mộ. Tình yêu, sự chia sẻ động viên của người bạn đời như tiếp thêm động lực giúp vị Tiểu đội trưởng Đại đội 2 liên tiếp gặt hái chiến công. “Mình luôn thầm cảm ơn nghề, nhờ nó, mình không chỉ làm việc tốt cho đời mà còn có được người bạn đời rất mực yêu thương”, Chính tâm sự.