Nghèo đi vì… hoành tráng

ANTĐ - Có những chuyện quốc gia đại sự, Quốc hội và người dân cả nước đã nói quá nhiều; rồi có cả luật hàng sáu bảy năm nay mà đâu vẫn đứng đó. 

- Phải nói cụ thể, gọi mặt chỉ tên chứ “vơ đũa cả nắm” như thế thì có tới… vài bó đũa. 

- Khó gì đâu, nạn lãng phí là một bằng chứng sinh động. Kỳ họp Quốc hội vừa rồi, một số vị đại biểu đã đề nghị phải “nâng cấp” lãng phí thành quốc nạn, nguy hiểm không kém gì tham nhũng. 

- Bao nước giàu kếch xù mà giờ cũng phải “thắt lưng buộc bụng”, ta còn nghèo mà vẫn “vén tay áo xô” hoang tàn.

- Ấy thế mà vừa có một hiện tượng xưa nay hiếm: Bộ Giao thông-Vận tải vừa công bố cắt giảm tới 15.000 tỷ đồng sau khi rà soát thiết kế 3 dự án đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Đà Nẵng-Quảng Ngãi, Bến Lức-Long Thành.

- Cắt tới 15.000 tỷ thì chắc chắn đường cao tốc sẽ thành đường “thấp tốc”, nham nhở, lún nứt…

- Ngược lại, ông Bộ trưởng tuyên bố cắt kinh phí nhưng chất lượng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn đường cao tốc. 

- Vô lý, ngay đến ruột thừa mà cắt không cẩn thận có khi còn “toi” nữa là.

- Đây không phải là chuyện đau ruột thừa mà là “bệnh” thích hoành tráng và cẩu thả. Muốn khoe cầu dây văng khẩu độ lớn nhất Đông Nam Á, đường cao tốc hoành tráng nhất Đông Dương. 

- Hoành tráng kiểu hoang phí đó thì còn nhiều, còn phải cắt mạnh tay nữa. Dân ta nghèo đi vì sự hoành tráng lễ lạt, hội nghị, xây công sở, mua sắm công…