Một hình ảnh đẹp

(ANTĐ) - Ngày 27-5-2011, 2 khách ở tại khách sạn Jysk của công ty chúng tôi tên là Annoi Madsen quốc tịch Đan Mạch đã để thất lạc 1 ba lô trên taxi từ ga Gia Lâm về đường Nguyễn Hữu Huân. Hai vị khách trên đã rất hoang mang vì trong ba lô là những tài sản có giá trị và họ cũng không thể nhớ được hãng taxi và số BKS của xe. Tôi cùng với 2 vị khách trên đã đến Công an phường Gia Thụy khai báo để tìm sự giúp đỡ.

Một hình ảnh đẹp

(ANTĐ) - Ngày 27-5-2011, 2 khách ở tại khách sạn Jysk của công ty chúng tôi tên là Annoi Madsen quốc tịch Đan Mạch đã để thất lạc 1 ba lô trên taxi từ ga Gia Lâm về đường Nguyễn Hữu Huân. Hai vị khách trên đã rất hoang mang vì trong ba lô là những tài sản có giá trị và họ cũng không thể nhớ được hãng taxi và số BKS của xe. Tôi cùng với 2 vị khách trên đã đến Công an phường Gia Thụy khai báo để tìm sự giúp đỡ.

Thật may mắn, với nghiệp vụ và sự tận tình của các đồng chí Công an phường Gia Thụy (quận Gia Lâm, Hà Nội), 2 vị khách ngoại quốc đã tìm lại được toàn bộ tài sản của mình chỉ trong thời gian ngắn. Điều đáng quý hơn nữa là các đồng chí đã nêu cao vai trò trách nhiệm của người chiến sỹ công an là bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân mà không quan tâm đến lợi ích vật chất (cụ thể là không nhận số tiền mà 2 vị khách ngoại quốc muốn hậu tạ). Tôi nghĩ điều này đã tạo được một hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Đó thực sự là nghĩa cử cao đẹp.

Nguyễn Thị Kim Anh

(Công ty Du lịch và dịch vụ Đan Việt  29 phố Hàng Hòm, Hà Nội)