Hiệp sỹ bắt cướp trên cung đường "nóng"

ANTĐ - Hơn 15 năm qua, người dân ở khu vực chân cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã quen thuộc với hình ảnh đội viên đội “xe ôm” tự quản Trần Văn Tý với rất nhiều chiến công truy bắt các đối tượng cướp giật trên đường phố. Không chỉ mang lại bình yên cho cung đường “nóng”, Trần Văn Tý còn trở thành tấm gương sáng trong phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm.

Hiệp sỹ bắt cướp trên cung đường "nóng" ảnh 1Đồng chí Nguyễn Bá Thanh - cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến thăm hỏi, động viên anh em 
trong đội “xe ôm “tự quản

 Như trong phim

Chúng tôi tìm đến nhà anh Trần Văn Tý (Tổ 6, phường Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) theo chỉ dẫn của đồng chí Trung tá Lê Viết Hiếu - Trưởng Công an phường. Trong căn nhà trọ nóng như hầm lửa, lợp bằng mái tôn, ẩn sâu trong ngõ, anh Tý vừa đi làm thợ nề về. Nhâm nhi ly nước anh khiêm tốn kể cho chúng tôi nghe những lần bắt cướp trên cung đường “nóng” về tệ nạn xã hội - ngã ba Hòa Cầm, TP Đà Nẵng. 

Nhớ lại lần đầu tiên khi tham gia bắt cướp anh cho biết, đó là vào buổi tối tháng 10-2005, khi đang đợi khách ở khu vực cây xăng ở ngã ba Hòa Cầm, anh Tý nghe tiếng truy hô “cướp, cướp” thất thanh của một người phụ nữ. Tiếp theo đó có 2 thanh niên phóng xe với tốc độ cao lướt qua chỗ anh đang đợi khách. Bằng linh cảm, anh Tý phán đoán đây có thể là đối tượng cướp mà người phụ nữ đang truy hô.

Ngay lập tức anh Tý cùng 2 người bạn chở “xe ôm” đang đứng ở gần đó, phóng xe theo sát đối tượng. Sau khi qua nhiều tuyến phố với quãng đường dài khoảng 7 km, các đối tượng cho xe chạy thẳng về đường Núi Thành. Lợi dụng lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư Núi Thành - Nguyễn Viết Xuân, anh Nguyễn Văn Tý vượt lên đạp thẳng vào xe khiến 2 đối tượng ngã lên vỉa hè, đồng thời truy hô quần chúng xung quanh khống chế các đối tượng này. Hai đối tượng này sau đó được bàn giao về cơ quan công an cùng tang vật là chiếc túi xách của người phụ nữ bị cướp. 

Kể từ vụ việc đó cho đến nay, anh Trần Văn Tý đã tham gia hàng trăm vụ bắt cướp. Lần đáng nhớ nhất là khi một mình anh quật ngã 2 tên cướp đi xe máy Air Blade vào khoảng tháng 4 năm 2010. Lần đó, sau một ngày đi làm thợ nề về, như thường lệ anh đưa xe ra đón khách ở phía Nam cầu vượt. Ngay lúc đó, anh nhận được tin báo của quần chúng về việc vừa xảy ra một vụ cướp, hiện các đối tượng đang chạy về hướng trung tâm TP Đà Nẵng. Người bị hại chỉ kịp mô tả đó là chiếc xe máy màu đỏ mang biển kiểm soát 43H- 3991. Do tình hình lúc này khá gấp nên anh Tý không kịp báo cho anh em trong đội “xe ôm” được biết và lập tức lên xe phóng theo hướng các đối tượng bỏ chạy. Một thời gian ngắn sau, anh phát hiện hai đối tượng cùng với chiếc xe giống như nạn nhân miêu tả đã lập tức bám sát theo. 

Anh Tý kể lại, lúc này khi các đối tượng phát hiện có người bám theo đã lập tức tăng ga bỏ trốn. Một màn rượt đuổi nghẹt thở đã diễn ra sau đó. Khi tiến sát gần được đối tượng trước Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Đà Nẵng, anh Tý đã cho xe lao thẳng vào đối tượng khiến chúng ngã ra đường. Khi đứng dậy, chúng lập tức lao vào đánh anh Tý để tìm đường tẩu thoát. Vốn từng có thời gian tham gia một lớp võ thuật nên bằng sự nhanh nhẹn và gan dạ, anh anh Tý đã hạ gục được những đối tượng này. 

Ngã ba Hòa Cầm là điểm giao nhau giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, nối liền Quốc lộ 1A với 14B từ lâu là một điểm nóng về an ninh trật tự. Mỗi ngày đêm có hàng trăm nghìn lượt phương tiện xe đi lại, hàng trăm xe khách dừng đón trả khách. Lợi dụng tình hình này, bon tội phạm thường trà trộn vào đám đông rồi thực hiện các hành vi cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh nhau gây mất trật tự công cộng. Tuy nhiên, kể từ khi, có sự tham gia của đội “xe ôm” tự quản, trong đó có anh Trần Văn Tý, tội phạm ở khu vực này đã giảm đi rất nhiều.

Tinh thần “hiệp sĩ”

Cùng với đồng đội trong tổ tự quản, anh Tý đã giúp cho cơ quan công an bắt được nhiều đối tượng vi phạm pháp luật. Có những đối tượng trong lúc bị anh Tý truy đuổi đã rải tiền ra đường để nhằm phân tán sự chú ý của các anh, nhưng sau đó chúng đều bị tóm gọn. Anh Tý vẫn còn nhớ một vụ việc đau lòng xảy ra cách đây đã hơn 2 năm. Lúc đó khoảng 8h  một ngày tháng 1 năm 2013. Một chiếc xe tải chạy hướng lên cầu vượt đã va chạm với xe mô tô khiến cho hai người ngồi trên xe mô tô bị chết ngay tại chỗ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lái xe ô tô đã tăng ga bỏ chạy theo hướng về cầu Sông Hàn.

Chứng kiến sự việc đó, anh Trần Văn Tý đã dùng xe máy đuổi theo chiếc xe tải, yêu cầu chủ phương tiện dừng lại. Tuy nhiên, người điều khiển chiếc xe tải đã lạng lách, đánh võng ép không cho anh Tý vượt lên trước. Bằng sự mưu trí, và kinh nghiệm của mình anh Tý thông báo cho đồng đội chạy theo hướng khác để đón đầu chiếc xe tải. Phải mất gần một giờ đồng hồ, trước sự bám sát quyết liệt của anh, đối tượng mới chịu dừng xe để làm việc. Sau đó anh Tý cùng đồng đội đã bàn giao người điều khiển và phương tiện cho đội cảnh sát giao thông  quận Cẩm Lệ thụ lý và giải quyết. 

Làm nghề chở “xe ôm” từ năm 25 tuổi, anh Tý đã từng chứng kiến nhiều cảnh trộm cướp táo bạo, thậm chí cả những vụ buôn bán ma túy. Có những tối anh cùng với anh em trong trong đội “xe ôm” tự quản đã bắt được tới 10 vụ cướp ở khu vực “nóng” này. Anh tâm sự: “Bọn cướp bây giờ rất liều lĩnh, khi bị truy đuổi chúng thường tìm mọi cách để trốn thoát thậm chí là sử dụng cả vũ khí như đao kiếm, mã tấu để chống trả”.

Khi tôi hỏi, liệu có khi nào anh cảm thấy lo sợ mỗi khi tham gia vào những vụ truy bắt cướp như vậy, anh Tý cười hiền lành trả lời: “Tất nhiên đã đối mặt với những đối tượng côn đồ là chúng tôi xác định sẽ gặp nguy hiểm, thế nhưng nếu ai cũng lo sợ mà không dám đấu tranh với cái ác thì cái ác sẽ càng lộng hành hơn”. Đã nhiều lần bắt cướp, anh Tý phải mang trên mình đầy thương tích. Có những vết chém của tội phạm dài đến chục cm trên bắp tay của anh, hay những vết sẹo trên trán, trên đầu. Tưởng chừng mỗi lần như thế sẽ làm anh chùn bước, nhưng không lâu sau anh lại cùng với anh em trong đội thực hiện bắt  2 đối tượng cướp xe Exciter từ Duy Xuyên (Quảng Nam) ra Đà Nẵng tiêu thụ trả cho người bị hại mà không cần ơn nghĩa. 

Đằng sau những chiến công bắt cướp, anh Tý có một cuộc sống đời thường khá khó khăn. Ban ngày anh tranh thủ đi làm thợ nề, ai thuê gì thì làm đấy. Buổi tối đến cứ vào khoảng 6h30 đến rạng sáng hôm sau, anh lại có mặt ở ngã ba Hòa Cầm chuẩn bị cho chuyến mưu sinh ban đêm. Cuộc sống của anh ban đầu tưởng chừng như êm ả khi hai vợ chồng có một người con gái học giỏi, lễ phép. Tuy nhiên, đến năm 2007 người vợ không chịu được cảnh chồng ngày làm thợ hồ, tối làm “xe ôm” kiêm bắt cướp nên đã bỏ hai cha con anh để theo người đàn ông khác.

Trong căn nhà trọ đi thuê chưa đầy 20m2, đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá nhưng anh Tý luôn cảm thấy vui vẻ. Chị Nguyễn Thị Hoa, người hàng xóm cho biết: Từ khi anh Trần Văn Tý chuyển về xóm trọ này, khu vực trở nên bình yên hơn, trộm cướp xảy ra ở khu vực hầu như không còn, chắc bọn chúng nghe đến tên anh Tý “bắt cướp” là không dám bén bảng ở đây nữa. Gia đình anh Tý tuy khó khăn nhưng anh luôn có tình thần giúp đỡ mọi người trong xóm, trong khu vực xảy ra việc gì chúng tôi gọi là anh có mặt ngay”. 

Nói đến thành tích của anh Trần Văn Tý cùng đồng đội ở đội “xe ôm” tự quản, đồng chí Trung tá Lê Viết Hiếu, Trưởng Công an phường Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết: Anh Trần Văn Tý là một gương sáng tiêu biểu cho phong trào toàn dân tham gia chống tội phạm. Từ khi có đội “xe ôm” tự quản anh Tý cùng một số anh em trong đội đã tham mưu, cung cấp thông tin, hỗ trợ cho công an phường triệt phá được nhiều vụ án. Tính đến nay đội “xe ôm” tự quản đã bàn giao cho công an phường trên 200 đối tượng, trong đó có những đối tượng hình sự đang bị truy nã trên toàn quốc. Hiện tại chúng tôi đã thiết lập được hệ thống thông tin liên lạc 24/24h, bất cứ khi nào nhận được thông tin, chúng tôi sẽ đến ứng phó để hỗ trợ các anh trong công tác bắt tội phạm.