Giữa "tâm bão", Tổng thống Zimbabwe khóc, nhắc đến người vợ quá cố

ANTD.VN - Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã bật khóc và nhắc đến người vợ quá cố và con trai trước cuộc gặp với các tướng lĩnh quân đội vào ngày 19-11 sau khi bị cách chức Chủ tịch đảng Zanu-PF, một trợ lý của ông nói với MailOnline.

Ông Mugabe và người vợ đầu Sally Mugabe

Mặc dù về mặt kỹ thuật, ông Mugabe vẫn là Tổng thống Zimbabwe nhưng việc mất chức lãnh đạo đảng Zanu-PF cho thấy, 37 năm cầm quyền của ông sắp chấm dứt.

Tổng thống Mugabe nói rằng, ông ước gì có thể nói chuyện với người vợ quá cố Sally Mugabe và con trai Michael Nhamodzenyika, người qua đời vì bệnh sốt rét thể não năm 1966, khi mới 3 tuổi.

“Ông ấy đứng nhìn bức ảnh cũ của bà Sally rất lâu. Thật tồi tệ”, viên trợ lý nói về người vợ đầu của ông Mugabe. Bà Sally qua đời vì bị suy thận năm 1992.

Năm 1996, ông Mugabe tổ chức đám cưới với người vợ hiện tại, bà “Gucci” Grace, người cũng vừa bị khai trừ khỏi đảng Zanu-PF.