Bà Bùi Thị An (ĐBQH TP Hà Nội)

“Đừng để lặp lại những nỗi đau”

ANTĐ - Nỗi đau để lại sau những vụ tai nạn giao thông thật sự không có gì diễn tả nổi. Những hình ảnh thương tâm luôn ám ảnh chúng ta. Mọi người cần chung tay để khắc phục phần nào những nỗi đau này. 

Cùng là phụ nữ, tôi cảm thấy đau đớn khi một người mẹ gặp phải tai nạn trên đường đi sinh nở. Con chị bị văng ra ngoài, may mắn được cứu sống nhưng mất một chân, chấn thương sọ não, người bố thân thể cũng không lành lặn khiến ai cũng phải xót xa. Ai cũng mong cháu bé sớm được ra viện. Cháu may mắn sống sót cũng là nhờ sự nỗ lực hết mình của các y, bác sỹ cũng như sự chia sẻ của xã hội. Với thương tật suốt đời như thế, cần nhiều sự giúp đỡ của xã hội để cháu có cuộc sống được đảm bảo. 

Cộng đồng, các tổ chức chính trị, Bộ Giao thông vận tải cùng các bộ, ngành phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Chúng ta phải cố gắng ngăn chặn từ đầu, đừng để lặp lại những sự việc đau lòng như thế.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng