Điều kỳ diệu của sự sống

ANTĐ - Ngày 18-11, cháu Nguyễn Quốc Huy - cháu bé sơ sinh bị văng khỏi bụng mẹ sau khi người mẹ bị tai nạn giao thông tử vong tại chỗ đã được Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM làm thủ tục xuất viện. 25 ngày chống chọi với tử thần, sinh linh bé bỏng ấy đã nhận được sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sỹ quyết níu giữ em ở lại với cuộc đời và sự quan tâm, chia sẻ của nhiều tấm lòng thiện nguyện, nhân ái.

Điều kỳ diệu của sự sống ảnh 1Phút hội ngộ của cha con gây xúc động những người chứng kiến

Tai ương bất ngờ

Ngay trong ngày 18-11, khi cháu Huy lần đầu tiên được nằm trong vòng tay ấm áp của cha mình, những người chứng kiến cảnh đoàn viên đó đã thật sự rơi nước mắt. Điều kỳ diệu đã xảy ra khi cháu Nguyễn Quốc Huy đã thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo. Cha của Huy là anh Nguyễn Văn Nam (SN 1982, trú tỉnh An Giang) tình trạng sức khỏe đã ổn định dù phải cắt bỏ 1/3 ống chân phải vì vụ tai nạn.  Liên quan đến vụ tai nạn mà dư luận rất quan tâm này, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với lái xe Đỗ Công Vũ (SN 1975, trú ở địa phương) về hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Đến giờ anh Nam vẫn không thôi ám ảnh bởi vụ tai nạn đã gây ra thảm kịch cho gia đình mình. Sáng 25-10, anh điều khiển xe máy chở vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1987) đi từ nhà ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến bệnh viện đa khoa TP Long Xuyên sinh nở, đón đứa con thứ hai chào đời. Tai nạn kinh hoàng xảy ra khi vợ chồng anh Nam đang đi trên Quốc lộ 91, đoạn gần cầu Rạch Gòi, TP Long Xuyên. “Lúc đó đoạn đường đang thi công, tôi lái xe rất cẩn thận. Chợt phía sau có xe bồn lao đến. Tôi ngã xuống đường, bị xe bồn cán ngang chân Dù gắng gượng dậy nhưng tôi không thể… và lúc đó, trước mặt tôi là cả thảm kịch, suốt đời sẽ ám ảnh không thôi…”, giọng anh kể đứt quãng.

“Tôi thấy vợ tôi bị xe cán qua người, đứa con bé bỏng văng ra từ bụng vợ tôi cách xa 6-7m. Tôi bất lực, kêu gào nhưng xung quanh dường như không có ai. Vợ tôi chỉ nhìn về hướng đứa con còn đỏ hỏn chưa biết sống chết ra sao và ánh mắt dần khép lại”, anh Nam đến giờ vẫn nhớ như in. Sau khi gây tai nạn, người lái chiếc xe bồn Đỗ Công Vũ chạy thêm một đoạn vài chục mét rồi dừng hẳn. Sau đó, bố con anh Nam được đưa đến bệnh viện cấp cứu và do tình trạng nguy kịch, cả 2 nạn nhân đã  được chuyển lên TP.HCM.

Đáng nói tai ương bất ngờ xảy ra, nỗi đau và bi kịch ập đến cho nhiều người liên quan. Vợ chồng anh Nam – chị Ngọc vốn làm ruộng kiếm sống, phải ở nhờ bên gia đình vợ. Đến nay vợ mất, anh Nam trở thành khuyết tật, phải gồng gánh nuôi 2 con thơ. Còn gia đình của lái xe Vũ cũng có nỗi éo le. Chị Huỳnh Thị Ngọc Bích (SN 1977), vợ người lái xe bồn cho biết, vợ chồng chị có 2 con song sinh nay đã 9 tuổi. Bản thân chị làm công nhân, anh Vũ chạy xe thuê cho các công trình nhưng công việc bấp bênh, không ổn định. “Chuyện không ai mong muốn đã xảy ra. Giờ chồng tôi bị bắt, 3 mẹ con tôi không biết xoay xở ra sao”.

Điều kỳ diệu của sự sống ảnh 2Tài xế Đỗ Công Vũ bị khới tố, bắt tạm giam

25 ngày kỳ diệu và lòng bao dung

Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm - Trưởng khoa Hồi sức Nhi, bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM kể, cháu Nguyễn Quốc Huy nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, chân phải bị đứt lìa, nhịp tim yếu, thở thoi thóp, đa chấn thương… Ban đầu ai cũng dự đoán, cháu khó qua khỏi. Khi chuyển cháu Huy từ An Giang lên TP.HCM cấp cứu, người nhà và các y bác sĩ ở tỉnh đã ướp đá đoạn chân đứt lìa của cháu do tai nạn. “Nhìn vào đoạn chân bé bỏng của cháu trong thùng đá, chúng tôi biết rằng, khó có thể giữ nguyên vẹn thân thể cho cháu. Lúc đó, chúng tôi xác định mục tiêu trước mắt là giữ cháu ở lại với cuộc đời này cho bằng được và bằng mọi giá”, bác sỹ Tâm cho biết.

Một ê kíp gồm 20 y bác sĩ tay nghề cao đã tiến hành phẫu thuật tháo khớp gối phải cho bệnh nhi đặc biệt này. “Cả ê kíp phẫu thuật ai cũng lo lắng và dù ca mổ kết thúc nhưng không biết những ngày tới cháu có thể chống chọi ra sao. Tôi không ngờ cháu bé lại có sức sống kỳ lạ đến thế”, bác sĩ Đào Trung Hiếu – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 kể lại. Hơn 1 ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn, cháu Huy có hơi thở, nhịp tim ổn định hơn và chỉ vài ngày sau, cháu đã chyển từ máy thở sang máy thở oxy, được tập ăn qua ống xông trực tiếp vào dạ dày. Đến nay cháu Huy đã bình phục gần như hoàn toàn. “Tôi chưa từng thấy trường hợp nào quá đỗi kỳ diệu như thế, thật phi thường”, bác sĩ Tâm xúc động nói.

Được biết báo chí thông tin về vụ tai nạn thương tâm này, khi cháu Huy vẫn đang nằm cấp cứu tại bệnh viện mà chưa biết số phận ra sao, đã có rất nhiều người dân, nhà hảo tâm, doanh nghiệp đến tận bệnh viện thăm hỏi gia đình nạn nhân. Đa phần họ không thể thấy được mặt cháu bé tội nghiệp hoặc chỉ nhìn từ xa qua khung kính nhưng vì xót thương trước hoàn cảnh bất hạnh này mà dang rộng vòng tay thiện nguyện, chia sẻ và ủng hộ gia đình. Nhân dịp bé Huy được xuất viện, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã trao cho anh Nam số tiền 1,63 tỷ đồng của những người ủng hộ, tiếp sức cho cuộc sống cha con Huy trong những ngày tới. Và sự tiếp sức đó chắc chắn là chưa dừng lại...