Đi xuyên đêm đón cháu bé lạc nhà

ANTĐ - Lúc 0h24 ngày 6-12, xe ô tô của CAP Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai đã đưa mẹ con chị Đỗ Thị Xuân, trú ở tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai từ tỉnh Hưng Yên về Hà Nội an toàn, sau sự cố cậu con trai nhỏ tuổi đi lạc từ chiều 5-12...

Mẹ con chị Xuân an toàn trong sự giúp đỡ, chia sẻ của các chiến sỹ Công an 
(Ảnh chụp lúc 23h ngày 5-12 tại CAP An Tảo, TP Hưng Yên)

Trưa 5-12, sau khi bị mẹ mắng, cháu Hoàng Mạnh Chiến (SN 2005) trú ở số nhà 12, tổ 28, phường Thịnh Liệt đã dỗi không ăn cơm, còn bảo mẹ “con không đi học”. Những tưởng con trai chỉ dỗi hờn như mọi khi, chị Đỗ Thị Xuân (mẹ cháu Chiến) cũng thôi không chú ý. Sau khi ra chợ bán hàng, chị Xuân thấy nóng ruột nên đã về nhà, nhưng không thấy Chiến. Nghĩ rằng Chiến đã đến trường, chị Xuân bảo chồng ra trường học gần nhà kiểm tra. Tuy nhiên, cô giáo chủ nhiệm cho hay Chiến không đến lớp. Lúc này, gia đình chị Xuân phát hoảng, chia nhau đi tìm con trai ở tất cả các địa điểm xung quanh khu vực Thịnh Liệt, tới nhà họ hàng, người quen, nhưng không ai thấy bóng dáng cháu Chiến ở đâu. Lo cho con trai, chị Xuân chỉ biết ôm chiếc áo của con ngồi khóc...

19h30 cùng ngày, CAP Thịnh Liệt nhận được điện báo của CAP An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cho hay cháu Chiến đã đi lạc về Hưng Yên, đang được CAP An Tảo chăm sóc. Ngay sau đó, Trung úy Trần Đức Hòa, CSKV CAP Thịnh Liệt phụ trách khu dân cư đã tới nhà chị Xuân thông báo tin vui. Mừng rỡ vì nhận được tin con an toàn, chị Xuân muốn đi về Hưng Yên để đón cháu Chiến ngay trong đêm, nhưng ngặt nỗi nhà quá nghèo, gia đình không có nổi chiếc xe máy, cũng không đủ tiền để thuê xe taxi về Hưng Yên đón con. Nắm bắt, chia sẻ với hoàn cảnh gia đình chị Xuân,  BCH CAP Thịnh lập tức phân công tổ công tác gồm 3 chiến sỹ dùng xe ô tô của CAP chở chị Xuân đi Hưng Yên ngay trong đêm. 

22h30 cùng ngày, xe ô tô của CAP Thịnh Liệt đã đưa chị Xuân tới trụ sở CAP An Tảo, TP Hưng Yên. Tại đây, tổ công tác CAP Thịnh Liệt cùng chị Xuân được Thiếu tá Trần Văn Mẫn, Phó trưởng CAP An Tảo cho hay, lúc tối cháu Chiến được một lái xe buýt đưa tới trụ sở trình báo về việc sau khi trả khách vẫn thấy cậu bé không xuống xe, tâm trạng hoảng sợ và khóc. Cho rằng cháu bé bị người nhà bỏ quên trên xe nên lái xe buýt đã đưa cháu tới CAP An Tảo. Được các chiến sỹ CAP An Tảo dỗ dành, cháu đã thôi khóc, cho biết địa chỉ nhà và tên bố mẹ, nhờ đó CAP An Tảo đã gọi điện báo tới CAP Thịnh Liệt...

 Hơn 2 tiếng đồng hồ tại trụ sở CAP An Tảo, cháu Chiến được các chiến sỹ Công an tắm rửa, cho ăn cơm thật no và “dỗ” cậu bé bằng chiếc điện thoại có trò chơi điện tử. Ngay sau khi nhận sự bàn giao của CAP An Tảo, tổ công tác CAP Thịnh Liệt đã đưa mẹ con chị Xuân về Hà Nội. Dù đêm đông lạnh giá nhưng chị Xuân thấy ấm lòng bởi sự giúp đỡ tận tâm của các chiến sỹ CAP Thịnh Liệt.

0h24 ngày 6-12, xe ô tô của CAP Thịnh Liệt đã đưa mẹ con chị Xuân trở về Hà Nội an toàn. Lúc này, cháu Chiến đã ngủ ngon lành trên tay mẹ như chưa hề trải qua biến cố trước đó. PV Báo ANTĐ, ngay khi biết thông tin đã cùng tổ công tác CAP Thịnh Liệt đi Hưng Yên, ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ, xúc động của mẹ con cháu Chiến.