Đếm... vàng

ANTĐ - Ông có đếm số huy chương vàng mà đoàn thể thao Việt Nam giành được ở SEA Games 26 này không?

- Không chỉ đếm vàng mà đếm cả bạc, đồng. Bao năm khổ luyện, bao mồ hôi, nước mắt có khi cả máu mới đoạt được tấm huy chương. Đâu có dễ như bệnh “thành tích” ở một số ngành nghề, kinh tế.

- Thể thao là thành tích cá nhân nói lên tố chất, sức mạnh và nghị lực của người Việt Nam, không nên so sánh với kinh tế. Hiện nay Đoàn thể thao của ta giật được bao nhiêu “vàng”, đứng thứ mấy trong khu vực?

- Vượt chỉ tiêu vàng, có thể đạt tới “đỉnh vàng” 95 huy chương. Đứng thứ nhì ba gì đó, chỉ kém nước chủ nhà.

- Chủ nhà thì bao giờ chẳng đứng thứ nhất, nói làm gì.

- Cứ coi như Đoàn Việt Nam ta đứng hàng đầu Đông Nam Á. Thế còn so với đẳng cấp châu Á và Olympic thì sao?

- Ông đúng là “gà mờ”. Chất “vàng” SEA Game không thể đọ với “vàng” ASIAD hay Olympic. Chẳng khác gì cái ao hay cái vịnh so với biển cả đại dương.

- À tôi hiểu rồi, vùng trũng kinh tế cũng có nghĩa là vùng trũng thể thao. Đếm được nhiều vàng nhưng cũng chỉ là ánh vàng lấp lánh trong khu vực hơn chục nước với nhau thôi. Nếu cứ lóa mắt vì ánh vàng ấy thì khó mơ tới “vàng” chuẩn thế giới.

- Nói có lý! Những môn thi đấu thuộc nhóm 1 Olympic ta vẫn chưa qua mặt được Thái Lan hay Indonesia. Vì thế sau SEA Game này, hai “kình ngư” Việt Nam sẽ sang Mỹ tập luyện. Hy vọng sẽ kiếm được “vàng” Olympic.

- Tôi vốn hay lo xa, ở ta là “kình ngư”, sang bên đó không khéo chỉ là…  cá tầm tầm thôi!