Đâm vào nhà dân khi lái xe tốc độ cao chạy trốn cảnh sát

ANTĐ - Một cuộc đua tốc độ của cảnh sát với một tên tội phạm chỉ chấm dứt khi kẻ tình nghi đâm vào phòng khách của một nhà ven đường.

Cảnh sát bắt đầu bám đuổi chiếc Ford Focus từ Eston gần Middlesbrough (Anh) sau khi tình nghi lái xe có thể không đủ điều kiện ngồi sau tay lái.

Elaine Tompkins, 42 tuổi, vừa bước vào bếp thì chiếc xe đâm sầm vào nhà cô “như một pha hành động trong phim của Hollywood”.

Cuộc rượt đuổi của cảnh sát chấm dứt bằng việc kẻ tình nghi đâm vào phòng khách của một nhà ven đường

Bà Thompkins và con gái Sophie, 8 tuổi vội vàng chạy ra khỏi nhà khi vụ việc xảy ra. Phòng khách và gần như toàn bộ đồ đạc trong đó bị phá hủy trong vụ tai nạn. Elaine, một giáo viên trợ giảng cho biết: “Tôi thường hay ngồi trong phòng khách vào khoảng thời gian đó mỗi tối. Nếu tôi mà ở trong căn phòng đó thì chắc chắn rằng giờ đây Sophie đã là trẻ mồ côi rồi… Tôi nhớ rằng tôi đã nhìn đồng hồ và lúc đó là 9h45 và sau đó thì chồng tôi về. Chỉ 1 hoặc 2 phút sau tôi nghe thấy một tiếng nổ khủng khiếp”.

Elaine Thompskin và con gái Sophie thực sự khiếp sợ vì vụ tai nạn khủng khiếp.

Chiếc xe được điều khiển bởi một người đàn ông 36 tuổi đến từ Middlesbrough, người đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Kẻ tình nghi sau đó được đưa đến bệnh viện của đại học James Cook trong tình trạng bị thương nhẹ.

Các công nhân đã phải dành cả một ngày để dọn dẹp đống đổ nát và sửa chữa lại cửa sổ cũng như xây lại tường gạch.

Phòng khách của căn nhà trở nên tan hoang và gần như mọi đồ đạc đã bị phá hủy.

Người đàn ông 36 tuổi bị buộc tội lái xe khi sử dụng ma túy sau đó đã trốn thoát và hiện cảnh sát vẫn đang truy nã.