Chết oan vì dám... chia tay kẻ cuồng tình

ANTĐ - Nhiều lần, ông ấy đến nhà nói chuyện thì em mới biết ông ta đã có vợ và mấy đứa con ở Đồng Tháp. Thời gian gần đây, không hiểu chuyện gì xảy ra mà cứ thấy gã đến nhà đe dọa đòi "xử" mẹ em không à...

Đã có tới bốn mặt con với người vợ hiền tảo tần sớm tối ở miền sông nước miệt vườn, nhưng gã vẫn lén lút "cặp kè" với người đàn bà đã ly dị chồng trong những lần xa nhà. Do lằng nhằng vợ nọ vợ kia nên không được lòng gia đình, nhân tình chán đòi chia tay khiến gã nổi cơn ghen mù quáng. Và, những nhát dao oan nghiệt của gã đã cướp đi sinh mạng của người phụ nữ mà gã yêu thương.

Mối tình oan nghiệt của gã tài xế "cuồng tình"

Trước đó, Nguyễn Văn Phương vốn là một gã lái xe khách liên tỉnh từ Đồng Tháp lên huyện Bến Cát (Bình Dương) và ngược lại. Trong những lần chạy xe đến Bến Cát, dừng chân tại mảnh đất này, gã làm quen được với một cô công nhân tên là Hảo. Thế rồi, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", sau những lần hẹn hò đi chơi với Hảo, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm. Bẵng đi một thời gian, Phương đã không hiểu bản thân mình có ăn ở sai trái gì không mà chị Hảo ngày càng xa lánh với hắn. Càng để ý, Phương thấy tình cảm của hắn với chị Hảo ngày càng nhạt nhòa dần. Khi chị Hảo có ý định chia tay, hắn liên tục hăm dọa sẽ ra tay giết người tình...

Với ý định đã nung nấu trong đầu là sẽ sát hại người tình nếu không được hàn gắn tình cảm, nhất là trong những ngày lễ 30/4, mồng 1/5, Phương liên tục điện thoại nhưng chị Hảo không nghe máy, hắn tìm đến nhà cũng không gặp được người tình. Cơn ghen dồn nén, cả ngày 4/5/2013, Phương vẫn kiên trì liên lạc qua điện thoại với chị Hảo nhưng không được, nên chạy xe máy đi tìm khắp nơi để "nói chuyện cho ra nhẽ". Đến khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, khi đi ngang quán nhậu bò Sáu Khánh, thuộc xã An Điền (huyện Bến Cát) thì hắn phát hiện chị Hảo đang ngồi ăn cùng một người đàn ông và 2 phụ nữ khác.

Cơn ghen tới đỉnh điểm, Phương cầm dao xông vào quán để đâm nạn nhân và lớn tiếng đe dọa rằng, ai mà can ngăn cũng sẽ bị hắn đâm. Lúc này, khách trong quán thấy vậy thì bỏ chạy, khiến tình hình trở nên hỗn loạn. Thấy Phương lăm le con dao lao đến chỗ mình, chị Hảo hoảng sợ bỏ chạy ra phía trước quán nhưng đã bị hắn đuổi kịp và đâm một nhát vào lưng. Cố vùng vẫy chạy được một đoạn, chị Hảo bị té ngã vì đoạn đường đang thi công, lập tức Phương xông đến đâm, chém nhiều nhát nữa khiến nạn nhân tử vong trên vũng máu.

Thấy vậy, nhiều người trong quán, người dân xung quanh cũng chỉ biết đứng nhìn vì thấy hung thủ quá hung hãn. Khoảng 5 phút sau, các cán bộ Công an xã có mặt yêu cầu hung thủ bỏ dao xuống nhưng không được, mọi người phải xông vào mới tước được hung khí và khống chế đối tượng này dẫn giải về trụ sở Công an.

Tại cơ quan điều tra, Phương thú nhận, do quá thương yêu chị Hảo nên khi thấy nạn nhân đòi chia tay, mặc dù đã hù dọa nhiều lần nhưng không được. Để minh chứng cho lời đe dọa của mình, đối tượng này đã thủ sẵn dao trong người đi tìm và giết chị Hảo.

Không những thế, hắn còn cầm dao đe dọa tất cả những ai xông vào, kể cả lực lương Công an. Công an phải sử dụng đến biện pháp nghiệp vụ thì mới khống chế được gã hung thủ này.

Đối tượng Nguyễn Văn Phương

Khiếp đảm vì bị đe dọa

Với khuôn mặt buồn bã, anh Nguyễn Hòa Khánh (43 tuổi, chồng cũ của chị Hảo), tâm sự: "Chúng tôi sống với nhau được hai mặt con thì chia tay đến nay cũng hơn l0 năm rồi. Tôi không ngờ vợ cũ của tôi lại phải chịu một kết cục bi thảm như thế này. Khi nhận được thông tin về việc cô ấy bị người tình đâm và được chuyển lên bệnh viện, tôi chạy ngay đến nơi, nhưng cô ấy đã tắt thở. Bây giờ chỉ còn cầu mong cho linh hồn cô ấy được siêu thoát về cõi trên mà không phải vướng bận gì".

Bà Nguyễn Thị Điền (74 tuổi, mẹ chị Hảo) kể lại trong nước mắt: "Hôm xảy ra vụ án, tôi đang đi du lịch. Khi đoàn xe chạy tới địa phận của tỉnh Lâm Đồng thì tôi nhận được hung tin về đứa con gái xấu số, vào lúc 19 giờ tối ngày 4/5/2013. Tôi tính bắt ngay taxi để về xem có còn gặp được con lần cuối nhưng mọi người trong đoàn sợ tinh thần tôi bất an nên an ủi, đông viên rồi cùng mọi người quay xe về. Cuối cùng, tôi cũng về được đến nhà vào lúc 2 giờ sáng 5/5/2013, lúc đó cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm tử thi".

Em Nguyễn Như Hà (con ruột chị Hảo) rầu rĩ: Trước đây, đối tượng này đã từng đến nhà đe dọa giết mẹ em. Sau nhiều lần đe dọa không được, Phương còn nói sẽ thuê giang hồ để xử mẹ em. Biết là khó khăn, nhưng em vẫn nói với mẹ không nên quen loại người như vậy, vì nếu yêu thương thật sự thì làm sao lại cứ đe doạ như thế. Với lại, mẹ em cũng kín tiếng về chuyện quen biết với gã tài xế ác độc kia. Nhiều lần, ông ấy đến nhà nói chuyện thì em mới biết ông ta đã có vợ và mấy đứa con ở Đồng Tháp. Thời gian gần đây, không hiểu chuyện gì xảy ra mà cứ thấy gã đến nhà đe dọa đòi "xử" mẹ em không à. Có hôm, ông ấy uống rượu rồi đến nhà quậy lung tung tìm mẹ nhưng mẹ không có nhà, ông ấy điên lên nên nói này, nói kia, đe dọa rồi lấy điện thoại đang sạc trên ghế đem đi. Ngoại và đứa em gái phải chạy theo mãi mới lấy lại được. Không chịu đi, ông ấy cứ đứng ở bên ngoài nói rằng, sẽ thuê giang hồ để "xử" mẹ. Thấy vậy, chồng em chạy ra nói chuyện, được một lúc thì ông ấy bỏ đi. Nhưng đến đêm, ông ta đi vòng ra đường sau nhà rồi dùng đá ném lên gác cứ ầm ầm khiến mọi người hoảng sợ, vì nghĩ là giang hồ kéo đến nên không dám ra ngoài...".

Bà Điền nói thêm vào: "Tôi thấy nó (chị Hảo -PV) dẫn thằng này (hung thủ giết chị Hảo) về nhà nhưng không ưng lắm nên nói với nó là con quen người cho đàng hoàng chứ đừng quen những kiểu người như vậy. Con gái tôi nó chẳng dám nói gì, tôi nói hay chửi thì nó nghe, có đánh thì chịu chứ không thổ lộ đang chịu đựng sự tra tấn tinh thần và đe dọa của người tình để mẹ con chia sẻ mà tìm cách giúp đỡ. Kể cả mấy đứa con của nó cũng không đồng ý để nó quen với gã này, nên gia đình tôi cùng nhau góp ý kẻo không lại mang vạ vào thân. Sau một thời gian, nó nói với gia đình là tìm cách chia tay, ai ngờ sự việc lại đến nông nỗi này".

Còn nhiều người dân nơi đây cho rằng, chị Hảo đã thấy được "bản chất" côn đồ ẩn chứa trong tâm hồn hắn, quen với Phương sẽ không có kết cuộc tốt đẹp nên đã đặt vấn đề chia tay. Tuy nhiên, hắn không biết có phải là quá si tình hay không mà cứ nhiều lần không chịu buông tay và tìm cách hù doạ nạn nhân (?). Kết cục buồn cho cuộc tình chóng vánh đó là án mạng cướp đi cuộc sống của chị Hảo. Đây cũng là bài học đắt giá cho những ai gặp phải những kẻ cuồng tình, đe dọa đến tính mạng của mọi người, hãy có cách hành xử tỉnh táo, khôn khéo để hậu quả đau lòng cho chính bản thân và gia đình không xảy ra!

Ngày 11/5/2013, Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vẫn đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Phương (50 tuổi, quê quán huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, làm nghề lái xe) về tội giết người. Nạn nhân của Phương là chị Nguyễn Như Hảo (43 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương).