Cần sớm khắc phục

ANTĐ - Từ ngày hội nhập đến giờ, Việt Nam mình ghi được nhiều kỷ lục quá bác nhỉ.

- Lại có môn võ hay cờ vua nào vô địch thế giới hả bác. Tôi đã bảo rồi, đất nước mình nhiều nhân tài lắm, thời gian tới nhân loại sẽ phải nghiêng mình kính phục người Việt về nhiều thứ.

- Thì họ vẫn “nể” chúng ta về khả năng uống bia đấy thôi. Ai đời chỉ với số dân mấy chục triệu người mà mỗi năm chúng ta tiêu thụ hơn 3 tỷ lít bia đấy.

- Thì nước mình là xứ nóng, cũng phải để bà con uống chứ, nhỡ có người chết khát ra đấy ai chịu trách nhiệm?

- Nếu chỉ giải khát thì nói làm gì, đằng này nhiều người uống lấy được, uống quên cả đường về nhà, say sưa bí tỉ rồi dẫn đến những hành vi bậy bạ.

- Thì họ có tiền thì họ uống, ai khiến bác than vãn, vô duyên.

- Nếu mọi người giàu có cả thì tôi nói làm gì. Hầu hết đám “sâu” bia rượu đều chẳng giàu có gì. Người giàu có, họ tiếc thời gian lắm, không ham nhậu nhẹt đâu.

- Bác cứ quá lời, người Việt mình vốn nổi tiếng cần cù, hăng say làm việc mà.

- Thế bác không thấy mấy hôm nay báo chí thế giới so sánh một người Singapore làm việc bằng 15 người Việt sao?

- Tôi chẳng tin, mọi người ăn, uống nhiều thế thì phải khoẻ chứ.

- Nhậu nhẹt thì nhất thế giới trong khi làm việc lại đứng bét bảng, người ta gọi là dị nhân cũng không oan, bởi mấy tỉnh trong Nam vừa rồi có mấy cán bộ nhậu buổi trưa rồi gây chuyện ở quán bia đến mức phải xem xét xử lý vì hành vi “Chống người thi hành công vụ” đấy. Tình hình này mà không sớm khắc phục, đất nước khó mà ngóc đầu lên được.