Bé 2 ngày tuổi bị bắt cóc ở bệnh viện đã an toàn trong vòng tay mẹ

ANTĐ - Công an TP Hà Nội, đã tìm thấy cháu bé 2 ngày tuổi bị bắt cóc. Chiều 8-11, cháu bé đã được CATP Hà Nội trao trả về trong vòng tay yêu thương của mẹ.

Vào khoảng 16h40 phút chiều nay (8-11) sau những giây phút chờ đợi đến nghẹn thở của hàng nghìn người, (trong đó có phần nhiều là y bác sỹ Bệnh viện phụ sản TƯ), chiếc xe chuyên dụng của Phòng CSHS – CATP Hà Nội chở theo bé Trường tiến vào khuôn viên bệnh viện. Phải mất hơn 30 phút ổn định tình hình kêu gọi đám đông đứng giãn ra các chiến sỹ CSHS mới trao được cháu bé cho bác sỹ Trần Tuyết Lan, Trưởng khoa sản 2, nơi cháu bé bị mất tích mất 5 này qua.

Ban giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng lãnh đạo CATP Hà Nội
tại sân bệnh viện chuẩn bị đón cháu bé trở về

 

Hàng nghìn người bao gồm toàn thể y bác sỹ Bệnh viện phụ sản Trung ương; các sản phụ
và người nhà sản phụ ùa ra sân chính bệnh viện chờ đợi giây phút cháu Trường trở về.

Chiếc ô tô chở cháu Trường kẹt cứng trong vòng vây báo giới và người hiếu kỳ

Cháu được bế ngồi ở hàng ghế đầu, lờ mờ sau kính lái

Kế hoạch trao trả cháu bé cho gia đình ngay tại sân bệnh viện bị vỡ hoàn toàn.
Phải rất vất vả cháu bé mới được bế vào thang máy, lên tầng 6, nơi có phòng họp chính

Trước đó, sản phụ Trần Thị Thơm mặc dù vẫn còn đang mệt mỏi nhưng đã được các bác sĩ khoa sản 2 dìu xuống tầng 1 để tận mắt đón cháu Trường về đoàn tụ với gia đình. Cháu Trường qua 5 ngày xa mẹ đã trở về bụ bẫm và hồng hào, khi thấy người lớn, cháu còn oe oe khóc, khiến những người chứng kiến cảm động đến trào nước mắt.

Bé 2 ngày tuổi bị bắt cóc ở bệnh viện đã an toàn trong vòng tay mẹ ảnh 7
Sản phụ Trần Thị Thơm được dìu xuống sân đón con trai trở về

Cháu bé bị bắt cóc đã an toàn

Theo Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng Phòng CSHS – CATP Hà Nội, qua 5 ngày tìm kiếm (kể từ hôm cháu Trường bị bắt cóc hôm 3-11) đơn vị đã xác định được cháu hiện đang nằm trong tay một người phụ nữ ở xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội. Đối tượng này 11 năm không có con nên đã liều lĩnh đóng giả bác sỹ vào Bệnh viện Phụ sản TƯ bế cháu Trường về nuôi.

Lúc 14h30 chiều ngày 8-11, các trinh sát đã ập vào bắt giữ đối tượng này. Danh tính đối tượng sau đó được làm rõ là Nguyễn Thị Lệ (SN 1982, tên gọi khác là Mai), quê Bắc Giang, lấy chồng ở huyện Đông Anh. Nguyễn Thị Lệ sau đó đã được di lý về trụ sở Phòng CSHS để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Về động cơ gây án của mình, Lệ khai mang bầu, song đến ngày 10-10 vừa qua thai bị lưu. Không nói cho chồng biết, Lệ đã một mình vào BV Phụ sản TW để điều trị. Trong thời gian được bác sĩ chăm sóc, Lệ đã nảy sinh ý định bắt cóc một bé sơ sinh về để nói dối gia đình chồng là con của mình.

Ngày 3-11, Lệ đã lẻn vào ăn cắp quần áo blouse tại tầng 1 nhà G, rồi ung dung lên phòng của sản phụ Thơm, lừa bế bé trai vừa sinh của chị Thơm, nói là đưa đi xét nghiệm. Sau đó, đối tượng thuê taxi bế đứa trẻ đưa về mẹ đẻ ở Bắc Giang sau đó quay về nhà chồng ở Đông Anh.

Bé 2 ngày tuổi bị bắt cóc ở bệnh viện đã an toàn trong vòng tay mẹ ảnh 9
Do cơ quan điều tra đã xác định chính xác và áp sát đối tượng nên
Nguyễn Thị Lệ không có hành vi chống cự nào.

Một thông tin khác, theo bác sỹ Trần Tuyết Lan, Trưởng khoa Sản 2: BV Phụ sản TƯ đã cung cấp thông tin tới cơ quan CSĐT về một phụ nữ tên Nga, quê ở Bắc Giang, đang điều trị vô sinh 11 năm tại Khoa sản 2. Hành tung của chị này khá bí ẩn, khi gần như "mất hút" cùng một lúc với sự biến mất của cháu Trường. 

Thượng tá Đào Thanh Hải khẳng định, ngoài đối tượng Nguyễn Thị Lệ đã bị bắt giữ, cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác định xem có đối tượng đồng phạm hay không để truy bắt triệt để và xử lý nghiêm trước pháp luật.

“Lời khai ban đầu của đối tượng vẫn còn những điểm mâu thuẫn” – Thượng tá Đào Thanh Hải nói- “Cơ sở để bắt giữ đối tượng là ngoài các biện pháp nghiệp vụ Công an chúng tôi phát động phòng trào quần chúng nhân dân bảo vệ an ninh tổ quốc, những người dân tốt đã cung cấp những nguồn tin có giá trị, thông qua nguồn tin này đã tổ chức xác minh và truy bắt được đối tượng, giải cứu được cháu bé”.

Cụ thể có một tài xế taxi đã rất tinh ý, có trách nhiệm và cung cấp thông tin cho cơ quan công an về một sản phụ chỉ một thân một mình bế cháu bé rời bệnh viện. “Trong khi đó có một đặc điểm dễ nhận thấy là bất cứ sản phụ nào rời bệnh viện đều phải có người nhà đi cùng để cầm đồ đạc, quần áo, chăn màn, bình nước, bình sữa...”- Thượng tá Đào Thanh Hải nói tiếp- “Chúng tôi đã thông tin cho báo chí, rà soát trên đài phát thanh, thông báo cho các hãng taxi để tập trung truy tìm đối tượng chỉ bế vỏn vẹn cháu bé”.

Về cơ sở để xác định đúng cháu Trường, Thượng tá Đào Thanh Hải cho hay: Thứ nhất, căn cứ vào độ tuổi; thứ 2: mỗi cháu bé sinh ra đều có một đặc điểm riêng và gia đình đã cung cấp cho cơ quan điều tra những đặc điểm này. Thứ 3 là lời khai của đối tượng Lệ hoàn toàn phù hợp với tài liệu trinh sát; và cuối cùng nếu cần thiết, gia đình có yêu cầu sẽ tổ chức giám định gen cho cháu.

Mời quý độc giả đón xem thêm những thông tin độc quyền về vụ án lạ kỳ này của Truyền hình An ninh Thủ đô vào lúc 20h hôm nay trên kênh HITV và vào lúc 22h cùng ngày trên kênh H2 (Đài Truyền hình Hà Nội). Ngoài ra trong số báo giấy phát hành sáng mai (9-11), chúng tôi sẽ đăng tải toàn bộ những thông tin nóng nhất về vụ việc, kính mời độc giả theo dõi.