Ăn cả đất xung quanh

ANTĐ - Thấy cảnh ăn chặn của gia đình chính sách, bác có chịu được không?

- Như thế ai chẳng phẫn nộ. Thời buổi cái gì cũng công khai lên mặt báo, kẻ nào dám làm láo vậy?

- Ấy thế mà ngay tại một xã thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội, cơ quan chức năng phát hiện cán bộ chính quyền địa phương xà xẻo 20 triệu trong tổng số 40 triệu đồng nhà nước cấp cho gia đình chính sách thuộc diện nghèo nhất sửa nhà đấy.

- “Ăn dày” thế cơ à. 

- Cũng ở xã này, có người ở biệt thự 5 tầng đã mấy năm nay mà vẫn được nhận trợ cấp sửa nhà, trong khi tại đây vẫn còn nhiều gia đình chính sách ở nhà cấp 4 hết sức chật chội.

- Thì nhà người ta nhiều phòng, nhiều tầng mới cần hỗ trợ tiền điện, tiền nước, chứ người nghèo thì cần gì.

- Trắng trợn thế đấy. Chúng mượn danh chính quyền địa phương mang giấy biên nhận cho mẹ liệt sỹ không biết chữ điểm chỉ. Trong giấy ghi đã phát cho mẹ 40 triệu, nhưng thực tế mẹ chỉ được nhận 20 triệu đồng.

- Như thế thì quá đáng thật, bác nhỉ. Đúng là ăn giày, ăn tất, ăn cả đất xung quanh.