Cần Thơ:

Thua bạc sợ chồng đánh, “quý bà” cướp giật ở tiệm vàng

ANTĐ - Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Thị Nhung khai nhận, do thua bạc về nhà sợ chồng la nên nảy sinh kế hoạch táo tợn, vào tiệm vàng cướp giật.

Công an phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ ngày 1/3 đã bàn giao nghi can Lê Thị Nhung (SN 1976, ngụ TP Đà Nẵng, tạm trú TP Cần Thơ) cho đội cảnh sát hình sự, công an quận Ninh Kiều, điều tra, xử lý theo thầm quyền về hành vi “cướp giật tài sản”. Được biết Nhung bị bắt nóng khi thực hiện vụ cướp giật táo tợn tại tiệm vàng Minh Vũ I ở đường 30/4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, vào chiều 28/2.

Đối tượng Lê Thị Nhung tại cơ quan công an


Theo điều tra sơ bộ, 18h30 chiều 28/2 Nhưng điều khiển xe gắn máy dừng ngay trước tiệm vàng Minh Vũ I rồi đi bộ vào. Ban đầu Nhung hỏi nhân viên của tiệm vàng để mua dây chuyền.

Bà Lê Thị N (SN 1959) có đưa cho Nhung xem 1 sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 24K. Bất ngờ Nhung cầm sợi dây chuyền vụt chạy ra ngoài, nổ máy xe tẩu thoát.

Tiệm vàng Minh Vũ I - nơi xảy ra vụ cướp giật táo tợn


Bà N tri hô. Những người có mặt gần đó đã truy đuổi, khống chế bắt gọn Nhung cùng tang vật là sợi dây chuyền để bàn giao cho cơ quan công an.

Tại công an, Nhung khai nhận là mấy ngày gần đây tham gia đánh bạc với nhiều người ở địa phương. Do cháy túi, Nhung sợ về nhà đối diện với chồng sẽ bị chồng hành hung, nên Nhung nảy sinh kế hoạch và gây ra vụ cướp giật tiệm vàng 1 cách táo tợn như trên.