Chuyện vui khi nhà văn xuất ngoại

Chuyện vui khi nhà văn xuất ngoại

ANTD.VN - Sau nhiều năm đảm nhận công việc đưa các nhà văn “xuất ngoại” đi thực tế hoặc giao lưu văn hóa, dịch giả Đào Kim Hoa - chuyên viên Ban Đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam rút ra một “kinh nghiệm” khi đưa đón đoàn: trong cùng một chuyến bay, người cuối cùng ra khỏi sân bay chính là nhà văn, bởi vì họ luôn có những sự... ngu ngơ đáng yêu. 
Lê Thiết Cương đã có "Nơi chốn đi và về"

Lê Thiết Cương đã có "Nơi chốn đi và về"

ANTD.VN - Sau cuốn sách in chung lần đầu cùng nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (“Ba người”, 2009), nhà thơ Trần Tiến Dũng và họa sĩ Lê Thiết Cương sẽ tái hợp trong cuốn sách thứ hai có tên gọi “Nơi chốn đi và về”  
Bi hài chuyện nhà thơ đi bán thơ

Bi hài chuyện nhà thơ đi bán thơ

ANTD.VN - Sinh thời, thi sỹ Tản Đà đã viết: “Văn chương hạ giới rẻ như bèo”, câu thơ như một lời than nhưng cũng như một sự “tổng kết” hài hước và đau lòng. Thời nay, khi sáng tác thì nhà thơ là thi nhân, còn khi bán thơ liệu họ có thể trở thành “doanh nhân”?
Chiến tranh biên giới qua ký ức tác giả "Gửi em ở cuối sông Hồng"

Chiến tranh biên giới qua ký ức tác giả "Gửi em ở cuối sông Hồng"

ANTD.VN - Khi chiến tranh biên giới phía Bắc bất ngờ nổ ra vào tháng 2-1979, nhà thơ Dương Soái – tác giả của bài thơ “Gửi em ở cuối sông Hồng” có mặt tại chiến trường ở mặt trận biên giới Lào Cai với tư cách phóng viên. Sau 38 năm, ký ức về những tháng ngày chiến tranh đau thương và khốc liệt vẫn còn in đậm trong ông.
Nhầm lẫn cũng là thường?

Nhầm lẫn cũng là thường?

ANTD.VN - Giờ tôi mới hiểu tại sao người dân ngày càng thiếu mặn mà với thơ. Chẳng qua con người ngày càng sa đà vào thế giới vật chất nên sao nhãng với thơ. Khi của cải đã đủ đầy, người ta sẽ quay lại với món ăn tinh thần này.
Sáng tác 1008 bài thơ dành tặng thiếu nhi

Sáng tác 1008 bài thơ dành tặng thiếu nhi

ANTD.VN - 1008 bài thơ với đề tài gần gũi, trong sáng với thế giới tuổi thơ được nhà thơ trẻ Nguyễn Lãm Thắng sáng tác dành riêng cho các em thiếu nhi. Các vần thơ này được đưa vào cuốn sách “Giấc mơ buổi sáng”. 
"Sạn" ngày thơ Việt Nam: Nhầm ảnh, trích sai thơ

"Sạn" ngày thơ Việt Nam: Nhầm ảnh, trích sai thơ

ANTD.VN - Ảnh nhà thơ Hàn Mặc Tử bị nhầm thành nhà thơ Yến Lan, còn Nguyễn Khuyến bỗng dưng bị “thay hình đổi dạng” thành… danh sĩ triều Nguyễn - Phan Thanh Giản. Đây là những sai sót không đáng có trong Ngày thơ Việt Nam.
50 câu thơ được thả lên trời trong Ngày thơ Việt Nam

50 câu thơ được thả lên trời trong Ngày thơ Việt Nam

ANTD.VN - Cứ đến ngày Rằm tháng Giêng, người yêu thơ lại có dịp được tụ họp về Văn Miếu – Quốc Tử Giám để tham dự Ngày thơ Việt Nam. Đã có hàng nghìn người về dự ngày hội lớn nhất của thi ca trong buổi sáng ngày 11-2 (15 tháng Giêng). 
"Email lúc 0 giờ"

"Email lúc 0 giờ"

ANTD.VN - Những câu chuyện được kể với giọng giản dị và thấm thía, cho dù những vấn đề không nhỏ, hay có khi chỉ là những chuyện bé như con kiến mà có thể gây chuyện to bằng con voi. Có ý phê gì cũng bằng những lời nhẹ nhàng ý nhị nhưng đủ sâu sắc. 
Làm thơ trên gốm

Làm thơ trên gốm

ANTD.VN - 40 tác phẩm gốm in thơ của 40 nhà thơ Việt Nam sẽ được trưng bày trong triển lãm “Thơ Gốm” được trưng bày tại Gallery 39 (39A Lý Quốc Sư, Hà Nội). 
Họa sỹ Lê Thiết Cương ra mắt thơ trên gốm Bát Tràng

Họa sỹ Lê Thiết Cương ra mắt thơ trên gốm Bát Tràng

ANTD.VN -“Thơ gốm”, triển lãm trưng bày 40 tác phẩm gốm do họa sỹ Lê Thiết Cương vẽ minh họa, sẽ ra mắt người yêu nghệ thuật vào ngày 10-2 và kéo dài đến hết ngày 17-2 tại Gallery 39, số 39A Lý Quốc Sư, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Sống như xuân mới  ​

Sống như xuân mới ​

ANTD.VN - Thi hào người Nga Maiakovsky (1893-1930), có một thời thật dài được coi như khuôn mặt thơ xuất sắc, tác phẩm của ông được dùng nhiều trong chương trình trung học và đại học ở ta, khi tận cùng của mệt mỏi ông đã để lại hai câu thơ tuyệt cú: “Chết thì cũng chẳng có gì là mới/ Nhưng sống trên đời cũng chẳng mới gì hơn”. 
Đi tìm điều đẹp đẽ trong hành trình trở về quá khứ

Đi tìm điều đẹp đẽ trong hành trình trở về quá khứ

ANTD.VN - Không ngoa ngôn khi khẳng định rằng, giới mỹ thuật đương đại, rất hiếm người không biết Lê Thiết Cương. Anh là chủ nhân của ngôi nhà số 39 phố Lý Quốc Sư - một không gian đủ lớn để dành chỗ cho mọi loại hình nghệ thuật mà chủ nhân của nó muốn. Riêng về hội họa: Tranh của Cương không phải ai cũng thấy và nếu có thấy thì chưa chắc đã cảm nhận được. Tranh của Cương bán chậm, nhưng phàm đã bán thì giá cũng… kinh hoàng. Vì thế, nó không phải là thứ nghệ thuật dành cho số đông.
"Đất nước và tình yêu" trong thơ Lê Cảnh Nhạc

"Đất nước và tình yêu" trong thơ Lê Cảnh Nhạc

ANTD.VN - Tối 6-1, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Đất nước và Tình yêu - Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc cùng các nhạc sĩ” do Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội, Báo Gia đình và Xã hội đã phối hợp tổ chức.