Ngày thơ Việt Nam 2016:

Vừa trẻ, vừa quốc tế hóa

ANTĐ - Sân thơ Thiếu nhi lần đầu tiên “đứng chung” với Sân thơ Trẻ, sự xuất hiện của các nhà thơ đã khẳng định tên tuổi trên văn đàn thế giới…, tất cả sẽ biến sân khấu “Ngày Thơ Việt Nam 2016” trở thành một lễ hội thơ thực sự. Ngày thơ Việt Nam 2016 sẽ chính thức khai mạc vào 8h30 ngày 22-2 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.  

Vừa trẻ, vừa quốc tế hóa ảnh 1

Ngày Thơ Việt Nam sẽ là một lễ hội đối với người yêu thơ cả nước

Sự trở lại của Sân thơ Thiếu nhi

Ngày Thơ Việt Nam 2016 với chủ đề “Đất nước - Cánh buồm xuân” sẽ được diễn ra đồng thời trên 3 sân khấu Văn Miếu, Thái Học và hồ Văn. Với sự chuẩn bị kịch bản tương đối kỹ lưỡng, Ngày thơ Việt Nam năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều mới mẻ. Trong đó, điểm khác biệt đầu tiên sẽ là sự trở lại của Sân thơ Thiếu nhi. Thay vì diễn ra tại hồ Văn, Sân thơ Thiếu nhi sẽ “lên sóng” tại khu vực trung tâm cùng với Sân thơ Trẻ và Sân thơ Truyền thống.

Theo nhà thơ Lê Phương Liên, Ban Văn học thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam cũng đã phối hợp với Báo Thiếu niên tiền phong và NXB Kim Đồng gửi lời mới tới các trường học, các CLB thơ “chiêu mộ” những tài năng trẻ tới tham dự. Dự kiến 4-5 trường, mỗi trường cử 30-40 em tham gia sân thơ. Bởi vậy, Sân thơ Thiếu nhi năm nay sẽ quy tụ một số lượng “chưa từng có” các em nhỏ tham gia vào Ngày Thơ Việt Nam.

Dự kiến, trong 30 phút, các em sẽ trình diễn các bài thơ đoạt giải trong cuộc thi “Cây bút tuổi hồng” do Báo Thiếu niên tiền phong tổ chức hay các bài thơ nổi tiếng của các tác giả Võ Quảng hay nhà thơ Hoàng Sơn… Đặc biệt, sân thơ sẽ có sự xuất hiện bé Hồng Khanh - con của NSƯT Chiều Xuân, giọng ca nhỏ tuổi từng chinh phục khán giả qua chương trình “Giọng hát Việt nhí”. Chủ đề “Reo vang bình minh” - tên nhạc phẩm viết cho thiếu nhi nổi tiếng của cố nhạc sỹ Lưu Hữu Phước sẽ mang đến màu sắc tươi mới, rộn ràng cho sân thơ này. 

Bản sắc kết hợp với hiện đại

Sân thơ Trẻ với chủ đề “Đường Xuân” sẽ quy tụ khoảng 13 nhà thơ trẻ. So với năm ngoái, số lượng nhà thơ năm nay có khiêm tốn hơn, tuy nhiên cá tính và dấu ấn của từng tác giả sẽ được làm nổi bật thay vì xuất hiện xen kẽ trong một kịch bản mang tính câu chuyện. Ngoài các tác giả trong nước, Sân thơ Trẻ sẽ có sự góp mặt của 2 nhà thơ đến từ Cộng đồng châu Âu đó là Andre Velter (Pháp) và Jean-Pierre Orban (Bỉ), trong đó Andre Velter là người đã từng đoạt giải thưởng Goncourt năm 1996 dành cho thơ.

Hai nhà thơ này sẽ cùng với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tham gia vào tọa đàm “Thơ ca trên đường đời” được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền) vào 9h ngày 21-2. Tính “quốc tế hóa” còn được thể hiện bằng việc sẽ có một triển lãm cộng đồng thơ châu Âu cùng sự tham gia của 26 CLB Thơ với các phong cách thơ như: thơ lục bát, thơ Đường, thơ Haiku… 

Bên cạnh các sân khấu phụ, không gian triển lãm trưng bày về các nhà thơ thời kỳ kháng chiến chống Pháp như Chính Hữu, Hữu Loan, Quang Dũng… chính là điểm nhấn chủ đạo của Ngày thơ Việt Nam 2016. Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, đây là dịp để tôn vinh những giá trị, thành tựu của thơ kháng chiến chống Pháp.

Ngoài ra, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng khẳng định, không chỉ năm nay mà những năm trước đó, tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo vẫn sẽ là mũi nhọn và là chủ đề xuyên suốt trong các hoạt động của ngày thơ năm nay. Tinh thần ấy sẽ được thể hiện mạnh mẽ nhưng cũng đầy xúc động trong liên khúc “Biển đảo - biên cương” do một nhóm các nhà thơ cùng trình bày. 

Nhà thơ Hữu Việt - phụ trách Sân thơ Trẻ: Sân thơ Trẻ sẽ mềm mại hơn

Năm nay nhà thơ Hữu Việt vừa là người phụ trách Sân thơ Trẻ vừa kiêm MC cùng nhà văn Di Li. Nhà thơ Hữu Việt cho biết: “Thay vì “liên khúc hóa” các bài thơ, chúng tôi tách biệt ra. Mỗi tác giả đọc 2, 3 bài thơ để công chúng có thể nhận diện, tiếp cận với tác giả đó. Bản thân tác giả  cũng trình bày lý lịch, “gương mặt văn học” với công chúng. Trong số người này chỉ có 2 người từng xuất hiện ở sân chơi này là nhà thơ Nguyễn Thị Mai (Báo Gia đình - Xã hội) và nhà thơ Quang Hưng (Báo Thời nay), còn lại là những gương mặt rất mới ở Sân thơ Trẻ nhưng không mới với công chúng như Ngô Gia Thiên An hay cây bút khiếm thị Nguyễn Việt Anh… Trẻ nhất là một nữ sinh lớp 11, năm nay 17 tuổi đã từng giành được một số giải thưởng văn học. Chúng tôi tin Sân thơ Trẻ sẽ mềm mại và cuốn hút hơn”.