[CLIP] Nhân chứng nói gì về vụ cháy ở phố Nguyễn Chính khiến 3 bà cháu thiệt mạng?

ANTD.VN - Khi người dân phát hiện ra vụ cháy dữ dội ở ngôi nhà nằm sâu trong hẻm trên phố Nguyễn Chính (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), lửa đã bùng lên rất lớn và không có bất kỳ tiếng la hét nào từ phía trong. PV Báo ANTĐ đã ghi nhận thông tin từ các nhân chứng trực tiếp ở hiện trường.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn ở phố Nguyễn Chính khá kiên cố, với các tầng cửa cổng và cửa nhà

Sáng sớm ngày 1-12-2019, một vụ cháy lớn đã xảy ra ở ngôi nhà nằm trong hẻm 2, ngõ 143/202 phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đây là ngôi nhà được xây dựng kiên cố, với 2 lớp cửa: Cửa cổng ngoài sân và cửa sắt kéo của nhà. Phía trên cửa sắt kéo, các tấm thanh chắn sắt cũng được hàn kín để phòng trộm. Do vậy, theo quan sát của PV Báo ANTĐ, khi xảy ra sự cố thì người ở trong nhà rất khó thoát ra.

Dưới đây là video clip ghi lại lời chia sẻ của các nhân chứng tại hiện trường:

Ghi nhận tại hiện trường, chị Phạm Phương Linh (hàng xóm) cho biết, vụ cháy xảy ra từ hơn 4h sáng, song do lúc đó, mọi người đều ngủ say nên không  ai biết.

Tới khoảng hơn 5h, người dân phát hiện ra sự việc thì lửa đã bùng lên dữ dội. Theo anh Vũ Ngọc Toàn (hàng xóm), không ai nghe thấy tiếng la hét phía trong, mà tất cả người dân xung quanh khi đó chỉ biết cùng nhau phá cửa cổng, đập tường nhưng không thể vào trong, do các tầng cửa khá kiên cố.

Ngôi nhà được gia cố rất chắc chắn, với các thanh kim loại bít kín mọi lỗ hổng để chống trộm

"Người dân mới chỉ dập được ít lửa phía ngoài. Cho tới khi xe cứu hỏa tới thì cảnh sát mới dập được toàn bộ, song đồ đạc phía trong đều bị cháy đen", các nhân chứng cho hay.

Được biết, ở thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn, có 3 bà cháu ở phía trong, là bà Phùng Thị Kim Tân (khoảng 60 tuổi), hai cháu Trịnh Thị Dung (8 tuổi) và Hà Anh Vũ (9 tuổi). Sau khi dập lửa, cảnh sát phát hiện cả 3 bà cháu đã bị thiệt mạng.

Xe cứu thương tới chở thi thể của các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn

"Bình thường, bà Tân sống một mình tại đây. Vào dịp cuối tuần thì các con bà cho 2 cháu về chơi, ngủ lại. Không may đêm qua lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy. Bà Tân là tổ trưởng dân phố, sống rất vui vẻ, chan hòa với mọi người", chị Linh cho biết thêm.

Công an quận Hoàng Mai đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc

Khoảng 9h45, có 2 xe cứu thương đã tới chở thi thể của 3 bà cháu rời khỏi hiện trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Hoàng Mai đang tích cực vào cuộc làm rõ nguyên nhân sự việc.