Chính thức khởi tố vụ thảm án 3 mẹ con bị cắt cổ ở Long An

ANTĐ - Chiều 20/11 Công an tỉnh Long An chính thức ra quyết định định khởi tố vụ án liên quan đến vụ 3 mẹ con bị cắt cố gây chấn động dư luận ở địa phương này.

Liên quan đến vụ 3 mẹ con bị cắt cổ được phát hiện vào sáng 19/11 tại 1 ngôi nhà ở ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An như ANTĐ đã thông tin, chiều 20/11 Công an tỉnh Long An đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án. Thiếu tướng Phan Chí Thành – Giám đốc Công an tỉnh Long An, đã xác nhận về thông tin khởi tố này.

 

Công an tỉnh Long An chính thức khởi tố vụ án 3 mẹ con bị cắt cổ ở địa phương này
Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Long An chiều 20/11 có dăng tải “theo kết quả điều tra ban đầu xác định có dấu hiệu của tội phạm, ngày 20/11/2015 cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án xảy ra tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An”. Trước đó chiều 19/11 trong 1 bản tin cũng đăng trên trang này có xác định rõ “kết quả khám nghiệm ban đầu cả 3 nạn nhân chết trong tư thế bị cắt cổ...”.

Như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, 8h30 sáng bà Trần Thị Phướng (SN 1967, là mẹ chồng và bà nội của các nạn nhân) đi ngang qua và phát hiện nhà con trai mình, chỉ khép cửa nhà. Bà Phường đẩy cửa bước vào thì phát hiện con dâu và 2 cháu nội của mình đã chết thảm. 3 nạn nhân gồm: chị Đỗ Thị Ái Nguyên (SN 1985) và 2 con ruột là Nguyễn Thị Như Quyền (SN 2005), Nguyễn Hoàng Khang (SN 2006).

 

Gia đình lo hậu sự cho 3 nạn nhân trong ngày 20/11
Quá trình điều tra Công an tỉnh Long An đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một cách thận trọng, kỹ lưỡng và mời lấy lời khai của rất nhiều người là thân nhân các nạn nhân, các nhân chứng, hàng xóm xung quanh. Đến trưa 19/11 tổ điều tra viên cao cấp của Bộ Công an ở phía Nam cũng được tăng cường đến hiện trường để phối hợp điều tra.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm ban đầu, đêm 19/11 cơ quan Công an đã bàn giao thi thể của 3 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Trong ngày 20/11 người nhà đã tổ chức tang gia cho 3 nạn nhân ngay tại căn nhà của họ, cũng là hiện trường vụ án.