Cảnh sát cho biết cô bé Alexandra "Allie" Loftis đã biến mất khỏi nhà của mình tại Boston, bang Massachusetts, Mỹ được khoảng hai tuần sau khi lên xe buýt đến New York ngày 4/11 vừa qua. Bố mẹ cô bé đã tìm kiếm không ngừng cô con gái của họ. Cô bé đã được xác định vị trí tại thành phố New Jersey và được đưa đến cảnh sát vào khoảng 9h sáng 16/11 vừa qua sau khi nhận được tin báo. Người đàn ông George Gonzalez cũng đã bị bắt giữ sau khoảng một tiếng.
Một nguồn tin cho biết, bố của Allie thực sự cảm thấy sợ khi biết cả hai quen nhau qua Internet, và sau khi bỏ nhà đi, con gái họ đã đến sống chung với người đàn ông trung niên. Gia đình của Allie đã tìm kiếm trong một thời gian dài và gặp nhiều khó khăn khi đứa con gái mất tích. Họ đã không từ bỏ hy vọng, với nỗ lực và cố gắng của mình thông qua cảnh sát từ New York đến địa phương, trên đường phố và các trang xã hội truyền thông, kèm theo tờ rơi. Cho rằng con gái đã tự mình chạy trốn, bố mẹ Aile đã đăng tin rất nhiều trên trang Facebook của cô bé, mong là con sẽ trở về nhà. Cha của Allie thừa nhận cô bé không cảm thấy vui vẻ khi ở trường trước khi bỏ trốn, tuy nhiên chỉ nghĩ rằng đó là những vấn đề đơn giản.
Bé gái Alexandra "Allie" Loftis, 13 tuổi
Gia đình Alexandra "Allie" Loftis
Alexandra "Allie" Loftis quen biết một người đàn ông qua mạng
Alexandra "Allie" Loftis đã đi từ xe buýt từ Boston đến Jersey