Xin đừng xả rác nữa!

ANTĐ - Chiều 31-8-2011, trong cái nắng oi ả xung quanh hồ Gươm có nhiều bạn trẻ tay cầm túi nilon nhặt từng mẩu rác nhỏ. PV ANTĐ trò chuyện với bạn Nguyễn Vân Anh (25 tuổi, trú tại Yên Phụ, Hà Nội)

- Bạn là sinh viên tình nguyện à?

- Không, em đi bộ ngang qua thấy các bạn nhặt rác nên em cùng góp sức. Nhặt đầy mấy túi rồi anh ạ.

- Xung quanh không gian văn hóa thế này, mà sao nhiều người vô ý thức thế!

- Người lớn và thanh niên đều xả rác. Ngồi ghế đá cách thùng rác chưa đến 2 mét thế mà khi đứng dậy thì nào là chai nước, nào giấy vụn, vỏ hạt dưa…

- Thật xấu hổ vì những hình ảnh kém văn minh như thế!

- Không có ý thức, sống với cộng đồng thế thật ích kỷ.

- Sau mỗi dịp lễ hội, rác chất thành đống, nhìn mà thấy buồn.

- Ăn kem Tràng Tiền, thay vì vứt que vào thùng rác người ta để ngay bên cạnh, ném ngay dưới chân.  Rác vứt ra đường, xả vào vườn hoa công cộng, xuống hồ… Du khách quốc tế đi qua nhiều chỗ phải bịt mũi.

- Thế mà không thấy ai bị phạt vì đổ rác ra đường?

- Chính quyền phải có biện pháp xử phạt nghiêm khắc như bắt đi nhặt rác một ngày mới chuyển biến ý thức được. Thật vô lý khi cứ vô tư vứt rác mà không bị xử phạt.

- Để thay đổi không dễ đâu.

- Người lớn không làm gương, thế hệ sau làm sao thay đổi được. Cần biết tự trọng để chấm dứt ngay những hành động xấu. Xin đừng xả rác nữa!